Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
29/02/2012 09:02 # 1
Hương-Hà Nội
Cấp độ: 30 - Kỹ năng: 20

Kinh nghiệm: 231/300 (77%)
Kĩ năng: 149/200 (74%)
Ngày gia nhập: 27/11/2009
Bài gởi: 4581
Được cảm ơn: 2049
Tâm hồn bạn đeo kính loại nào?




Kính hồng - kính xanh - kính nâu - hay kính đen?

Bạn nhìn đời lạc quan hay bi quan!

Bạn mơ mộng hay thực tế? 





1 Ngắm mình trong gương, bạn thấy gì?


a. Một vài phần cũng ổn (như là cổ tay bạn chẳng hạn), nhưng choán hết tất cả là khuôn mặt mập ú khó coi!


b. Woa, một cô nàng đáng yêu!


c. Vài chấm bi trên mặt, mũi cũng không được cao lắm, nhưng mắt trông cũng tạm và lúc cười thì... cũng khá đấy chứ!


d. Cứ như là chuẩn bị đóng phim hài (hoặc phim kinh dị) ấy L, cằm thì mập, mũi thì bự, mắt thì cận thị..., mà đấy mới chỉ là trên khuôn mặt thôi đó L.



2 Bạn gặp và nói chuyện vài câu với một chàng đáng yêu khi chạy bộ sáng Chủ nhật. Sáng Thứ hai, bạn thì thào điều gì với cô bạn thân:


a. “Sáng Chủ nhật tớ gặp một anh..., nhưng chắc chẳng bao giờ anh ấy gọi cho tớ đâu”.


b. “Tin mới đây! Một chàng may mắn đã chết mê chết mệt một cô gái vào sáng Chủ nhật. Cô gái đó chính là... tớ!”.


c. “Đố biết chuyện gì đã xảy ra? Hôm qua tớ gặp một anh cực đẹp trai, nhưng chắc anh ấy quên béng tên tớ rồi”.


d. “Woa, tuyệt cú! Sáng Chủ nhật tớ đã gặp một anh dễ thương kinh khủng!”.




3 Bạn nghe mấy đứa bạn xì xào rằng cậu hotboy ở lớp bên “ngấp nghé” bạn, bạn sẽ:


a. Chẳng có gì ngạc nhiên. Sao phải ngạc nhiên?


b. Sầm mặt! Kẻ nào dám tung tin đồn về bạn? Phải cho “nó” biết tay!


c. Bối rối cắn móng tay. Bạn cũng đã để ý và cố gắng gây ấn tượng với cậu ta, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện cậu ta... thích ngược lại .


d. Khoái chí cực kỳ, nhưng đầu óc rối tung! Nếu chẳng may bạn va phải cậu ấy ở hành lang thì nên nói gì bây giờ?!




4 Bố mẹ nói Chủ nhật này cả nhà sẽ đến thăm bà. Bạn nghĩ... 


a. Trời, chán chít! Mất buổi shopping rồi!.


b. Mình không khoái vụ này lắm, vì lỡ hẹn bọn bạn rồi. Nhưng không sao, mình sẽ “sống sót” thôi.


c. “Tệ thật! Chắc lại xới tung đống album cũ xì của bà cho qua ngày thôi”.


d. “Mình thật may mắn vì có một gia đình tuyệt vời như thế này!”.




5 Vừa mới mùa hè mà mặt bạn đã nổi đầy mụn L. Và bạn thấy:


a. Mình là một con quỷ dạ xoa!


b. Okie, mình dậy thì khá thật! Lại có cả mụn nữa này!


c. Bây giờ thì mình đã hiểu “bi kịch” là gì. Mình sẽ phải nghỉ học thêm thôi, vác cái mặt thế này đi khắp nơi buồn cười lắm.


d. Nếu cứ nóng lên là bị thế này thì sớm muộn gì mình cũng phát điên!




6 Cô bạn kể rằng bố mẹ bạn ấy sẽ mua cho bạn ấy một cái xe ga “second-hand”. Bạn:


a. “Thích thế! Bố mẹ tớ chẳng tính mua xe cho tớ đâu!”.


b. “Tuyệt! Có xe mới rồi đèo tớ lượn mấy vòng nhé!”


c. Sao lại chỉ là xe “second-hand”?


d. “Woa, thích thật đấy! Bố mẹ cậu “đã” thế” .




