Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
12/03/2010 13:03 # 1
KoCoNick
Cấp độ: 5 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 44/50 (88%)
Kĩ năng: 17/40 (42%)
Ngày gia nhập: 09/01/2010
Bài gởi: 144
Được cảm ơn: 77
Cô đơn trên mạng !


 Định nghĩa về "sách hay" thì mỗi người có mỗi ý kiến khác nhau, "gu" đọc sách của mỗi người cũng mỗi khác. Riêng với tôi, quyển sách tôi ưng ý sẽ là những quyển sách khi đọc vào, tôi sẽ thấy hình bóng của chính tôi, và khi tôi soi rõ vào từng câu chữ, tôi bắt gặp và đồng cảm được với từng góc khuất tâm hồn các nhân vật, 1 quyển sách được tôi nhớ mãi là 1 quyển sách có lối hành văn có thể đơn giản, cầu kì hoặc "lập dị" một tí cũng được, dứt khoát một tí cũng được nhưng sau khi đọc xong, cái "dư vị" của từ ngữ, đối thoại vẫn cứ còn "lướng vướng" trong đâu đến tận nhiều ngày sau. Và "Cô đơn trên mạng" đã gây ấn tượng mạnh mẽ với tôi.

 

 

Tôi chọn "Cô đơn trên mạng" không phải vì cái "tiếng tăm" bestseller của nó mà là vì chính cái tựa sách đã gây ấn tượng mạnh với tôi khi lần đầu tôi nhìn thấy. Cái tựa sách đã mang lại cho tôi cảm giác gần gũi, quen thuộc bởi "cô đơn" và bởi "mạng". "Cô đơn" là một trạng thái thường gặp của những con người hiện đại,  trong cái vòng quay hối hả ngày nay, trong đó có tôi ; và "mạng" gần như là 1 từ ngữ mang tính "thân thiết" đến không ngờ khi xã hội mỗi ngày một hiện đại hoá, mọi thứ vật dụng dần dần đều được "số hóa" thì từ "mạng" đã không còn là xa xôi, lạ lẫm nữa, với tôi ngày nào ko lên mạng là ngày đó trong tôi có một cảm giác "thiếu hụt" và "tụt hậu"!

 

 

"Cô đơn trên mạng" là 1 quyển tiểu thuyết mà nội dung là những cung bậc khác nhau về tình cảm mà cụ thể là tình yêu, những suy nghĩ, dằn vặt xen lẫn những yêu thương say đắm, cuộn trào. Một tình yêu say đắm, đẹp đến bất ngờ giữa hai con người xa lạ quen biết nhau thông qua mạng internet. Ngoài ra, không đơn thuần là 1 tiểu thuyết tình yêu, "Cô đơn trên mạng" còn đề cập đến những mảng khoa học lí thú khác, tôn vinh trí tuệ con người, những câu chuyện giữa 2 nhân vật chính về những đề tài : máy tính, e-mail, SMS, về ADN, giải mã gien và bộ não,  những phân tử cảm xúc... Tất cả đan quyện, lồng ghép vào nhau đã dẫn dắt người đọc bước chân vào các lĩnh vực khoa học được xem là "khó nuốt" một cách hết sức tự nhiên.

 

 

"Cô đơn trên mạng" đã mang đến cho tôi những góc nhìn khác nhau về tâm hồn, tình cảm của con người, tất cả đều dẫn đến nhiều bài học giá trị. Đọc hết cuốn sách, gấp sách lại tôi vẫn "thấy" được sự thảng thốt, bàng hoàng của chính mình, xen lẫn 1 nỗi niềm riêng khó tả khi nghĩ đến lời nhắn của người phụ nữ để lại trong khung chat của người đàn ông: "thế giới của em vắng anh bỗng trở nên im ắng quá..."

Một đoạn đối thoại giữa "Trái Tim" và "Lý Trí"

 

 

Lý Trí: Trái Tim! Cậu lại uống đấy à?
 
Trái Tim: Mình? Làm gì có. Đây chỉ là whisky thôi.
 
Lý Trí: Tớ thích cái kiểu trả lời này, Trái Tim ạ. Rất thích. Cậu có thích nói về vấn đề này không? 
 
 

Trái Tim: tại sao anh ấy lại viết cho mình chi tiết như vậy? Anh ấy phải biết rằng mình sẽ khó chịu chứ.

 

 

Lý Trí: Cậu sao thế, Trái Tim? Cậu không đọc báo à? Làm sao mà đàn ông họ biết được cái gì làm cho phụ nữ phải buồn? Anh ta đơn giản là muốn chia sẻ chuyện này với ai đó. Cậu đã dính với anh ta từ mấy tháng nay rồi, thì anh ta nói với cậu là phải thôi.
 
