Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
06/01/2012 09:01 # 1
bunxidau_ntth
Cấp độ: 14 - Kỹ năng: 16

Kinh nghiệm: 136/140 (97%)
Kĩ năng: 43/160 (27%)
Ngày gia nhập: 05/08/2011
Bài gởi: 1046
Được cảm ơn: 1243
Khi teen yêu chỉ để xoa dịu bản thân


 Tình yêu với mục đích lấp đi chỗ trống thì thật sự không thể bền lâu chút nào…
Yêu vì quá cô đơn

Liên (19 tuổi) chia tay bạn bè, xa gia đình để bắt đầu làm quen với môi trường học tập mới ở Sài Gòn hoa lệ. Mới đặt chân đến đây, lại chưa quen ai, người yêu vẫn ở quê nhà.. Cảm giác xa gia đình rồi xa cả người yêu ở quê nhà, nghĩ không ai quan tâm, lo lắng cho mình như trước kia nữa, Liên bắt đầu thấy chán cuộc sống cũ nhàm theo cô suốt 18 năm qua. Sau khi làm quen với mấy cô bạn cùng lớp thuộc dạng chơi bời, quen đi bar đến thâu đêm suốt sáng, cô nàng cũng tập cho mình những thói quen đó. Son phấn, áo váy sành điệu và những quán bar trở thành tụ điểm ăn chơi quen thuộc.

Rồi từ đây, xa gia đình, không còn tin tưởng vào tình yêu xa ở quê nhà, cô nàng bắt đầu những mối quan hệ mới với những đại gia trẻ tuổi quen đổ tiền vào bar để ăn chơi. Nghĩ rằng đây mới chính là cuộc sống của mình, nàng thấy nghiện cái thú vui đến trường – bar và về nhà vào lúc đồng hồ điểm 1, 2h sáng. Rồi những đại gia trẻ tuổi cũng chán nàng và đi tìm những “mối” khác như một thói quen, Liên bỗng chốc từ cô nàng tiêu tiền của kẻ khác mà quen với cuộc sống hưởng thụ đã trở thành kẻ trắng tay và không tìm thấy lối thoát... Không những không lo lắng học hành, lãng phí tiền bạc vô bổ mà cô nàng đã tạo cho mình một cuộc sống mới làm thay đổi chính con người trước kia của mình!

Hay có những bạn cảm thấy rằng bản thân mình luôn cần một chỗ dựa nên họ đồng ý trao tình cảm một cách tự nhiên khi tình cảm ấy chưa sâu đậm. Có thể thứ tình cảm họ cần tạm thời là để lấp đi chỗ trống những khi cảm thấy quá cô đơn. Cũng có những trường hợp, họ đồng ý sống thử với nhau và rồi có hoặc không, đã có những hậu quả đáng tiếc xảy ra.

Tình yêu phải xuất phát từ trái tim, bạn ạ! (Ảnh minh họa)

Yêu là để thay thế

Đôi khi đến với một người là do họ muốn quên đi ai đó thật nhanh. Thu (18 tuổi) quen và yêu Hiếu được 2 năm. Hai người cũng đã có những năm tháng thật hạnh phúc, tình yêu đến với họ thì không cần lí do.. Nhưng khi Hiếu nói lời chia tay thì chính Thu cũng không hiểu nỗi, lí do chia tay đâu ra mà nhiều thế? 2 năm – quãng thời gian không quá dài nhưng với Thu, đó là những kí ức đẹp nhất của tình yêu, thứ tình yêu cô đã cố gắng nuôi dưỡng mỗi ngày. Thế mà, Hiếu - người cô yêu thương nhất lại bỏ mặc cô giữa những bộn bề cuộc sống…

