Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
14/07/2012 09:07 # 1
fanmanga
Cấp độ: 4 - Kỹ năng: 5

Kinh nghiệm: 4/40 (10%)
Kĩ năng: 18/50 (36%)
Ngày gia nhập: 25/06/2012
Bài gởi: 64
Được cảm ơn: 118
[Review] Ea2o - Những địa điểm "ngon, độc, lạ"


Chào các bạn, đây là những bài viết tác nghiệp từ fanpage của nhóm mình: http://www.facebook.com/ea2ocom
Cứ 3 ngày mình sẽ update 1 bài viết về những địa điểm độc, lạ, phong cách tại Đà Nẵng cùng với những trải nghiệm của chính mình.
Mọi người ủng hộ mình nhé. Sau đây là bài tác nghiệp đầu tiên :)



RoK - Road Of King

Là một người ghiền café, có sở thích tìm cho mình một góc quán yên tĩnh nhâm nhi ly café và nghe vài bản nhạc mình yêu thích. Tôi hay rong ruổi khắp phố phường Đà thành để có thể tìm cho mình những địa chỉ yêu thích nhất. Có một nơi để lại trong tôi một ấn tượng rất đặc biệt.

Nằm ở gần cuối đường Yên Bái, số 134. Trong một lần tìm về quán cf Rock Odin, 1 cái tên được bạn bè chia sẻ qua mạng, tôi hơi bất ngờ vì đây không phải là Odin nữa mà là Rok Coffee. Ấn tượng ban đầu sao khó gần quá, 1 người chuyên café bệt quán cóc như tôi rất e ngại khi mình phải bước vào một không gian café hộp sang trọng không hợp với mình. Nhìn nó giống mấy Bar dành cho khách du lịch nước ngoài vậy. Một cửa sổ kinh duy nhất nhìn ra bên ngoai, cửa đóng kín, có cái gì đó rất tây và rất riêng…


Sao không phải là ROCK mà lại là ROK nhỉ? Tò mò khiến bản thân cũng mong muốn được biết trong đó có những gì? Làm tới thôi các bạn ạ :D.
Vào bên trong ROK coffee là cảm giác hoàn toàn khác với những gì ban đầu. Đèn dịu nhẹ, không gian rất tĩnh, vật trang trí đẹp mắt, bắt đầu thấy thú vị rồi đấy.
Nhìn ban đầu thì quán có 2 không gian, tầng trệt và một gác xếp, được trang trí theo cùng một phong cách, rất cổ điển. Bởi những vật dụng rất gần gũi nhưng cũng không kém phần đẹp mắt. Gọi 1 tách café, ngồi cái bàn ngay chính giữa, có thể nhìn ra bên ngoài qua cửa số kính và những giò phong lan, có cảm giác như bản thân tôi vừa rời xa những gì xô bồ của cuộc sống để lui về một chốn tĩnh lặng nhưng không hoàn toàn cách xa nó. Phố xá ở đó, trước mắt, thật gần nhưng cũng thật tách biệt.




Góc nhìn rất đẹp từ ROK - Coffee

Đánh giá về đồ uống ư? Theo cá nhân tôi thì thấy cũng “ok” đấy, nhưng có điều tuyệt vời hơn ở đây đó là âm nhạc và những vật dụng trang trí, người biên tập những thể loại nhạc ở đây rất phải có chịu khó sưu tầm, và một thẩm mỹ nghe nhạc tốt thì mới có được những bản nhạc pop ballad và country nghe hay và hợp với không gian như vậy. Đáng chú ý hơn là trên những giá sách nhỏ có đặt những vật dụng mà tôi đoán là làm bằng da, rất đơn giản nhưng cũng rất cá tính.




Một số vật trang trí đẹp tại ROK

Không đợi chờ thêm nữa, tôi lân la làm quen thì lại may mắn được chính chủ quán ngồi ngay đó chia sẻ. Anh là một người từng học mỹ thuật đa phương tiện,khi về đây, mở quán này, anh cùng một số người bạn muốn tạo một nơi để mọi người tìm đến thưởng thức café, còn có thể tìm thấy những món đồ handmade do chính nhóm thiết kế và hoàn thiện. Anh cởi mở, trông trí thức và cũng rất bụi, tôi cũng vui, cuộc trò chuyện thoáng hơn. Về cái tên ROK anh chia sẻ - ROK là viết tắt của Road of King (Con đường Đế Vương - Ai từng xem Connan Babarian sẽ biết điều này;)) - một thương hiệu đã được anh cùng nhóm bạn đăng ký để ngoài việc quản bá quán café này, còn nhận thiết kế và làm những mặt hàng handmade độc đáo như ví da, thắt lưng, balo, túi ipad… Một không gian của những con người trẻ, rất năng động, phong cách nhưng cũng rất cổ điển đó là những gì tôi cảm nhận được về “ROK coffee” trong suốt buổi nói chuyện với anh.




