Cuộc đời quả thật là một sân khấu lớn. Bạn vừa là người lên kịch bản, bạn là người đạo diễn và bạn cũng vừa là người diễn viên. Bộ phim cuộc đời tốt hay xấu phụ thuộc vào kịch bản bạn viết, người đạo diễn và sự diễn xuất của diễn viên. Điều đó phụ thuộc vào bạn và chỉ bạn mà thôi
Ở cơ quan: Mình là xếp, là đồng nghiệp, là đối tác…
Ở nhà: Mình là người chồng, là người cha, là người con….
Bạn phải diễn tất cả các vai đó. Để đảm nhận tốt việc đó, khó nhất là phải tách vai.
Khi ở cơ quan bạn hãy là một ông xếp mẫu mực, mạnh mẽ, quyết đoán và cũng là người ra lệnh
Khi ở nhà bạn hãy tách bỏ vai đó, gác lại những công việc, những lo toan….để trở thành một người chồng yêu thương vợ con: giúp vợ nấu cơm, lau nhà và cả đón con nữa…
Nếu là xếp ở đâu cũng là xếp, về nhà cũng quát và ra lệnh thì rất dễ xung đột, mâu thuẫn trong gia đình xảy ra.