Qua bao nhiêu chuyện như thế, Thu dựa vào Quân như một chiếc phao cứu sinh khi cô dường như bị nhấn chìm trên biển sâu. Quân quan tâm cô nhẹ nhàng, sâu sắc. Anh đến với cô để lắng nghe những tâm sự, cùng cô trải qua vết thương lòng sâu hoắm đang hành hạ cô từng đêm.. Và có lẽ không thể một mình chịu đựng những chuyện đã qua, Thu và Quân chấp nhận đến với nhau như một sự cảm thông sâu sắc. Nhưng rồi thứ cô nàng nhận được không phải là thứ tình cảm của những cặp đôi yêu nhau nữa.. cô chợt nhận ra rằng, con người của Hiếu luôn xuất hiện nơi Quân, điều đó làm cô thấy khó chịu và cho rằng, nếu cứ tiếp tục thì chẳng khác nào đang lừa dối tình cảm của Quân… Lặng lẽ chia tay rồi lại lặng lẽ chịu đựng những dằn vặt, lần này, Thu lại làm Quân tổn thương…

Hay như chuyện của Trang, cô nàng có người yêu là Việt du học tận Australia, khi hai người đang có những trục trặc trong chuyện tình cảm, cố gắng tháo gỡ nhưng chưa đâu vào đâu, lại ở xa nhau, Trang bực mình “cặp” ngay với một cậu bạn cùng lớp đại học là Sơn trong thời gian “chiến tranh lạnh”. Thấy cũng vui, Trang post lên facebook những hình ảnh thân mật của cô với Sơn. Khi người yêu cô nàng đang có kế hoạch “hoà bình lập lại” cũng là lúc lên facebook thấy đập ngay vào mắt mình những hình ảnh của bạn gái và người-yêu-mới. Không thể chấp nhận hơn được nữa và cũng  không cần biết đó là giả hay thật, Hoàng dứt khoát chia tay dù Trang đang cố gắng biện minh!

Tạm kết

Có thể bằng lí do này, lí do khác, có những người đã dùng tình yêu như một con rối hay một thứ thuốc giảm đau để tạm thời xoa dịu những nỗi đau tinh thần. Nhưng bạn có biết rằng, Tình yêu cho đi rồi sẽ được nhận lại nhưng tình yêu thực sự sẽ không bao giờ đến với những ai lấy nó ra để trêu đùa. Đừng cho phép mình cợt nhả tình cảm của chính mình, để mình luôn là mình và có hạnh phúc trọn vẹn bạn nhé!

Nguồn:
http://kenh14.vn 


Họ Tên :Nguyễn Thị Thu Hằng 
chức vụ: mod nhịp sống sinh viên
 yh:onlyyou_ui_ngoca;
Email    :nguyenhangktqb@gmail.com 



CẦN 1 BÀN TAY NÍU GIỮ 1 BÀN TAY ,CẦN VÔ IU ĐEM XOAY MÌNH BỚT VẮNG ,CẦN A ĐẾN VS NỤ CƯỜI TƯƠI NẮNG......
                                     



 
Các thành viên đã Thank bunxidau_ntth vì Bài viết có ích:
06/01/2012 10:01 # 2
emiuthoitrang
Cấp độ: 4 - Kỹ năng: 3

Kinh nghiệm: 29/40 (72%)
Kĩ năng: 4/30 (13%)
Ngày gia nhập: 04/01/2012
Bài gởi: 89
Được cảm ơn: 34
Phản hồi: Khi teen yêu chỉ để xoa dịu bản thân


Đó là teen đấy, chứ sau này hết teen mà tới tuổi lấy chồng thì lại nảy sinh chuyện iu để...lập gia đình
Đôi khi tìm kiếm một tình yêu trong mơ thật sự là rất khó.


 đồ ngủ
 

 
Các thành viên đã Thank emiuthoitrang vì Bài viết có ích:
10/01/2012 11:01 # 3
phuongnll
Cấp độ: 6 - Kỹ năng: 3

Kinh nghiệm: 55/60 (92%)
Kĩ năng: 11/30 (37%)
Ngày gia nhập: 17/08/2011
Bài gởi: 205
Được cảm ơn: 41
Phản hồi: Khi teen yêu chỉ để xoa dịu bản thân


Hix ngồi nghĩ lại hồi xưa lúc mình còn teen có iu như thế đâu nhỉ. Thời nay teen iu nhau sao thấy oải oải



 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024