Trái Tim: Cậu, Lý Trí, đừng có mà nghĩ rằng mình ở cao hơn thì nhìn mọi cái tốt hơn và muốn nói gì thì nói đâu nhé! Hơn nữa mình đâu có "dính" với anh ấy như cậu gọi. Đơn giản là bọn mình cùng nhau nhiều hơn. Bọn mình thích nói chuyện với nhau.
 
Lý Trí: Chính thế! "Bọn mình thích nói chuyện với nhau". Cậu đừng có làm cho mình rối lên. Mình vốn có vấn đề với nụ cười. Bọn mình không hợp nhau, bởi nó lất đi của mình lòng can đảm.
 
Nói chuyện? Chính thế đấy. Bên anh ta, cậu chẳng có thể im lặng đấy sao. Gần đây, thậm chí đó còn là mơ ước của cậu. Ở bên anh ta cả ngày và im lặng. Cậu đã có quá đủ lời nói từ anh ta rồi.
 
Trái Tim: Đúng. Nhưng đây chẳng có gì là xấu cả. Đơn giản là mình muốn biết nếu bọn mình không nói chuyện với nhau thì sẽ như thế nào. Liệu có vẫn hay không. Là để cho hiểu biết chung thôi. Cậu thích hiểu biết, phải không nào?
 
Lý Trí: Với anh ta không hay cho cậu đâu. Với chồng cậu mới là hay cho cậu. Gần đây cậu chả im lặng suốt ngày với ông ấy đấy thôi. Vẫn chưa đủ cho cậu sao?
 
Trái Tim: biết ngay mà, mình đã đoán trước được điều này. Cậu sẽ lôi ông chồng mình vào đây. Ông ấy là rất quan trọng đối với mình và cậu biết điều ấy. Bây giờ thậm chí còn biết hơn cả mình. Vì ông ấy ở với cậu nhiều hơn là với mình. 

File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download


GIA SƯ LẬP TRÌNH TẠI NHÀ

(http://giasulaptrinh.net)

Thường xuyên chiêu sinh các khóa học từ cơ bản đến nâng cao:

1.   Lập trình PHP & MySQL .

2.   Joomla thiết kế website thương mại điện tử.

3.   C# .Net cơ bản luyện thi tuyển dụng lập trình viên.

4.   Lập trình web thương mại điện tử với Asp.Net (C#)

5.   Lập trình ứng dụng Winform (C#)

6.   Khóa học HTML & Css thiết kế giao diện website

7.   Khóa học lập trình Android căn bản

8.   Khóa học lập trình Android nâng cao

9.   Khóa học lập trình Java cơ bản, Java web servies.

 
Các thành viên đã Thank KoCoNick vì Bài viết có ích:
15/06/2011 02:06 # 2
Vulcano
Cấp độ: 1 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 1/10 (10%)
Kĩ năng: 0/10 (0%)
Ngày gia nhập: 15/06/2011
Bài gởi: 1
Được cảm ơn: 0
Phản hồi: Cô đơn trên mạng !


Bạn KoCoNick viết bài cảm nhận này à? :D 



 
15/06/2011 11:06 # 3
nguyenloanqt92
Cấp độ: 10 - Kỹ năng: 6

Kinh nghiệm: 4/100 (4%)
Kĩ năng: 55/60 (92%)
Ngày gia nhập: 19/10/2010
Bài gởi: 454
Được cảm ơn: 205
Phản hồi: Cô đơn trên mạng !


 Cái này mình đọc bằng phần mềm gì vậy bạn?


Nguyễn Thị Phương Loan         

Mod Góc học tập       

Mail: nguyenloanqt92@gmail.com

 
 

 
15/06/2011 15:06 # 4
Tý TPM
Cấp độ: 13 - Kỹ năng: 48

Kinh nghiệm: 56/130 (43%)
Kĩ năng: 54/480 (11%)
Ngày gia nhập: 25/03/2011
Bài gởi: 836
Được cảm ơn: 11334
Phản hồi: Cô đơn trên mạng !


Trích:
 Cái này mình đọc bằng phần mềm gì vậy bạn?
 Đọc bằng phần mềm Mobipocket Reader
Click download Mobipocket Reader


Dù bạn có là ai, sinh ra ở đâu, xuất phát từ tầng lớp nào đi chăng nữa, giấc mơ của bạn đều có thật, và đều có thể thực hiện được!
Phước Realty

 


 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024