Một vài sản phẩm Handmade của ROK


Rời ROK – Tôi thấy vui – vui vì mình đã chọn đúng cho mình một địa điểm, vui vì thái độ niềm nở của những người nơi đây…
Nếu bạn là một người như tôi, thích café, thích không gian ấm cúng rất riêng, thích âm nhạc pop ballad hay country nhẹ nhàng hay bạn là một người yêu thích những món đồ Handmade độc đáo, thì ROK café có thể là một điểm đến lý tưởng. Hãy thử một lần để có thể them vào danh sách nhưng địa điểm mình yêu thích cái tên “ROK Coffee” nhé.




ROK – Coffee về đêm


 
Các thành viên đã Thank fanmanga vì Bài viết có ích:
14/07/2012 22:07 # 2
giadinhtoi
Cấp độ: 2 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 19/20 (95%)
Kĩ năng: 2/20 (10%)
Ngày gia nhập: 30/05/2012
Bài gởi: 29
Được cảm ơn: 12
Phản hồi: [Review] Ea2o - Những địa điểm "ngon, độc, lạ"


Chà, nhìn quán nho nhỏ và màu sắc khá ấm, like



Nhìn Ngọc Trinh có dễ thương hem?

Nét thiên thần của nữ hoàng đồ lót Ngọc Trinh

Hình ảnh Ngọc Trinh đẹp


 
Các thành viên đã Thank giadinhtoi vì Bài viết có ích:
14/07/2012 22:07 # 3
anhtaicit
Cấp độ: 25 - Kỹ năng: 23

Kinh nghiệm: 137/250 (55%)
Kĩ năng: 210/230 (91%)
Ngày gia nhập: 13/01/2010
Bài gởi: 3137
Được cảm ơn: 2740
Phản hồi: [Review] Ea2o - Những địa điểm "ngon, độc, lạ"


Good, Ủng hộ trang ea2o đi các bạn. Trang web ea2o.com sắp khai trương rồi, là 1 địa chỉ rất có ích cho SV DTU đó :)



Contact me : 
anhtaicit

Mail : anhtai.cit@gmail.com
Yahoo / Skype : newstars_19889


Không nghe phò kể chuyện
Không nghe nghiện trình bày
Không nghe say chém gió
Không nghe chó sủa linh tinh

 
Các thành viên đã Thank anhtaicit vì Bài viết có ích:
15/07/2012 09:07 # 4
fanmanga
Cấp độ: 4 - Kỹ năng: 5

Kinh nghiệm: 4/40 (10%)
Kĩ năng: 18/50 (36%)
Ngày gia nhập: 25/06/2012
Bài gởi: 64
Được cảm ơn: 118
Phản hồi: [Review] Ea2o - Những địa điểm "ngon, độc, lạ"


Thank mọi người nha... ở RoK có cái hay là bạn có thể đặt người ta làm đồ da handmade làm quà tặng, vừa đẹp, vừa ý nghĩa. Ah mình sẽ cố gắng đưa thêm một số bài cảm nhận nữa để giới thiệu mọi người một số địa điểm có style. Ủng hộ phóng viên tập sự nhé 



Nơi thăng hoa của những tâm hồn thích trải nghiêm: www.facebook.com/ea2ocom 


 
Các thành viên đã Thank fanmanga vì Bài viết có ích:
18/07/2012 23:07 # 5
fanmanga
Cấp độ: 4 - Kỹ năng: 5

Kinh nghiệm: 4/40 (10%)
Kĩ năng: 18/50 (36%)
Ngày gia nhập: 25/06/2012
Bài gởi: 64
Được cảm ơn: 118
Phản hồi: [Review] Ea2o - Những địa điểm "ngon, độc, lạ"


 

 

Bài chia sẻ thứ 2 của mình. Mọi người ủng hộ bằng nút thank và reply một cái nhé ^^.

 

CAFÉ CHIM – THIÊN NHIÊN TRONG LÒNG THÀNH PHỐ

 

Nằm tại nơi giao nhau giữa Nguyễn Chí Thanh và Lý Thường Kiệt, (số  49 Lý Thường Kiệt)  Café Chim từ lâu đã trở thành điểm đến thú vị của những người có cùng đam mê  với thú “Chơi chim cảnh”.



