Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
09/01/2012 10:01 # 1
nguyenpc
Cấp độ: 1 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 5/10 (50%)
Kĩ năng: 2/10 (20%)
Ngày gia nhập: 09/01/2012
Bài gởi: 5
Được cảm ơn: 2
Man City 2-3 Man Utd: Vận đỏ thuộc về “Quỷ đỏ”


 Xahoi - Một kịch bản gần giống trận lượt đi Premier League giữa hai đội đã diễn ra. Nhưng lần này, đội bị dẫn trước, bị thẻ đỏ và thua trận lại là Man City. Chiến thắng 3-2 giúp Man Utd phần nào vơi đi nỗi hận thua 1-6 cách đây ít tháng.

Man Utd (đỏ) đã có chiến thắng may mắn trước MU Man City

Lượt đi Premier League hôm 23-10 năm ngoái, Man Utd đang đạt phong độ cực cao và lại được đá trên sân nhà Old Trafford. Họ quyết tâm hay nói đúng hơn là thừa tự tin vào một chiến thắng trước gã hàng xóm đáng ghét Man City. Tuy nhiên, khi trận đấu diễn ra, mọi thứ đã vượt khỏi tầm kiểm soát của chiến lược gia lão luyện Sir Alex Ferguson.

Hiệp 1, Man Utd bất ngờ bị thủng lưới trước. Rồi ngay khi hiệp 2 trở lại, họ lại gặp bất lợi khi Evans bị thẻ đỏ rời sân. Đây có lẽ chính là “khúc cua” của trận đấu, bởi ở những phút sau đó, “Quỷ đỏ” đã chơi hoàn toàn lép vế trước đội khách. Trận đấu khép lại với tỉ số kinh hoàng 6-1 và đó chính là một trong những trận thua nặng nề nhất trong nghiệp cầm quân của ngài Ferguson.

Vòng 3 Cúp FA, lá thăm may rủi đưa Man City và Man Utd có cơ hội tái đấu nhau. Vì là nhà ĐKVĐ nên Man City được đá trên sân nhà. Tuy vậy, trước trận, HLV đã phải vò đầu bứt tóc vì nhân sự của đội. Đội chủ sân Etihad Stadium vắng tới 4 cầu thủ quan trọng là Kolo Toure, Yaya Toure, Gareth Berry và Mario Balotelli vì những lý do bất khả kháng. Thậm chí, danh sách cầu thủ có thể thi đấu cũng chỉ còn đúng 17 cầu thủ.

Những khó khăn của Man City tất nhiên mang tới những sự lạc quan nhất định cho Man Utd về một cuộc báo thù, bất chấp 2 trận gần nhất tại Premier League họ đều thua vỡ mặt. Những người yêu mến “Quỷ đỏ” tin rằng, với kinh nghiệm vượt khó phong phú của Ferguson và động lực tinh thần từ việc tiền vệ huyền thoại Paul Scholes quyết định tái xuất để trợ giúp CLB cho đến cuối mùa giải, nửa đỏ thành Manchester sẽ ca khúc khải hoàn sau trận derby. Và niềm tin đó đã trở thành sư thực. Nhưng nó không đến từ lối chơi của Man Utd, mà đến từ sự may mắn nhiều hơn.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, với lợi thế sân nhà và sự tự tin vì từng hạ đối thủ tới 6-1, Man City đã nhập cuộc đầy chủ động. Bóng liên tục tìm đến vị trí của Aguero và có ít nhất 1 lần chân sút người Argentina khiến cho các CĐV đội khách phải thót tim. Có thể khẳng định, 10 phút đầu trận đấu là 10 phút của Man City khi họ là đội chơi hay hơn và kiểm soát được thế trận.

Tuy nhiên, khi mà tất cả đều nghĩ rằng Man City sẽ sớm có bàn dẫn trước thì Man Utd lại bất ngờ lên tiếng. Từ một pha phản công nhanh ở phút thứ 11, Valencia đã tạt bóng vừa tầm để Rooney bật cao đánh đầu. Bóng đi căng và hiểm khiến thủ môn Pantilimon không có cơ hội cản phá. Ngay sau bàn thắng này, Man City nhận thêm một “gáo nước lạnh” nữa.

