Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
12/12/2011 10:12 # 1
Mio76H2
Cấp độ: 4 - Kỹ năng: 7

Kinh nghiệm: 39/40 (98%)
Kĩ năng: 27/70 (39%)
Ngày gia nhập: 25/04/2011
Bài gởi: 99
Được cảm ơn: 237
Quảng Nam - Cô bé 17 tuổi cần được giúp đỡ


Nhận được thông tin tị Quảng Nam có 1 hoàn cảnh cần được xác minh gấp để xin hỗ trợ mổ tim. 13h00 ngày 10/12/2011, 4 thành viên CLB sinh viên tình nguyện ĐH Duy Tân là Chí Bằng, Đoàn Út và Thương Nguyễn (K15CMU) xuất phát từ Đà Nẵng đi đến nhà em Phạm Thị Tư tại Thăng Bình, Quảng Nam. Khi liên hệ trước thì được biết em đã xuất viện và đang ở nhà bà ngoại tại Huyện Duy Xuyên nên đoạn đường đến nhà em được rút ngắn hơn.

Trước khi cập nhật thông tin, mythuan gửi lời cảm ơn chân thành đến 3 tình nguyện viên của CLb Sinh viên DTU, mọi người đã không ngại cái rét lạnh và những cơn mưa dai dẳng của miền Trung, chạy xe gần 50km đến với hoàn cảnh của em Tư.

 

Theo số điện thoại được cung cấp ban đầu, mình đã nhanh chóng liên hệ được với dì ruột của em Tư là cô Nguyễn Thị Hồng và được cô ra đón tại Ngã ba Nam Phước, huyện Duy Xuyên, qua câu chuyện của cô trên đường về nhà mình  được biết, em Phạm Thị Tư là con một, mẹ em là cô Nguyễn Thị Giới, sinh năm 1965, sức khỏe cô cũng yếu và thần kinh không được ổn định nên chỉ quanh quẩn ở nhà làm việc vặt. Ba em Tư đã mất cách đây 5 năm trong 1 cơn tai biến. Hai mẹ con cô sống trong căn nhà lụp xụp, không có tiền sửa sang, mỗi lần mưa là bị dột. Và trong cái rét ở miền Trung như thế này, căn nhà ấy chắc không đủ ấm để giúp 2 mẹ con cô vượt qua bệnh tật và những khó khăn trước mắt.

 

Từ ngày ba mất, 2 mẹ con Tư bám víu trong ngôi nhà cũ kỹ và sống qua ngày với 1 sào ruộng, khó khăn chồng chất khó khăn khi cả 2 mẹ con đều có sức khỏe yếu. Cứ tưởng cô con gái hiếu thảo và ham học sẽ là chỗ dựa của mẹ lúc về già, nhưng đau đớn thay, tuổi thơ bất hạnh của Tư phải gắng liền với bệnh tật, những cơn đau khớp hành hạ, khó thở vì căn bệnh tim đã trở nên nguy hiểm cho tính mạng em.

 

Vì nhà nghèo và không được quan tâm chăm sóc kỹ (như đã nói – mẹ Tư thần kinh không ổn định) nên bệnh tình của Tư ngày càng trầm trọng mà không được chữa trị kịp thời. Theo cô Hồng – dì của Tư kể thì từ nhỏ, Tư đã bị đau khớp, mỗi lần đau là không đi thẳng người được, đến khi bị bệnh tim, mẹ Tư cũng không biết để đưa đi viện. Trong 1 lần ghé thăm, cô Hồng thấy bệnh Tư đã nặng nên đưa đi nhập viện.  Nhìn cô bé 17 tuổi gầy còm và ốm yếu như mới học cấp 2, ai cũng thấy thương.

Hiện em Tư đang mang trong mình căn bệnh : Hẹp hở van 2 lá, hở chủ, suy tim. Bác sĩ chỉ định em cần phẫu thuật thay van tim gấp để không nguy hiểm đến tính mạng. Song, viện phí là số tiền quá lớn đối với gia đình thuần nông vốn đã nghèo như gia đình em. Sau khi trừ bảo hiểm, số tiền còn lại cần có là 50 triệu đồng. Rất mong nhận được sự giúp đỡ của nhà hảo tâm, để trái tim của em được khỏe mạnh, được tiếp tục đến trường, được chăm sóc mẹ…

Dưới đây là 1 số hình ảnh:

Nhà ngoại em Tư
 
Em Tư gầy còm và nhỏ thó, phía sau là bà ngoại, dì Hồng, mẹ em và dì Út


Chụp ảnh cùng gia đình


Kết quả xét nghiệm bệnh tim của em Tư


Căn nhà cũ kỹ không có gì đáng giá!


Yêu thương cho đi.......là yêu thương.....được giữ mãi mãi------



 
Các thành viên đã Thank Mio76H2 vì Bài viết có ích:
12/12/2011 13:12 # 2
Mio76H2
Cấp độ: 4 - Kỹ năng: 7

Kinh nghiệm: 39/40 (98%)
Kĩ năng: 27/70 (39%)
Ngày gia nhập: 25/04/2011
Bài gởi: 99
Được cảm ơn: 237
Quảng Nam - Cô bé 17 tuổi cần được giúp đỡ


Mọi sự giúp đỡ xin liên hệ:
em Phạm Thị Tư, thôn Liễu Thạnh, xã Bình Nguyên, huyện Thăng Bình, Quảng Nam, Số điện thoại liên hệ : 01669720849 (cô Nguyễn Thị Hồng - dì ruột em Tư)



Yêu thương cho đi.......là yêu thương.....được giữ mãi mãi------



 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024