Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
26/04/2012 08:04 # 1
tintucxahoi
Cấp độ: 3 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 21/30 (70%)
Kĩ năng: 0/20 (0%)
Ngày gia nhập: 27/10/2011
Bài gởi: 51
Được cảm ơn: 10
Real – Bayern: Chết bởi sự thận trọng


Xahoi - Real một lần nữa phải lỡ hẹn với trận chung kết Champions League dù có lúc họ đã ở rất rất gần.

Chưa bao giờ người ta thấy một Real mạnh mẽ đến thế trong nhiều năm trở lại đây và sau khi nhà ĐKVĐ Barca bị loại, hẳn nhiên Real được coi là ứng cử viên sáng giá nhất cho chức vô địch Champions League. Mang theo hành trang là chiến thắng trong trận El Clasico, lại được thi đấu trên sân nhà, Real tràn đầy tự tin có thể lật ngược thế cờ trước đội khách tới từ nước Đức (thua 1-2 ở lượt đi). Tuy nhiên, khi tiếng còi mãn cuộc vang lên cũng là lúc Bernabeu phủ kín một màu trắng đau thương.

Nhập cuộc đầy hưng phấn và chỉ mất có 14 phút để Real dẫn trước đội khách tới 2 bàn bằng cú đúp của Ronaldo. Thế nhưng, Real lại không tận dụng lợi thế về mặt tâm lý để tiếp tục dồn ép đối thủ và tìm kiếm thêm bàn thắng mà thay vào đó là một lối chơi quá thận trọng và cầu toàn. Mou đã chỉ đạo các học trò của mình lùi sâu về phần sân nhà để bảo toàn tỉ số khiến Bayern có cơ hội làm mưa làm gió trên khắp mặt sân.

Bi kịch màu trắng

Có thể nói rằng, thời điểm đó chính là bước ngoặt của trận đấu. Trong lúc Bayern vẫn còn đang hoang mang với hai bàn thua chóng vánh thì họ lại nhận được sự “nương tay” của đối thủ. Nhận biết được cơ hội này, gần như ngay lập tức, Hùm xám sốc lại đội hình và bắt đầu triển khai tấn công với những pha hãm thành liên tiếp.

Đáng chú ý, các cầu thủ Bayern không hề tỏ ra mất bình tĩnh, nóng vội trong những tình huống xử lý của mình khiến Mourinho có phần bất ngờ nhưng tất cả dường như đã quá muộn. Real đã đánh mất thế trận vào tay đội khách và gần như chỉ biết chống đỡ những con sóng tấn công màu đỏ cứ cuồn cuộn đổ về phía khung thành Casillas. Bàn thắng của Robben trên chấm 11m ở phút 27 đến như là một điều tất yếu. Khi kết quả là 2-1, đồng nghĩa với việc đội nào có được thêm bàn thắng sẽ là đội đi tiếp, Real mới giật mình và cố gắng đẩy cao đội hình nhưng mọi việc có vẻ không hề dễ dàng bởi Bayern đã kiểm soát quá tốt trận đấu.

Các cầu thủ Bayern đã trình diễn một thứ bóng đá rất khoa học, mạch lạc và không kém phần mềm mại, uyển chuyển. Ribery, Robben khuấy đảo hai bên cánh và thường xuyên hoán đổi vị trí cho nhau. Nhìn những pha phối hợp của Ri-Ro, không nhiều người dám tin rằng mới chỉ vài ngày trước họ đã từng “choảng” nhau. Ở giữa sân Kroos, Schweinsteiger và Gustavo đã làm tắt điện hoàn toàn những Alonso, Khedira và cả Oezil. Tuyến giữa lép vế khiến hàng công luôn ở trong tình trạng đói bóng và trong những lần hiếm hoi có bóng Ronaldo, Benzema hay Di Maria lại xử lý quá rườm rà khiến cơ hội trôi qua một cách đáng tiếc. Trong khi đó bên kia chiến tuyến Bayern càng chơi càng nhiệt và tỏ ra bản lĩnh hơn hẳn đội chủ nhà.

Tinh thần quật cường của người Đức đã giúp Bayern biết cách làm thế nào để hóa giải những nỗ lực của đội chủ nhà và biến Bernabeu thành sân khấu cho màn trình diễn của riêng mình. Thi thoảng, Real cũng có được một vài pha phản công khá sắc sảo nhưng chừng đó là chưa đủ để buộc Neuer phải vào lưới nhặt bóng. Tuy vậy, ở chiều ngược lại, dù kiểm soát được thế trận và tạo ra được một cơ số những cơ hội ngon ăn nhưng các chân sút của Hùm xám cũng chăng thể thêm một lần khoan thủng mảnh lưới của Casillas. Căng thắng của trận đấu được đẩy lên đỉnh điểm khi hai đội phải bước vào loạt đá luân lưu đầy may rủi.

Neuer trở thành người hùng của Bayern khi cản phá được 2 quả 11m của Ronaldo và Kaka

Và một lần nữa, Bayern lại tỏ ra bản lĩnh hơn đội chủ nhà và giành thắng lợi với tỉ số 1-3 qua đó giành quyền vào chơi trận chung kết trên sân nhà Alienz Arena. Nếu đánh bại Chelsea trong trận đấu vào ngày 19/5 tới, đó sẽ là một món quà tuyệt vời mà Bayern giành tặng cho người hâm mộ sau khi lỡ hẹn với chức vô địch vào năm 2010.

Còn về phía Real, các Madrista chẳng có cách nào khác là phải chờ đợi. Đội bóng của Mou đã ở rất gần trận chung kết nhưng lại đánh mất tấm vé bởi chính sự thận trọng của mình. Đây có thể coi là một bất ngờ bởi trước khi diễn ra trận lượt về, giới chuyên môn vẫn đánh giá cao khả năng đi tiếp của "Kền kền trắng". Thế nhưng, người tính không bằng trời tính và thầy trò Mourinho sẽ phải bắt đầu một cuộc chinh phục mới ở mùa giải năm sau.

nguon xahoi.com.vn


 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024