Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
14/12/2011 00:12 # 1
bunxidau_ntth
Cấp độ: 14 - Kỹ năng: 16

Kinh nghiệm: 136/140 (97%)
Kĩ năng: 43/160 (27%)
Ngày gia nhập: 05/08/2011
Bài gởi: 1046
Được cảm ơn: 1243
Con trai ơi, con gái chúng tớ muốn...


 Con trai hãy xem con gái mong muốn điều gì ở con trai nào?

Con trai ơi, bớt ham chơi đi nhé!

Con trai là chúa ham chơi, trốn học và “bùng tiết”, cho dù con trai có vin vào cái cớ là có sẵn một cái đầu thông minh, không cần phải chăm chỉ như con gái mới đạt được kết quả cao trong học tập đi chăng nữa, thì điều đó không tốt đâu chút nào đâu con trai nhé! Nhất là những bạn nào học cuối cấp rồi, sắp phải trải qua hai kì thi quan trọng và căng thẳng, phải chăm chỉ học tập mới có thể chuẩn bị tâm lí và kiến thức vững chắc cho hai kì thi này được. Con trai có biết, con gái cũng lo lắm nếu thấy con trai suốt ngày dán mắt vào máy tính để chơi game online, bùng tiết ngồi quán… chẳng những không có thời gian để học mà còn dễ sa vào nhiều tệ nạn xã hội nữa. Dù là đấng nam nhi nhưng chưa chắc con trai đã có thể kiểm soát được bản thân hơn con gái đâu. Vì thế mà con gái mới “lên mặt” để nhắc nhở con trai đấy! Con gái mong lắm, con trai bớt ham chơi chuyên tâm vào học hành, bài vở, đừng để bố mẹ thầy cô và cả con gái phải lo lắng nữa nhé!

Và bớt vô tâm một chút nào

Con trai vốn không thích quan tâm đến những chuyện “nhỏ như con thỏ”, vì con trai cho rằng đó là chuyện bé, lặt vặt, không cần con trai phải chú ý. Nhưng con trai à, con trai có biết từ những chuyện bé tích tụ lâu ngày mà nảy sinh bao nhiêu chuyện lớn khác không? Con trai hãy quan tâm hơn đến cuộc sống xung quanh của mình đi. Ở nhà chỉ có mẹ và em gái là phụ nữ, vậy mà ngày của Mẹ, ngày 8/3, ngày 20/10, ngàysinh nhật mẹ… con trai chẳng bao giờ nhớ tới cho dù một lời chúc thật lòng hay một câu nói đáng yêu như “Con yêu mẹ”. Dù đó chỉ là món quà tinh thần nhưng cũng khiến Mẹ vui và cảm động lắm đấy con trai ạ.

Con trai cũng vô tâm lắm với những cảm xúc của con gái, khi con gái buồn, khi con gái muốn chia sẻ, khi con gái muốn ở một mình, khi tâm trạng con gái không được vui vậy mà con trai cứ được thể trêu chọc con gái làm con gái phải khóc. Con gái nhạy cảm lắm, vì thế chỉ cần một hành động rất bé thôi cũng ảnh hưởng đến tâm trạng của con gái. Cho nên, con trai đừng vô tâm khi cứ trêu đùa mỗi khi con gái đang gặp những chuyện không vui nhé. Hãy quan tâm hơn đến cảm xúc của con gái, hãy ở bên cạnh con gái, làm cho con gái cảm giác được che chở và an toàn, con trai hiểu không?

 Con trai ơi, con gái chúng tớ muốn...

Hãy sống trưởng thành và có ước mơ 

Con gái ghét lắm khi con trai cứ trẻ con chẳng chịu cố gắng phấn đấu vì những mục tiêu lâu dài. Con trai chỉ biết mải chơi, bù khú bạn bè làm bố mẹ lo lắng mà thôi… Vẫn biết ở lứa tuổi teen, con trai muốn chứng tỏ bản lĩnh của mình, nhưng không phải là kiểu hút thuốc, uống rượu bia, đua xe, hay đánh nhau để “xưng danh anh hùng”… mà con trai phải biết chứng tỏ năng lực của mình bằng việc học tập và rèn luyện đạo đức, là một người trưởng thành trong suy nghĩ nữa. Con gái ghét lắm những chàng trai suốt ngày chỉ lông bông, ăn chơi, ỷ lại bố mẹ mà không lo cho tương lai sau này của mình.

