Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
29/05/2012 19:05 # 1
b9x_kt
Cấp độ: 11 - Kỹ năng: 10

Kinh nghiệm: 103/110 (94%)
Kĩ năng: 28/100 (28%)
Ngày gia nhập: 08/10/2011
Bài gởi: 653
Được cảm ơn: 478
7 chiêu hành hạ "người í"


 

Nếu muốn người ấy bỏ bạn một cách nhanh chóng, bạn cứ làm theo những chiêu này nhé.

 

Chiêu 1: Xa cũng phải thành gần

 

- Thủ phạm: Quỳnh Như (17 tuổi, Q.6)

 

- Cách hành hạ: "Nhà tớ ở Q.6, nhà hắn ở Q.1. Ngày nào tớ cũng bắt hắn đưa đến trường rồi đón về, mặc dù nhà tớ cách trường chỉ 10 phút đi bộ. Còn nhà hắn cách nhà tớ hơn 1 tiếng đi xe máy".

 

- Lời biện hộ "dễ thương": "Có bạn trai đưa đi rước về như vậy mới "oai", tụi bạn ai cũng ngưỡng mộ tớ hết á".

 

Chiêu 2: Nặng cũng thành nhẹ

 

- Thủ phạm: Hà Giang (16 tuổi, Q.3)

 

- Cách hành hạ: "Tớ cao 1m50 nặng 55kg, hắn cao 1m70 nặng 50kg. Mặc dù tớ biết mình cũng khá "to" so với hắn, nhưng mình vẫn thích bắt hắn cõng trên vai đi khắp công viên đến khi nào tớ chán thì thôi, nếu tớ chưa chán mà thả xuống là tớ sẽ nghỉ chơi với hắn".

 

- Lời biện hộ "dễ thương": "Nhiều khi thấy hắn mồ hôi đầm đìa cũng thương nhưng như vậy mới chứng tỏ được tình cảm của hắn dành cho tớ vượt qua cả cân nặng. He he".

 

Chiêu 3: Không thích cũng phải thích

 

- Thủ phạm: Kim Anh (18 tuổi, Q.2)

 

- Cách hành hạ: "Tớ là fan ruột của những món ăn "lạ" mà rẻ như phá lấu, ruột chiên, tàu hủ thúi... Thế là thứ bảy, chủ nhật, tớ lại "ép" hắn cùng "lê lết". Mặc hắn không thích với cái mặt nhăn nhó: "Món gì mà í ẹ". Nhưng tớ vẫn không tha".

 

- Lời biện hộ "dễ thương": Thích tớ thì phải đồng sở thích với tớ. Như vậy mới đáng yêu.

 

Chiêu 4: Thử sức chờ đợi

 

- Thủ phạm: Tuấn Anh (17 tuổi, Q.7)

 

- Cách hành hạ: "Mỗi lần hẹn, mình đều chuẩn bị tươm tất trước cả tiếng. Nhưng mình không thích đến chỗ hẹn đúng giờ mà thường bắt nhỏ đợi khoảng 30 phút. Nhiều khi đến nơi thấy nhỏ "nóng bừng bừng" nhưng mình vẫn không hề chừa "cái tật" này được".

 

- Lời biện hộ "dễ thương": Thấy nhỏ nổi cáu tớ cũng hơi "đau tim" nhưng biết nhỏ iu tớ lắm mới chờ tớ được lâu thế chứ.

 

Chiêu 5: Điện thoại suốt ngày

 

- Nạn nhân: Hữu Nhân (SV năm 1, ĐH Sư phạm)

 

- Cách hành hạ: Ấy bắt tớ cứ 8g tối là phải gọi điện cho ấy, đến khi nào ngủ thì thôi. Cũng may có gói cước 5k/ngày của VietNam Mobile, không chắc tớ "cháy túi" quá! Đã vậy, ấy còn nói: "Thử không gọi một ngày sẽ biết". Tớ bèn thử một lần không gọi mà suốt 4 ngày liên tiếp, ấy không thèm nói với tớ một lời.

 

- Lời "biện hộ": Lí dó mà ấy bắt tớ gọi nhiều như thế là vì hai đứa ở cách xa nhau quá, ấy học ĐH ở Cần Thơ lận. Ấy muốn nói chuyện thường xuyên với tớ giống như mỗi ngày hai người đều gặp mặt nhau vậy.

 

Chiêu 6: Ngắt nhéo tùm lum

 

- Nạn nhân: Khánh Hưng (19 tuổi, Q.4)

 

- Cách hành hạ: Ấy gọi tớ là "cục thịt mỡ 70kg iu iu" vì cái thân hình tròn trĩnh, ú nu của tớ. Hôm nào ấy vui thì xoa bụng tớ và nói "Được mấy tháng rồi? ". Còn hôm nào "trái gió, trở trời", không may tớ làm ấy buồn và cáu là ấy sẵn sàng nhằm mục tiêu mà "tấn công". Hai tay ấy cứ ngắt chỗ này, nhéo chỗ kia, đau đến chảy cả nước mắt luôn, hu hu.

 

- Lời "biện hộ" của thủ phạm: Ấy nói đó là hình phạt đáng nhớ nhất (may mà ấy chưa cắn cho, hix).

 

Chiêu 7: Mập mờ làm ngơ

 

- Nạn nhân: Thùy Như (18t, Vĩnh Long)

 

- Cách hành hạ: Rõ ràng là hắn rất thích tớ, vậy mà lúc nào hắn cũng thích nói những câu đại loại như "Có nhỏ nào diễm phúc như em không? "... Tớ đâu cần hắn ban phát hay bố thí tình cảm kiểu ấy. Khi tớ bệnh thì hắn mắng yêu, xong vẫn nói kiểu "Ráng giữ sức khỏe cho hết bệnh, nghe chưa? ". Tớ bảo "Thương em mà cứ thích nói chuyện kiểu thế". Hắn không ngần ngại reply "Thương cái gì? Nhảm nhí!". Chả hiểu hắn có suy nghĩ gì không khi nói ra cái từ "nhảm nhí" ấy. Mặc dù đang bệnh nhưng tớ vẫn tức điên lên, lập tức sms "cắt đứt quan hệ". Nghe xong, thì hắn lại cuống lên bảo tớ bớt nóng...

 

- Thủ phạm biện hộ là: Tình yêu đẹp nhất là khi chưa nói ra lời yêu. Một khi đã nói ra rồi thì thấy mình bị mất kiểm soát nhiều thứ lắm!

theo mực tím




Họ Tên :Trương Công Hiếu
Lớp: K17TCD1 
chức vụ: mod nhịp sống sinh viên
 yh: b9x_kt;
 
 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024