Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
05/10/2010 20:10 # 1
tranghoian
Cấp độ: 3 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 17/30 (57%)
Kĩ năng: 19/20 (95%)
Ngày gia nhập: 09/01/2010
Bài gởi: 47
Được cảm ơn: 29
Lớp K15QTH2


 ...nên dẫn nhau đi nhậu bí tỉ luôn hả mi 



 


 
08/11/2010 11:11 # 2
kid2981
Cấp độ: 4 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 1/40 (2%)
Kĩ năng: 3/20 (15%)
Ngày gia nhập: 23/03/2010
Bài gởi: 61
Được cảm ơn: 13
Phản hồi: Lớp K15QTH2


anh em có gì lên topic ở trên spam nhé, pic này là nháp thôi, không tính:D


---------------------------------------> K15QTH2<-----------------------------------------------

 
23/01/2011 21:01 # 3
HoangHai_Mnt
Cấp độ: 2 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 10/20 (50%)
Kĩ năng: 3/10 (30%)
Ngày gia nhập: 22/01/2011
Bài gởi: 20
Được cảm ơn: 3
Phản hồi: Lớp K15QTH2


Hic.ai cũng nói những gì mình nghĩ đúng không.Thế  để Hải nói nhé,Trang biết rằng hải hỏi mấy người vì sao không đi không:Toàn những lý do là có viêc bận,rùi hết xiền(cái này có vẻ thiết thực.hihi) ko ah.Thực sự trong mình có 1 cảm nhận rằng các bạn ngại,không phải không muốn đi mà cứ như không dám đi ay,khi ma người này nói người kia đi thì mình đi,không thì thôi thế là xong,cả 2 người đều không đi.Nản luôn,mình nghĩ cái này ở ý thức,không phải vui hay không mà đó là cài tinh thần vì tập thể và hầu như trong các bạn chưa mấy ai có cái tinh thần ấy,cái này không phải chỉ vì mình mà vì mọi người,chứ mà ai cũng vậy cả rùi lớp ra  sao trờichăc te tua quá nak.
  Uhm,tiếp theo thì mình nghĩ rằng nhậu ở nhà ban Hoàng thì cũng xa thật đó nha,không tránh khỏi cái chuyện ngại vì đi xa nak,mình nghĩ thực sự cugx vui chứ đâu đến nỗi,ít ra cũng là 1 dịp chúng ta có thể hiếu nhau hơn,mình cũng không có thích nhậu nhẹt,khả năng uống thì thật sự gà nhưng vui thì minh vẫn muốn tham gia mà,phải hôn nhỉ,mình cũng về hơi sớm vì chỗ mình đónh cửa sớm quá chứ cũng muốn ở lại lắm,ham vui mà,nhưng nhìn các đại ca uông mình thấy hơi gê,tuy mình nghĩ phải biết nhưng cũng nên dùng đúng luc,con gái hầu như ai cũng sơ hơi men mà,mấy cái đó vào rùi mấy ông dễ điên lắm,cái đó nguy hiểm và mình cũng không thích chút nào.tick V cai 
     Mình hiểu ai cũng muốn lớp đoàn kết và vui vẻ,hơn ai hết mình mong muốn đều đó,mình mong các bạn có thể hiểu nhau,sau này khi xa rời nhà trường sống trong những môi trường phải nói là khắc nghiệt các bạn sẽ hiểu giá trị của những t/c trong sáng của thưở con đi học và mái trường đại học chính là mái trường gắn liền nhất với con người sau nay trong sự nghiêp,cuộc sống.
 4 năm tuy nhìn có vẻ dài nhưng rồi nó sẽ chẳng là bao nhiêu,qua đi cái thời phổ thông với nhưng câu chia sẻ chân tình và cả những giọt nước mắ:mình không muốn xa các bạn,xa rời đi cái tập thể nay và mình không muốn phải xa ngôi trường thân yêu,thật sự ai cũng thế,ai cũng có những hoài niệm của riêng minh.Nhưng thực tại cũng quan trọng chứ,rui chúng ta sẽ sống trong những môi trường mới,chúng ta sẽ có những người bạn mới và chúng ta cần phâỉ hòa đồng để hiểu họ,vì họ cũng là bạn của ta cơ mà.Hic,mình lại nói nhiều rùi nhưng mình cũng mong mọi người sẽ hiếu nhau hơn,chúng ta sẽ là bạn.bây giwof và mãi mãi,dù có chuyện gì xẩy ra thì điều đó cũng không bao giờ thây đổi,Tôi yêu mến và quý trọng bạn nếu bạn là bạn của tôi,1 người bạn tốt.hi.K15QTH2 nhe^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

        



 
23/01/2011 23:01 # 4
HoangHai_Mnt
Cấp độ: 2 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 10/20 (50%)
Kĩ năng: 3/10 (30%)
Ngày gia nhập: 22/01/2011
Bài gởi: 20
Được cảm ơn: 3
Phản hồi: Lớp K15QTH2


 Sax sax,sao mình thấy loạn lên cả thế này bây,chính xác là mình đang nói về cái gì,ở thời điểm nào đây  bay ơi.thui kệ nói chung thì nó cũng thế thôi mà,tại còn ít viết quá,dần dần rùi mình sẽ quen nak.Với lại bữa nay thấy mệt quá nên hoa cả mắt rùi.thui,ngủ cái đã nak.chúc những ai ngủ rồi ngủ ngon và co 1 giấc mơ đệp,những ai chưa ngủ thì ngủ sớm đi còn giữ gìn sức khỏe và những ai bi mông du nửa ngủ nưa thức thì mình chịu,chúc bạn mau khỏi bệnh.kaka



 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024