Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
25/04/2012 08:04 # 1
tintucxahoi
Cấp độ: 3 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 21/30 (70%)
Kĩ năng: 0/20 (0%)
Ngày gia nhập: 27/10/2011
Bài gởi: 51
Được cảm ơn: 10
Messi: Bi kịch của một siêu sao


Messi chính là nhân vật đáng chú ý nhất trong trận cầu kỳ lạ ở Nou Camp đêm qua.

Sẽ thật bất công nếu nhận định rằng Messi đã chơi kém cỏi trong trận đấu với Chelsea. Anh vẫn là nhân vật trung tâm trong từng đợt lên bóng của Barca, anh đóng góp trực tiếp vào bàn nâng tỷ số của Iniesta bằng đường chuyền hoàn hảo, anh thu hút sự chú ý của đối phương để tạo khoảng trống cho Cuenca và Sanchez ở hai cánh, qua đó giúp thế công của Barca trở nên đa dạng hơn, anh tích cực tranh chấp ở giữa sân để Xavi được rảnh chân phân phối bóng. Trong một chừng mực nhất định, Messi đã hoàn thành nhiệm vụ của một tiền đạo lùi.

Thế nhưng, cái mà tất cả đều trông đợi ở siêu sao người Argentina là bàn thắng đã không xuất hiện. Những trận đấu của Messi trước Chelsea cứ như bị quỷ ám. Tại Nou Camp, nơi Barca quyết “ăn tươi nuốt sống” đội bóng Anh ngay từ phút đầu tiên, Leo đã được trao những cơ hội cực kỳ rõ ràng. Ngay đầu trận anh đã đối mặt với Cech ở góc phải nhưng đưa bóng ra ngoài. Sau đó anh có pha đập nhả như trong điện tử với Fabregas nhưng lại dứt điểm quá hiền để Cech cản phá được.

Đêm buồn của Messi

Dễ nhận ra là cứ sau mỗi lần sút bóng không thành, tâm lý của Messi lại thêm nặng nề. Trong khá nhiều tình huống, nếu tỉnh táo và “nghệ sỹ” như thường ngày, có lẽ bàn thắng đã đến với chân sút 24 tuổi. Ngay cả trong cơ hội rõ ràng nhất, trên chấm 11m, Messi vẫn bất lực trong việc ghi bàn. Cú sút bằng lòng chân trái của anh đã thắng được Cech nhưng không thể thắng được xà ngang. Chỉ vài centimet thôi cũng đã làm nên một khác biệt lớn lao. Ngay sau pha hỏng ăn của cầu thủ hay nhất hành tinh, Barca không còn thoải mái về tâm lý để triển khai tiqui-taca một cách mạch lạc nữa. Trái lại, Chelsea như được tiếp thêm niềm tin, rằng Chúa đang ở bên họ, để tiếp tục chiến đấu một cách ngoan cường.

Quyết tâm của Messi là có thật, tài năng của anh không phải bàn nhưng rõ ràng trận đấu đêm qua đã chứng minh một điều: hay không bằng may. Trong nỗ lực cuối cùng của bản thân, bằng tất cả ý chí và phẩm chất của một thiên tài, ở phút 82 Messi đã có cú ra chân cực kỳ hiểm hóc. Đường bóng ấy đã vượt qua chiếc xe buýt hai tầng của The Blues và cả đôi tay cực dài của Cech. Nhưng một lần nữa, bóng chạm cột và lăn ra ngoài. Thiếu đi một chút may mắn, Messi không thể sắm vai người hùng (thậm chí rất nhiều người sẽ coi anh là tội đồ) và cũng bởi thế Barca bị biến thành nhà cựu vô địch. Còn nhớ, ở lượt đi bóng cũng đã lần lượt chạm xà ngang, cột dọc sau hai pha dứt điểm của Sanchez và Pedro.

Chứng kiến bi kịch “băng hà” của nhà vua Barca, bất chấp đã thể hiện sức mạnh vượt trội trước Chelsea, người ta một lần nữa thấy được sự sự khủng khiếp của lời nguyền Champions League. Trong lịch sử giải đấu này, chưa đội nào bảo vệ thành công ngôi vô địch. Barca là đại diện ưu tú đến mức rất nhiều người tin rằng họ đủ sức phá bỏ cái dớp kỳ lạ ấy. Nhưng rốt cuộc Messi và các đồng đội vẫn phải cam chịu chấp nhận số phận, hệt như năm 2010 khi họ dừng bước trước Inter cũng trong một trận bán kết lượt về ở Nou Camp. Nhưng năm ấy, Barca còn có chức vô địch Liga. Bây giờ, chỉ trong 3 ngày, họ đã mất cả hai danh hiệu cao quý nhất.
nguồn: http://xahoi.com.vn



 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024