7 Đã một tuần mà đứa bạn thân cùng forum chẳng nhắn nhe offline hay chat chít gi với bạn cả. Bạn nghĩ:


a. Chắc nó bận! Hay nó “bỏ” mình rồi!


b. Chắc nó có đám bạn mới rồi cho mình ra rìa? Có thể mình không có nổi một người bạn tử tế nào trên thế giới đơn độc này?


c. Có thể nó đi chơi xa với gia đình, và bạn cũng sẽ đi chơi với gia đình của mình.


d. Rõ ràng nó bận gì rồi, nên bạn cũng lo làm những việc của mình.




8 Thứ bảy này lớp cũ của bạn họp mặt. Tất cả những gì bạn có thể nghĩ là:


a. Tại sao mình lại bị mụn vào đúng lúc này chứ? Khéo mình phải trùm mũ kín mặt, chỉ để hở mắt thôi mất L.


b. Có vẻ sẽ vui đây, dù mình chưa biết sẽ mặc cái váy nào, mà tiền thì cũng hết, hehe .


c. Chắc chắn vui lắm cho mà xem! Mình sẽ trang điểm thật xinh mới được!.


d. Mình không thể tưởng tượng ra “bọn chúng” sẽ thế nào khi nhìn thấy mình, có lẽ mình nên chuẩn bị tinh thần “chống lại” những lời mời đi chơi của bọn con trai .



9 “Hoa khôi” lớp suốt ngày hỏi han về cậu bạn mà... bạn cũng thích! Bạn sẽ:


a. Phù, bạn biết là cậu ấy chỉ để ý đến bạn thôi mà!


b. Hơi khó chịu! Nhưng nghĩ rằng bạn sẽ có cơ hội biết được cậu ấy có thích bạn không?


c. Hy vọng cậu ấy “quý” bạn đủ nhiều để “chỉ coi hoa khôi là bạn”, nhưng vẫn lo lắng rằng cuối cùng cậu ấy cũng... “đổ”.


d. Thất vọng trầm trọng, ôm một “vết thương lòng” L.




Điểm số này


Câu a b c d


1 2 4 3 1


2 1 4 2 3


3 4 1 2 3


4 1 3 2 4


5 2 4 3 1


6 2 3 1 4


7 2 1 4 3


8 1 2 3 4


9 4 3 2 1

 



Kết quả đây


9-15:
Bỏ cái kính đen ấy ra nào! Kiểu suy nghĩ tiêu cực sẽ tiêu diệt mọi năng lực và ý chí của bạn trong mọi việc. Hãy cố gắng tìm thấy lợi thế của mình và mặt tốt của mọi việc, bạn sẽ thấy mình tự do và hạnh phúc hơn nhiều!


16-22:
“Kính nâu” biết không, hạnh phúc chỉ là cách bạn nhìn. Cân nhắc tốt xấu là chuyện bình thường, nhưng đừng để mình nghiêng về mặt xấu. Đừng quên rằng bạn có khả năng kiểm soát tình huống nhiều hơn mức bạn tưởng.



23-31:
Kính xanh biết “ngày mai Mặt Trời vẫn sẽ mọc”


Bạn biết rằng luôn có mặt tiêu cực, nhưng thích tập trung vào những mặt tích cực hơn - đó là một cách sống tuyệt vời. Những suy nghĩ tích cực sẽ gặt hái những kết quả tích cực.

 


32-36:
Kính hồng ơi, bạn luôn là ánh Mặt Trời cả vào một ngày mưa...


Điều duy nhất bạn cần tránh là “lạc quan quá mức”. Vì nhận ra được những khả năng xấu có thể giúp bạn chuẩn bị sẵn sàng cho những thử thách mà cuộc sống đặt ra. Và có một điều tốt là vượt qua những thử thách đó, bạn sẽ trưởng thành và mạnh mẽ hơn rất nhiều .

http://select.hoahoctro.vn 

 



Nguyễn Thu Hương
Smod Nhịp sống sinh viên
YH: nguyenthithuhuong_21071991                    Mail: thuhuong217@gmail.com

       

 
Các thành viên đã Thank Hương-Hà Nội vì Bài viết có ích:
29/02/2012 12:02 # 2
Jin_Jin
Cấp độ: 4 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 23/40 (57%)
Kĩ năng: 1/20 (5%)
Ngày gia nhập: 14/10/2011
Bài gởi: 83
Được cảm ơn: 11
Phản hồi: Tâm hồn bạn đeo kính loại nào?


23-31:
Kính xanh biết “ngày mai Mặt Trời vẫn sẽ mọc”


Bạn biết rằng luôn có mặt tiêu cực, nhưng thích tập trung vào những mặt tích cực hơn - đó là một cách sống tuyệt vời. Những suy nghĩ tích cực sẽ gặt hái những kết quả tích cực.
^^



Em hồn nhiên rồi em sẽ bình yên...

 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024