Một số hình ảnh về Cafe Chim


Nằm trên  vị trí vô cùng thuận lợi,một góc bố yên tĩnh  với 2 mặt tiền,không gian rộng rãi, cây cối mát mẻ. Ấn tượng ban đầu của bất kỳ một ai đến với café Chim chính là việc tách biệt với những gì ồn ào thường nhật của cuộc mưu sinh để trải lòng cùng góc thiên nhiên thu nhỏ nơi đây.



Sân Chim - Sân khấu thu nhỏ của rất nhiều loài chim


Giống như tên gọi của nó, Người tìm đến với Café Chim luôn luôn được thưởng  thức một thứ âm nhạc hoàn toàn tự nhiên – tiếng chim hót. Không chỉ  là nơi tụ họp của rất nhiều loại chim mà những nghệ nhân chơi chim mang tới, từ chích chòe than, chích chòe lửa, họa mi, khứu… với những chiếc lồng được được thiết kế công phu, tinh xảo, Café Chim còn là nơi gặp gỡ, nói chuyện, trao đổi những kinh nghiệm trong thú chơi đòi hỏi nhiều kỹ thuật và cũng rất cầu kỳ này.


Không theo đuổi những vẻ đẹp rập khuôn bởi sự tô vẻ của đường nét hay đèn màu, Café Chim ghi điểm trong lòng người bởi sự đơn giản của một không gian đậm chất “cây nhà lá vườn”, với những bộ bàn ghế thấp theo phong cách café cóc, tạo sự thõa mái cho bất kỳ cho những ai tới đây, với cây xanh tỏa bóng mát tự nhiên, với tiếng chim hót hòa lẫn trong giai điệu du dương của bản nhạc hòa tấu.
 

Sân chim – một góc quán rộng xanh um bởi trúc và những cây cối khác, là sân khấu của những chú chim các loại, Hầu hết những chú chim được đưa tới đây đều là những loài “hót khỏe, đá hay”, vì vậy. khi được đặc cạnh nhau, chúng thi nhau phô giọng trước những khán giả đang nhâm nhi li café.




Chiếc lồng quý của một nghệ nhân chơi chim mang tới



"Báu vật" của anh Võ Tuấn Anh - chủ quán Cafe Chim
 


Anh Võ Tuấn Anh – Nghệ nhân chơi chim -  người chủ quán trẻ tuổi vui tính và kiên định không ngần ngại chia sẻ mong ước của bản thân là ngoài việc tạo ra sân chơi cho bạn bè cùng những người có chung sở thích, đam mê, anh còn luôn mong những ai  là ngoại đạo với thú chơi này, hãy xem đây là nơi có thể thư giãn sau những giờ làm việc mệt mỏi nơi công sở, xem đây là nơi có thể trút bỏ những phiền muộn của cuộc sống, hướng tới một cái gì đó thuộc về  tự nhiên, không bó buộc bởi những quy tắc.



 


Bản thân tôi cũng đã đến đây vài lần, tuy không phải là người trong giới, cũng chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ kiếm cho bản thân một chú chim để chăm sóc, do điều kiện và công việc lúc này không cho phép, nhưng mỗi lần như thế, với không gian này, tiếng chim này, luôn đem lại cho tôi những phút thư giản thú vị nhất. Và điều đặc biệt hơn tôi muốn chia sẻ cùng tất cả đó là những hình bóng của tuổi thơ, của quá khứ tôi cứ về mỗi khi đến đây. Cũng dễ hiểu thôi, bởi quê tôi rất rộn tiếng chim, những buổi trưa trốn nhà đi bắt ve, hái mận, những buổi chiều bất tận với gió đồng và cỏ cháy…


Hãy đến với Café Chim và chia sẻ cùng tôi những cảm giác của các bạn. Hãy để những gì thuộc về tự nhiên giúp bạn cân bằng cuộc sống này nhé.


P/S: Xin lỗi mọi người vì chưa nói gì về giá cả và thức uống ở đây. Vì Café Chim bản chất rất gần với một café cóc nên những thức uống ở đây bạn có thể dễ dàng thấy ở những quán café cóc khác, với mức giá cũng rất cóc, rất bình dân. Hy vọng mọi người có thể xem nơi đây là một địa điểm thú vị.

