Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
24/09/2012 10:09 # 1
impossible_K16
Cấp độ: 3 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 9/30 (30%)
Kĩ năng: 16/20 (80%)
Ngày gia nhập: 19/05/2011
Bài gởi: 39
Được cảm ơn: 26
Yêu Đơn Phương Cho Đi Mà Không Cần Nhận Lại !!!!!!!


Yêu đơn phương là cho đi mà không có người nhận, là muốn nhận mà chẳng có ai cho….là chờ đợi, mà cái mình chờ đợi chẳng xảy đến.

Cứ mỗi lần tôi nhắc đến cái từ "Yêu đơn phương" là lại cảm thấy có cái gì đó cứ xót xa... có cái gì đó khiến tôi cảm thấy nhói đau, lòng buồn lắm......... 


Trên đời này ... có 1 thứ tình cảm đau đớn nhất nhưng cũng vĩ đại nhất ... cũng như tôi từng đọc được một quan điểm : " cái gì k thuộc về mình thì có cố vẫn vĩnh viễn k thuộc về mình " -không bao h đủ kiên nhẫn để theo đuổi ... đó là tình yêu đơn phương .........
 

Thật nhẹ nhàng, thật nhẹ nhàng, tình yêu đến với tôi.
Tôi không yêu người ta ngay từ cái nhìn đầu tiên nhưng tôi đã yêu người ta và vẫn đang yêu người ta…

Có gì đau đớn hơn khi tình yêu cho đi mà người ta chẳng buồn nhận...... Chẳng biết làm gì hết chỉ biết lặng lẽ ngắm nhìn cuộc sống của người ta từ 1 nơi rất xa .. bởi biết rằng mình không thể bước vào cuộc sống đó ....... Tôi nhận thấy mình đang cô đơn, một nỗi cô đơn mà tôi chưa từng cảm nhận. Nỗi cô đơn cứ lớn dần theo từng ngày, nó bao trùm lên cuộc sống của tôi, từng bước đi của tôi....... Có lúc lại tự lừa dối mình .. tự cho mình những ảo tưởng và hy vọng ....rằng người ta thích mình ... để rồi lại sụp đổ và thất vọng khi nhận ra người ta vô tâm quá ... có khi còn chẳng biết đến tình cảm của mình ...Có đôi khi chỉ là 1 cái nhìn ... 1 câu hỏi quan tâm ......

Có những khi muốn quen 1 người khác ... muốn yêu 1 người khác ... nhưng trong lòng lại cứ chần chừ chờ đợi ... cứ hy vọng rằng 1 ngày người ta nhận ra và đáp trả tình cảm của mình ... cứ chờ hoài ... đợi hoài mà chẳng hề biết điều đó sẽ chẳng bao h xảy ra ...

Có khi nhìn người ta khóc…. Cảm thấy căm ghét làm sao kẻ đã làm người ta bị tổn thương…... Nhưng căm ghét bao nhiêu kẻ đã làm người ấy đau buồn..... nhưng lại càng căm ghét bản thân mình hơn, tức giận vì sao những lúc đó sao mình không dũng cảm bước tới và làm cho người ấy vui trở lại.......

Yêu đơn phương và sự cô đơn là 2 thứ cảm xúc gần nhau nhất, từ khi tôi yêu người ta mà không nói đc câu gì vì tôi là người thứ 3 thì cái sự " cô đơn " cũng bắt đầu xuất hiện trong tôi...... Như hai bờ sông nhìn nhau mà vẫn nghìn trùng cách xa bởi dòng sông, nên cô đơn là gần nhau mà vẫn cách biệt. Không phải cách biệt của không gian mà là cách biệt của cõi lòng. 

Người ta gần nhau mà vẫn có thể xa nhau, đó không phải chỉ là sự phủ định của một câu nói mà đó là một sự thật tàn khốc mà khi người có tình yêu đơn phương sẽ trãi qua....... Người ta đứng đó, nụ cười trên môi khi nhìn tôi, có thể là bước tới nói chuyện với tôi ....... nhưng sao tôi vẫn thấy sự xa cách giữa 2 người .... có lẽ vì tôi là người thứ 3 và trong lòng người ta có tôi nhưng chỉ có với tư cách là một người bạn mà thôi ........ ĐAU ĐỚN .....

Yêu Đơn Phương - cảm giác không thể gọi thành tên . một mình trên đường ... Dòng người vẫn đi, vẫn ồn ào ... Một mình ta lặng lẽ ... cô đơn quá !!!

Có những khi muốn quen 1 người khác ... muốn yêu 1 người khác ... nhưng trong lòng lại cứ chần chừ chờ đợi ... cứ hy vọng rằng 1 ngày người ta nhận ra và đáp trả tình cảm của mình ... cứ chờ hoài ... đợi hoài mà chẳng hề biết điều đó sẽ chẳng bao h xảy ra ...

Rồi khi lòng tự nhủ phải quên người ta đi .. phải chôn vùi đi ... nhưng làm không có được .. từ trước tới nay có bao h con tim nghe lời của lí trí đâu ...cứ luyến tiếc mãi điều gì mà chính mình cũng chẳng xác định rõ ... Cứ mỗi ngày những cảm xúc ... những hy vọng ... những thương yêu ... cứ giằng xé, dằng xé và xé nát con tim .... Nói 1 cách khác ... yêu đơn phương là cả 1 cuộc chiến đấu với chính bản thân mình ... 1 cuộc chiến không có người thắng ko có người thua ... chỉ biết 1 điều kết cục sẽ chắc chắn là đau đớn ...

Và khi người ấy nhìn tôi hỏi bân quơ, một câu hỏi bình thường - " Sao em cứ ở một mình vậy?, em không định yêu ai sao ? " - Ôi ...... từng câu nói của người ấy như hàng ngàn lưỡi dao đâm thẳng vào tim tôi vậy. Lúc đó tôi chỉ muốn trả lời với người ấy rằng : " có, em đã yêu một người, em yêu người ta lâu lắm rồi, yêu người ta còn hơn cả bản thân mình nữa ..... người đó chính là anh ......" - nhưng những câu nói đó cứ như bị chôn chặc lại trong lòng không thể nói ra đc..... Và trả lời cho câu hỏi của người ấy, tôi im lặng và mỉm cười, một nụ cười gượng để che đi cảm xúc thật trong tim........

Tuy đau đớn ..... nhưng thật sự là tôi cần phải cố quên đc người ta, bởi người ta đã có người khác luôn bên cạnh quan tâm chăm sóc rồi .... Và tôi, tôi mãi sẽ chỉ là người thứ 3, là cái bóng theo người ấy, và dần quên mất mình là ai .........



..............................Tình yêu bắt đầu bằng nụ cười.......................lớn lên bằng nụ hôn................và................kết thúc bằng nước mắt..........................

 
Các thành viên đã Thank impossible_K16 vì Bài viết có ích:
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024