Kính thưa thầy Lê Công Duy
Em gửi tâm sự này đến thầy nhằm góp ý với thầy về cách giảng dạy của thầy và thái độ của thầy đối với sinh viên chúng em và đặt biệc là các phát ngôn của thầy trên giảng đường đại học Duy Tân.
Thưa thầy chúng em học hệ liên thông thì đôi lúc có những bạn vắng do hoàn cảnh chứ chẳng ai dám nghỉ môn của thầy đâu mà sao thầy cứ này nọ nặng lời với những người nghỉ cả thầy ạ, nào là mấy ổng nghỉ học thì nghỉ luôn đi, mấy ông già kia học được thì học không học được thì biến, tôi gạch tên ông rồi, ông nghỉ nhiều rứa thì ông nghỉ học luôn đi................................................................... Thưa thầy đồng ý không phải ai cũng xấu cả thầy ạ, có người này người khác nữa chứ thầy nhưng nhiều khi thầy phát ngôn với những câu nói quá nặng lời với chúng em, với nhưng lời nói không nên xuất phát từ cái miệng của 1 nhà giáo. Thầy ạ chúng em đóng 1 tín chỉ với 375 ngàn đồng để học nên chúng em có quyền được học tập và tiếp thu kiến thức trong 1 môi trường ttots chưa không phải trong môi trường bị la mắng và chửi bới thầy ạ, Phòng học thì chật chội, nóng bức, trùng phòng, học bù liêng miêng nhất là môn của thầy đó. Trong khi đó thầy là người giáo viên dạy chúng em để lấy tiền thì coi như chúng em là thượng đế nhưng thượng đế lại bị la mắng và chửi bới thậm tệ là sao.
Chúng em cũng đi làm và thầy cũng đi làm. Nếu 1 tuần mà thầy nghỉ vài buổi có được không, Thầy chửi rằng mấy ông xác định đi học thì nghỉ làm đi làm thì nghỉ học. Thưa thầy Chúng em đi làm lấy tiền để đi học và thầy làm ra tiền cũng phần nhiều nhờ chính tụi em đó thầy ạ. Bời vậy cách phát ngôn của thầy nhiều lúc tụi em cũng ức lắm. Thầy cứ chủ nhật nào cũng đòi dạy bù hết cả nhưng tụi em cũng còn có công việc và gia đình , con cái nữa thầy ạ. Đi học liên thông đôi lúc nhiều cái phải đánh đổi, phải cố gắng nhưng có những lúc không thể đi học mà việc riêng chưa an tâm được thầy ạ
Tụi em nói ra đây mong góp ý với thầy như vậy. mong thầy nghỉ lại là thầy là 1 giáo viên và cha mẹ thầy cũng là giáo viên nên thầy phát ngôn trược chúng em đôi lúc chưa chuẩn lắm. Chúng em là những người đóng tiền vô để được học chứ không phải nghe chửi thầy ạ.