Tỷ số thắng 3-2 ngay tại San Siro không chỉ là câu trả lời cho những ai còn nghi ngờ về sự trưởng thành và khôn ngoan của MU trong hai mùa giải đã qua ở Champions League, mà nó còn giúp thầy trò Sir Alex Ferguson có được sự thoải mái về mặt tinh thần trước trận lượt về. Không những thế, chiến thắng của “bầy quỷ đỏ” còn khiến Rossoneri buộc phải thực hiện một nhiệm vụ cực khó: thắng cách biệt 2 bàn tại Old Trafford. Và như thế cũng có nghĩa là Alex Ferguson sẽ lại có dịp trổ tài “điều binh khiển tướng” với những tính toán chiến thuật của một người đã quá lọc lõi trong các trận đánh lớn tại Châu Âu.
Lợi thế tinh thần
Rõ ràng kẻ đang có được lợi thế tâm lý trước giờ bóng lăn chính là MU. Tư tưởng có thể để thua một bàn cách biệt là quá đủ để dàn sao tại “Nhà hát của những giấc mơ” nhập cuộc với sự thoải mái cần thiết. Và một MU chơi trên sân Old Trafford với tâm lý của một kẻ “bề trên” thường tỏ ra vô cùng nguy hiểm. Không chỉ thoải mái khi đã có được trận thắng mang tính bản lề tại San Siro, MU còn đang “lên tinh thần” sau khi giành Carling Cup và lấy được ngôi số một giải ngoại hạng từ tay Chelsea. Những thành công đó không ít thì nhiều cũng sẽ giúp “quỷ đỏ” tự tin hơn.
MU có quyền "tương kế tựu kế"
Tuy nhiên, mặt trái của sự hưng phấn và tự tin quá mức cũng có thể sẽ làm hại “quỷ đỏ”. Chính vì thế với một đội hình không có được sự ổn định cần thiết về phong độ, đặc biệt là tại hàng phòng ngự, MU cần có một cái đầu lạnh. Chẳng thế mà thủ thành lão luyện Edwin Van Der Sar đã phải lên tiếng kêu gọi các đồng đội cần giữ sự tỉnh táo trong suốt 90 phút nếu không muốn lặp lại sai lầm như năm 2007.
Lợi thế tỷ số
Milan hoàn toàn có thể ghi 2 bàn vào lưới MU tại Old Trafford, như những gì họ từng làm tại San Siro. Bởi thực tế MU lúc này không còn duy trì được một hàng thủ boongke giống như hai mùa trước nữa. Sự sa sút của Vidic và nỗi ám ảnh chấn thương của Ferdinand khiến MU mùa này bị cả những đội “chiếu dưới” như Besiktas, CSKA Moscow và Wolfsburg chọc thủng lưới ngay tại Old Trafford. Thế nên chẳng có lý gì mà một Milan với những siêu sao tấn công hàng đầu thế giới lại không thể ghi bàn vào lưới Van Der Sar ở trận này.
Milan sẽ phải vùng lên tìm bàn thắng
Tuy nhiên, nên nhớ rằng với việc đối thủ không còn cách nào khác là vùng lên ghi bàn, Sir Alex hoàn toàn có thể “tương kế tựu kế” để MU nhập cuộc với những ý đồ rất khó lường trước. Có hai khả năng dễ xảy ra nhất: MU sẽ đá phòng ngự phản công trong cả 90 phút hoặc phủ đầu đối thủ trong khoảng nửa hiệp đầu tiên rồi sẽ giữ thế trận hợp lý tùy vào kết quả của màn phủ đầu ấy. Cách thứ nhất đã từng được quỷ đỏ áp dụng vào năm họ lên ngôi vô địch. Tại trận tứ kết mùa 2007/2008, MU cũng thắng ngay trên đất Ý trước Roma (2-0) và lợi thế lớn ấy giúp họ thoải mái thi triển một thế trận “nhùng nhằng” ở lượt về (thắng tiếp 1-0).
Tuy nhiên đó là thời điểm MU đang có sự ổn định gần như tuyệt đối ở hàng thủ. Còn giờ thật khó để Sir Alex không lo ngại trước khả năng chống đỡ của “hậu tuyến”. Thế nên rất có thể, cách nhập cuộc thứ hai sẽ được Sir Alex sử dụng. MU từng làm điều đó trong trận gặp Inter cũng ở vòng 1/8 năm ngoái. Với một thế trận dồn ép đối phương ngay sau tiếng còi khai cuộc và thành quả thu được là pha làm bàn ngay ở phút thứ 4 của Vidic.
"Ông già gân" sẽ toan tính ra sao?
Nếu trận này, MU làm được điều tương tự trước Milan, coi như trận đấu sẽ kết thúc. Bằng không, “quỷ đỏ” có thể lùi về để tạo nên một bộ mặt “xấu xí” hòng bảo vệ thành quả có được sau trận lượt đi. Khi ấy, Milan sẽ buộc phải bung sức tấn công và những đòn “hồi mã thương” đã được Sir Alex chuẩn bị kỹ lưỡng cho các học trò sẽ lại có dịp sử dụng. Và với việc Rooney đã hoàn toàn sung sức, hàng thủ già nua và chậm chạp của Milan có thể sẽ lại phải trả giá giống như trận lượt đi.
Tóm lại, dù người Ý có tự lên tinh thần và các học trò của Ferguson có thận trọng như thế nào thì cũng không thể phủ nhận thực tế những kẻ “nắm đằng chuôi” trong cuộc chiến MU - Milan tại Old Trafford sẽ là đội chủ nhà. Và nếu không thể vượt qua đối thủ để vào tứ kết, “quỷ đỏ” chỉ có thể tự trách mình.