 
Cafe Chim - 49 Lý Thường Kiệt, Thạch Thang, Đà Nẵng, Việt Nam
 

 



Nơi thăng hoa của những tâm hồn thích trải nghiêm: www.facebook.com/ea2ocom 


 
Các thành viên đã Thank fanmanga vì Bài viết có ích:
20/07/2012 23:07 # 6
duccrap
Cấp độ: 1 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 4/10 (40%)
Kĩ năng: 6/10 (60%)
Ngày gia nhập: 20/07/2012
Bài gởi: 4
Được cảm ơn: 6
Phản hồi: [Review] Ea2o - Những địa điểm "ngon, độc, lạ"


Có phải cafe chim ở cuối đường Nguyễn Chí Thanh ko bạn nhỉ?

Bài viết hay lắm.




 
Các thành viên đã Thank duccrap vì Bài viết có ích:
02/08/2012 10:08 # 7
fanmanga
Cấp độ: 4 - Kỹ năng: 5

Kinh nghiệm: 4/40 (10%)
Kĩ năng: 18/50 (36%)
Ngày gia nhập: 25/06/2012
Bài gởi: 64
Được cảm ơn: 118
Phản hồi: [Review] Ea2o - Những địa điểm "ngon, độc, lạ"


Đúng rồi bạn ạ. Quán này thú vị lắm, nhất là đối với những người yêu "chim". 



Nơi thăng hoa của những tâm hồn thích trải nghiêm: www.facebook.com/ea2ocom 


 
02/08/2012 10:08 # 8
fanmanga
Cấp độ: 4 - Kỹ năng: 5

Kinh nghiệm: 4/40 (10%)
Kĩ năng: 18/50 (36%)
Ngày gia nhập: 25/06/2012
Bài gởi: 64
Được cảm ơn: 118
Phản hồi: [Review] Ea2o - Những địa điểm "ngon, độc, lạ"


 

CAFE SAKURA FRIENDS - THÔNG ĐIỆP TỪ TÌNH BẠN


        Là một fan cuồng của manga và thích tìm hiểu văn hóa Nhật Bản, tôi lần mò theo lời giới thiệu của những người bạn để đến Sakura Friends Café – nơi hội ngộ giao lưu văn hóa Việt-Nhật, nằm trên số 125 đường Hoàng Hoa Thám.

 

  


Lối đi vào Sakura


        Dừng chân tại cổng, tôi nhẹ nhàng bước chân vào một không gian tĩnh lặng, ấm áp, và thiêng liêng. Tại đây, cảnh vật đập vào mắt tôi thật ấn tượng với kiến trúc phong thủy hài hòa giữa “cây” và “nước”.


        Hình ảnh chiếc cầu Roji (trong kinh phật nghĩa là sạch sẽ, ngăn nắp) nằm bắt ngang giữa hồ nước lặng lẽ gợn sóng cùng chiếc đèn Tourou (trụ đá lớn tại góc hồ) nổi bật làm tôi gợi nhớ đến “chùa một cột” Việt Nam.


        Xung quanh hồ là một khu rừng nhỏ được dựng lên bởi sự kết hợp giữa bonsai (cây cảnh) và bonkesi (đá cảnh) rất hài hòa, rất tự nhiên. Tưởng tượng đứng từ trên cao nhìn xuống, sẽ là một bức tranh điêu khắc trên đất tuyệt đẹp. Và tất cả hình ảnh đó làm nên khu vườn Nhật Bản Sakura Friends.



Theo kiến trúc vườn Nhật Bản


        Thoát khỏi trí tưởng tượng bay bổng., tôi tiếp tục dạo bước qua cầu Roji để đến với căn phòng bên trong, cái nhìn đầu tiên tôi bắt gặp không còn là cảnh vật nữa mà là người phụ nữ trung niên đang ngồi hướng dẫn xếp giấy cho cô bé bên cạnh. Nhìn thấy tôi, cô cùng cô bé bước ra với phong thái hết sức nhẹ nhàng, trầm tư cùng lời chào thân thiện “konnichiwa”. Cô mời tôi ngồi xuống bàn trò chuyện (và tất nhiên có cô bé dễ thương ngồi dịch kế bên nhé, cảm ơn cô bé nhiều lắm).



Một góc nhìn đẹp ở Sakura


        Theo lời kể của cô, tôi được biết tên cô là Takeuchi Midori, người sáng lập nên quán café này. Cô mở quán với niềm ấp ủ tạo một cầu nối giao lưu giữ hai nền văn hóa Việt-Nhật đồng thời hỗ trợ các em nhỏ của Làng Hy Vọng và những trẻ em nhỏ khó khăn khác thông qua tạo việc làm và từ thiện. Bật mí thêm, phần lớn những thành viên của quán đều đến từ Làng Hy Vọng đấy.


