Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
20/06/2012 20:06 # 1
kkunqb
Cấp độ: 20 - Kỹ năng: 15

Kinh nghiệm: 146/200 (73%)
Kĩ năng: 72/150 (48%)
Ngày gia nhập: 07/10/2011
Bài gởi: 2046
Được cảm ơn: 1122
Phản hồi: Mỗi ngày một tâm trạng !


Nuôi con chẳng quản chi thân
Bên ướt MẸ nằm, bên ráo con lăn!
Ơn CHA núi chất trời Tây
Láng lai nghĩa MẸ nước đầy biển Đông!
Ơn CHA trọng lắm ai ơi
Nghĩa MẸ bằng trời mang nặng đẻ đau!
Lên non mới biết non cao
Nuôi con mới biết công lao mẫu từ...



 

 


 
25/06/2012 18:06 # 2
rubi_love312
Cấp độ: 4 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 28/40 (70%)
Kĩ năng: 4/40 (10%)
Ngày gia nhập: 09/09/2011
Bài gởi: 88
Được cảm ơn: 64
Phản hồi: Mỗi ngày một tâm trạng !


Trích:
Có khi nào

- Bạn sống giả tạo với chính bản thân mình

- Buồn thật nhiều mà vờ như rất vui

- Sống mũi cay, mắt hoe đỏ mà lại bảo tại gió

- Tim đau thắt lại mà bảo là không có gì

- Rõ ràng đang rất nhớ mà lại vờ như chẳng làm sao

- Đã gục ngã mà vẫn cố lừa dối bản thân rằng ...MÌNH VẪN ỔN ღ

Có khi nào???
Kái này đúng tâm trạng Rubi nàk. Nhưng đôi lúc thấy người mình thật là khó hĩu. Ghét người khác sống giả tạo vs mình trong khi đó bản thâm mình lại tự lừa dối mình. Có lẽ...ta đang gượng cười...Nhưng đôi lúc hãy để cho trái tim ta được tự do, thoải mái tung tăng hay tuôn trào cảm xúc...cứ bắt ép nó gượng cười đến lúc vỡ òa thì...có lẽ với những con tim qá mong manh sẽ rất nguy hiểm...Lâu lâu hãy nuông chìu cảm xúc của mình một chút, làm hết những việc mình muốn làm, bởi cuộc sống hok pik trước đc đìu j, lỡ nyà mai ta hok còn nữa. Hãy sống nhanh và sống lạ qan lên nào...Ngày mai trời sẽ sáng. Bình minh rồi đến với nắng vàng. Sưõi ấm cõi lòng cho 1 con người qua dòng quá khức ngỗn ngang...


....Em thấy anh...chở gái yk ngoài đường....nhưng em hok ghen...
Vì mẹ dạy em rằng...Phãi pik nhường thứ đồ chơy rẻ tiền....

 
06/07/2012 07:07 # 3
kkunqb
Cấp độ: 20 - Kỹ năng: 15

Kinh nghiệm: 146/200 (73%)
Kĩ năng: 72/150 (48%)
Ngày gia nhập: 07/10/2011
Bài gởi: 2046
Được cảm ơn: 1122
Phản hồi: Mỗi ngày một tâm trạng !


Cuộc đời như một chuyến xe mà chúng ta là người lái, mỗi khi qua một bến, sẽ có người lên và người xuống.

Những người lên xe cùng chúng ta lúc khởi hành phần nhiều sẽ rời đi, còn những người cùng ta đến cuối hành trình thì rất ít.

Thậm chí chẳng còn một ai.



 

 


 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024