Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
26/04/2012 21:04 # 1
chiply
Cấp độ: 2 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 3/20 (15%)
Kĩ năng: 2/20 (10%)
Ngày gia nhập: 30/09/2011
Bài gởi: 13
Được cảm ơn: 12
Because i'm stupid...


 27/10/2011…một khoảng thời gian k phải là quá dài, nhưng dù thế nào đi chăng nữa cũng k thể thay đổi được tình cảm của một thằng con trai, cho dù mọi cố gắng trở nên vô ích hay chỉ là sự chờ đợi trong vô vọng, đơn giản nó piết là vì sao mọi chuyện diễn ra như vậy, nó là một thằng rất tồi tệ, giờ nhận ra thì quá muộn có vẻ quá ngu ngốc nhỉ nhưng nó nhận ra một điều yêu k phải là sở hữu được người mình yêu, mà đơn giản người đó được hạnh phúc cho dù người bên cạnh người đó k phải là mình vì thế dù thế nào đi nữa k nên phá vỡ mọi thứ bây giờ , vì có thế nào đi nữa người ấy sẽ cũng k bao giờ yêu mình, vì vậy cứ để cho mọi thứ diễn ra theo chiều nó diễn ra…I know..


       

 
Các thành viên đã Thank chiply vì Bài viết có ích:
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024