        À còn điều này nữa. Khi đến đây, bạn có thể thưởng thức những món ăn nhẹ hương vị Nhật Bản, đặc biệt nếu bạn là dân ‘nghiện Doraemon’ thì sẽ không thể không dùng thử món bánh Rán cực độc (thấy thèm ^^).



Quảng cáo Bánh rán Doremon này ^^


        Thêm vào đó, Sakura Friends luôn duy trì những hoạt động đầy ý nghĩa. Đó là, mỗi tháng đều tổ chức chương trình giao lưu văn hóa hai nước, như dạy làm búp bê kiểu Nhật, dạy đàn bầu, nấu các món ăn Việt, gấp giấy origami. Thật là thú vị phải không nào.




Góc đọc truyện với rất nhiều bộ manga nổi tiếng nhé ;)
 


        Chuyện ngoài lề : Tiện đây xin kể cho các bạn nghe tình huống dở khóc dở cười là cô Takeuchi cứ nghĩ tôi đến từ một công ty thiết kế web và tới để đề nghị làm website cho Sakura Friends. Cuối cùng, sau lời giải thích lúng túng của mình về ý định giới thiệu thông tin Sakura đến cho cộng đồng yêu thích trải nghiệm tại Đà Nẵng, cô đã khẽ cười (một nụ cười rất duyên và thân thiện).

 

 
Café Sakura Friends - 125 Hoàng Hoa Thám, Dà Nang, Đà Nẵng, Việt Nam
 

 



Nơi thăng hoa của những tâm hồn thích trải nghiêm: www.facebook.com/ea2ocom 


 
Các thành viên đã Thank fanmanga vì Bài viết có ích:
02/08/2012 10:08 # 9
anh2bmw
Cấp độ: 48 - Kỹ năng: 44

Kinh nghiệm: 255/480 (53%)
Kĩ năng: 408/440 (93%)
Ngày gia nhập: 27/11/2009
Bài gởi: 11535
Được cảm ơn: 9868
Phản hồi: [Review] Ea2o - Những địa điểm "ngon, độc, lạ"


Không biết cái cà phê Sakura uống có được không nhỉ? Chưa ngồi bữa nào :D



Thông tin liên hệ anh2bmw khi có bất kỳ thắc mắc:
skype: trantien281
mail: 
anh2bmw@gmail.com


 

 
Các thành viên đã Thank anh2bmw vì Bài viết có ích:
03/08/2012 14:08 # 10
fanmanga
Cấp độ: 4 - Kỹ năng: 5

Kinh nghiệm: 4/40 (10%)
Kĩ năng: 18/50 (36%)
Ngày gia nhập: 25/06/2012
Bài gởi: 64
Được cảm ơn: 118
Phản hồi: [Review] Ea2o - Những địa điểm "ngon, độc, lạ"


Sakura là cái tên thui mà. Ngoài nước uống cũng có đồ điểm tâm nữa. Bữa nào mình up cái menu lên cho mọi người tham khảo nhá. Đang muốn lập cái hội ăn uống để viết bài về Ẩm thực và chụp hình Menu mà chưa ai hưởng ứng. Hix 



Nơi thăng hoa của những tâm hồn thích trải nghiêm: www.facebook.com/ea2ocom 


 
11/09/2012 11:09 # 11
prochefs1111
Cấp độ: 3 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 5/30 (17%)
Kĩ năng: 9/10 (90%)
Ngày gia nhập: 21/08/2012
Bài gởi: 35
Được cảm ơn: 9
Phản hồi: [Review] Ea2o - Những địa điểm "ngon, độc, lạ"


nên cho chút thông tin về giá cả các kiểu để dễ theo dõi nữa 




 
11/09/2012 14:09 # 12
QuocNhi
Cấp độ: 9 - Kỹ năng: 8

Kinh nghiệm: 32/90 (36%)
Kĩ năng: 24/80 (30%)
Ngày gia nhập: 17/03/2010
Bài gởi: 392
Được cảm ơn: 304
Phản hồi: [Review] Ea2o - Những địa điểm "ngon, độc, lạ"


Bữa nào đi thử cà phê sakura xem sao! Thích ăn thử bánh rán của mèo ú nữa. hì hì



Nguyễn Quốc Nhi

Mod "Sinh viên 360"

Yh: Anh_chang_can_thi


 
Các thành viên đã Thank QuocNhi vì Bài viết có ích:
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024