Phút 12, đội trưởng Kompany phải nhận thẻ đỏ trực tiếp sau pha vào quyết liệt với Nani. Pha quay chậm cho thấy, trung vệ người Bỉ đã vào bóng bằng cả hai chân nhưng nó lại chưa hề chạm vào Nani. Quyết định của trọng chính Chris Foy là khá nặng và thực tế nó cũng có thể coi là một “khúc của” của trận đấu y như trận lượt đi Premier League giữa hai đội.

Chơi thiếu người, Man City dù rất nỗ lực nhưng cũng không thể nào áp chế được một Man Utd đã chơi tự tin hơn hẳn. Thậm chí, trước khi hiệp 1 khép lại, họ còn phải nhận thêm 2 bàn thua nữa. Phút 29, Welbeck có một pha dứt điểm quyết đoán ngay trước vạch 5m50 nhân đôi cách biệt trận đấu. Tới phút 38, Rooney hoàn tất cú đúp với pha sút penalty thành bàn.

Thua 3 bàn sau hiệp 1 và lại thi đấu thiếu người, nhiều người đã dự đoán, có thể Man City sẽ phải nhận một trận thua muốt mặt như họ đã từng làm với Man Utd. Nhưng không. Hiệp 2 trở lại, với một vài sự thay đổi và quyết tâm không để những điều xấu nhất xảy ra, các học trò của Mancini mới là những người chơi tốt hơn. Dù không cầm nhiều bóng nhưng họ mới là đội tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm hơn.

Hai trong số những cơ hội ấy đã được Kolarov và Aguero tận dụng thành công, qua đó giúp Man City rút ngắn cách biệt xuống còn 2-3. Tới lúc này, HLV Ferguson đã cảm thấy lo lắng thực sự và ông quyết định có những sự điều chỉnh. Đầu tiên là rút Nani ra sân và thay bằng Scholes, tiếp đến là đưa Anderson trám vào chỗ của Welbeck. Hai sự thay đổi này đều nhằm củng cố tuyến giữa. Tuy vậy, với sự tự tin đã phần nào trở lại và quyết tâm lội ngược dòng, Man City vẫn tạo ra những cơ hội nguy hiểm nhất định. Nếu trọng tài tinh ý trong tình huống Phil Jones để tay chạm bóng trong vòng cấm ở phút 83, đội chủ nhà có thể đã có cơ hội trên chấm phạt đền.

Thua 2-3, Man City chính thức bị phế ngôi nhưng có lẽ họ cũng có thể ngâng cao đầu vì đã có 45 phút hiệp 2 đầy nỗ lực. Trong khi đó, dù đã có vé đi tiếp và phần nào trả được nỗi hận thua 1-6, nhưng HLV Ferguson vẫn sẽ còn rất nhiều việc phải làm với Man Utd.

Đội hình ra sân Mancity Mu:

Man City: Pantilimon; Richards, Kompany, Lescott, Kolarov; De Jong, Milner, Nasri (Hargreaves 82’); Johnson (Zabaleta 46’), Aguero, Silva (Savic 46’).

Man Utd: Lindegaard; Smalling, Jones, Ferdinand, Evra; Valencia, Carrick, Giggs, Nani (Scholes 59’); Rooney, Welbeck (Anderson 75’).

Cầu thủ ghi bàn " MU man city ":

Man City: Kolarov (48’), Aguero (64’)

Man Utd: Rooney (10’, 40’), Welbeck (30’)

Các bạn có thể theo dõi video Mu manicty




 
09/01/2012 11:01 # 2
tindomobile
Cấp độ: 6 - Kỹ năng: 3

Kinh nghiệm: 53/60 (88%)
Kĩ năng: 7/30 (23%)
Ngày gia nhập: 06/01/2012
Bài gởi: 203
Được cảm ơn: 37
Phản hồi: Man City 2-3 Man Utd: Vận đỏ thuộc về “Quỷ đỏ”


 Cả 2 MU oánh nhau quyết liệt, vẫn khoái Man Utd hơn 
Mà bài viết lặp lại mấy chữ Mancity Mu gì mà lắm thế ><"


 điện thoại Samsung Galaxy S
Điện thoại Samsung, đối thủ nặng ký của điện thoại iPhone, kaka.

 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024