Gởi bác tyanh79 và mod.
Sau khi lên mâm 18' được mấy tháng, thấy chán, hạ nốt cái gầm cho bằng anh bằng chị, test thử trong thời gian gần 2 tháng, em thấy đi thật là sướng, lốp 225/40/18 vào cua 60-70 êm như ru không có chòng trành hay chênh vênh như trước, xe đi đầm, mỗi tội cứ nhìn thấy ổ gà là kinh thật là như siêu xe

Bất tiện nhất là xe chở 4 người, cõng thêm bộ âm thanh sau xe, đi thì cả 4 bánh lọt vô hốc, vào ổ gà nghe tiếng " kịch" của giảm sóc mà đau lòng

Hôm nay ngồi rửa xe, mang cái ĐT còi ra chụp cũng thấy đẹp ra phết nhưng tóm lại đi trong phố thì được, đi tỉnh thì tèo. Em độ xong bà cả bẩu xe gì mà như đồ chơi, chỉ làm cảnh

Hốc bánh còn có 1-2 cm



thấp gì mà thấp thía



Lip mà đã thấp thía này thì còn kits gì nữa







lắp LIP đã thấp thía này thì bao nhiêu dự định chế Kits tan biến, lip mà cách đất có 13 cm



Túm cái váy lại, đẹp thì có đẹp nhưng hơi bất tiện nhỉ