Sống có ước mơ, hoài bão sẽ giúp con trai nhanh chóng đạt được những điều mình mong muốn xứng với cái danh “phái mạnh” của con trai nữa. Vì con gái biết không phải con trai không thể làm được mà chỉ là con trai chưa muốn làm thôi, phải không nào?

Lắng nghe con gái nói

Chỉ còn vài ngày nữa là đến ngày 20/10 - ngày dành cho bà, cho mẹ, cho chị và cho cả con gái nữa đấy! Con gái chẳng cần những thứ quà cáp xa xỉ đâu con trai ạ, chỉ cần con trai biết lắng nghe, biết suy nghĩ về những lời con gái nói thôi, đó đã là món quà quý giá nhất mà con gái nhận được trong một ngày lễ lớn như thế này rồi. Con trai hãy mang đến cho con gái sự tin tưởng che chở của “một nửa” thế giới còn lại nhé!


Nguồn:hoahoctro.com.vn



Họ Tên :Nguyễn Thị Thu Hằng 
chức vụ: mod nhịp sống sinh viên
 yh:onlyyou_ui_ngoca;
Email    :nguyenhangktqb@gmail.com 



CẦN 1 BÀN TAY NÍU GIỮ 1 BÀN TAY ,CẦN VÔ IU ĐEM XOAY MÌNH BỚT VẮNG ,CẦN A ĐẾN VS NỤ CƯỜI TƯƠI NẮNG......
                                     



 
Các thành viên đã Thank bunxidau_ntth vì Bài viết có ích:
14/12/2011 09:12 # 2
proiphone
Cấp độ: 4 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 1/40 (2%)
Kĩ năng: 4/20 (20%)
Ngày gia nhập: 07/12/2011
Bài gởi: 61
Được cảm ơn: 14
Phản hồi: Con trai ơi, con gái chúng tớ muốn...


"Chỉ còn vài ngày nữa là đến ngày 20/10 - ngày dành cho bà, cho mẹ, cho chị và cho cả con gái nữa đấy!"
Thế bây h không phải gần đến 20/10 thì có thể "luôn luôn lắng nghe, lâu lâu mới hiểu" được hem?


Xoá hết kỷ niệm xưa

 
14/12/2011 10:12 # 3
noithatit
Cấp độ: 3 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 17/30 (57%)
Kĩ năng: 3/20 (15%)
Ngày gia nhập: 13/11/2011
Bài gởi: 47
Được cảm ơn: 13
Phản hồi: Con trai ơi, con gái chúng tớ muốn...


 Con gái cũng đòi hỏi nhiều thứ ở con trai quá nhỉ? Đếm đi đếm lại chắc khó approve hết được mấy yêu cầu đó lắm, chọn vài cái thôi được không ta? 


thiet ke noi that

Blog nội thất hay: nội thất - đang build, đăng tải kiến thức thiết kế nội thất, hướng dẫn thiết kế nội thất đẹp để có nội thất đẹp cho nội thất nhà bạn.

 
16/12/2011 09:12 # 4
frankviki
Cấp độ: 1 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 2/10 (20%)
Kĩ năng: 0/10 (0%)
Ngày gia nhập: 15/12/2011
Bài gởi: 2
Được cảm ơn: 0
Phản hồi: Con trai ơi, con gái chúng tớ muốn...


thấy title bài viết khá hấp dẫn, cám ơn chủ topic


 
16/12/2011 13:12 # 5
hoanghuydtu
Cấp độ: 32 - Kỹ năng: 24

Kinh nghiệm: 233/320 (73%)
Kĩ năng: 16/240 (7%)
Ngày gia nhập: 09/04/2010
Bài gởi: 5193
Được cảm ơn: 2776
Phản hồi: Con trai ơi, con gái chúng tớ muốn...


 Con gái muốn nhiều quá..... con trai chiều chi nổi


 
Không được phép bỏ link vào chữ ký 
Không Spam link dưới mọi hình thức
Thanks all

 
16/12/2011 16:12 # 6
playboy9x_kts
Cấp độ: 2 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 17/20 (85%)
Kĩ năng: 2/10 (20%)
Ngày gia nhập: 15/11/2011
Bài gởi: 27
Được cảm ơn: 2
Phản hồi: Con trai ơi, con gái chúng tớ muốn...


 sao con gái muốn nhiều thứ thế ,đã có bao giờ con gái hỏi con trai muốn cái gì không



 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024