Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
01/03/2010 19:03 # 1
Carnation
Cấp độ: 14 - Kỹ năng: 17

Kinh nghiệm: 119/140 (85%)
Kĩ năng: 78/170 (46%)
Ngày gia nhập: 24/12/2009
Bài gởi: 1029
Được cảm ơn: 1438
Mùa hoa Sữa đi qua!



Hoa sữa, thứ hoa tuyết ngắn ngủi này nở ồ ạt rất nhanh, chỉ sau cơn mưa xuân đầu tiên là ào ra chừng một tháng chưa kịp để cho ai đó xuyến xao... Như một cơn mưa phùn, chọn về phố Phan Chu Trinh giữa mùa hoa sưa cho mắt nhìn long lanh.

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Cũng blogger, họ tranh cãi nhau hoa xữa hay hoa sữa. Thực ra loài hoa này có tên ít nghe thấy hơn: Thàn mát. Hoa trắng nở chùm ngay khi những lộc cây vừa nhú báo mùa xuân về. Mưa phùn tháng giêng như gõ lên từng cành cây khô ngủ quên suốt mùa đông. Cây bừng giấc bằng cách trổ hoa sữa trắng bông trên cành như tuyết phủ. Chỉ đến khi hoa tàn đi, lá xanh mới mướt non rợn ngợp

Hoa Sữa Đà Bắc
Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Phố Phan Chu Trinh không quá đặc biệt như mọi con đường nội đô Hà Nội. Vỉa hè rộng và mát, những mái nhà rêu phong như mọi phố. Khác và đáng nhớ hơn vì vô tình, cây thàn mát được trồng nhiều và dày hơn, đặc biệt là đoạn cuối phố trước Nhà hát Lớn. Thàn mát bốn mùa khiêm nhường lẫn vào nhiều cây khác. Chỉ riêng mùa hoa sữa nở, phố bỗng yêu kiều và mong manh như con gái đẹp. Hoa trắng rưng rưng từng bông tuyết miền nhiệt đới. Chỉ một cơn gió vô tình thôi, cánh hoa trắng oà rơi phủ trắng gốc, li ti từng vuông gạch nhỏ.

Hoa Sữa trong mưa
Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Hoa sữa cô đơn và lép vế hơn những loài hoa kéo dài mùa và đượm hương khác của Hà Nội. Một bông hoa thàn mát bé xíu thì khiêm nhường vậy, nhưng vào mùa hoa sữa, hoa tưng bừng cả chùm, cả cành và cả con đường thì không thể không sững sờ… Một trưa vô tình qua đường Phan, nhìn xác hoa rơi quanh chỗ đứng chắc có người cũng quên, ô hay bao lâu rồi mình quên lãng mạn?

Hoa Sữa trong mưa
Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket


Ngồi cà phê bên ParisDeli Café sang trọng hay ngồi vỉa hè hồng trà bên hông trường Trần Phú thì người lãng mạn vẫn được hưởng cảm giác như nhau. Cánh hoa xao xác làm duyên và giữ chân người qua phố. Phố Phan trung tâm thủ đô cũng ngày càng nhiều nhà khối cao tầng cho từng số đếm, những căn nhà cũ, những cánh hoa sữa như còn níu cả những gì Hà Nội cuối cùng còn lại. Rồi sau này, diện mạo nếu có đổi thay thì cũng vẫn còn riêng cho phố những dấu chân vỉa hè rộng rãi và những cánh hoa sữa. Dù có ngắn và thoảng qua đến thế nào, phố mới mãi có duyên như thế...


Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket



Hoa Sữa trên đường Láng - Bưởi
Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket


Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Hoa Sữa trên đường Hoàng Hoa Thám. trước cổng công viên Bách Thảo
Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket


Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket


Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket


Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket
Gửi một người và một mùa hoa sữa(xa rồi)!
Chia tay! Thế là hết.
Nhìn hoa sữa ta lại nhớ đến những cuộc tình dang dở...lang thang mãi cuối cùng mình cũng thấy cây hoa này trong ktx thân thuộc. Tại nó chưa ra hoa nên chẳng ai bít nó hay sao í. Có mấy người con gái đi ngang ngẩng mặt nhìn lên. Tự nhiên mình có tư tưởng xấu. Có bao giờ ngày xưa có hai người từng ngắm nó không nhỉ!!!Hoa sữa nồng nàn. Hoa sữa thủy chung. Hoa sữa yêu hết mình ko như người ta...đó là chuyện tình!
Mình yêu hoa sữa ko phải vì nó là nhân chứng cho cuộc tình nào cả. Người ta yêu nó cũng nhìu. Ngừoi ta ghét nó cũng lắm! Mới hôm nào có hai kẻ tung tăng cùng yêu hoa sữa...hôm sau lại ghét. Chậc...khổ thân nó:
"chỉ có mùa thu trọn vẹn nhớ thương
hương hoa sữa vẫn trở về mỗi độ
hương của mối tình đầu nhắc nhở
có hai người xưa đã yêu nhau"
Bài học mà thuộc dc thế này kể cũng tốt.

sưu tầm


Tự sự xí!
Car nhớ trường học cấp  3 của mình, cứ mỗi lần mùa hoa sữa đi qua, hoa kết trái dài và nhỏ thành từng chùm, khi quả khô, bung ra làm hai và những sợi bông nhỏ li ti bay ra, ngập cả sân trường, nhìu khi bay zô lớp làm cô bé học trò ngày nào ngơ ngẩn!
Giờ ở Đà Nẵng mình, lâu lâu cũng thấy có vài cây hai bên ven đường, nhìn mà nhớ trường quá! Car cũng thích người Hà Nội lắm, đang cố gắng kiếm chồng Hà Nội đây nà! hihi
Hương ơi, có anh nào đc đc giới thiệu chị Car nhá!:D, làm bác sỹ càng tốt, bít chơi ghitar càng tốt! hihi





Lương Linh - D17KKT2
 Mail: Carnation.dtu@gmail.com
Yahoo: lily_alanna_1088

Được chỉnh sửa bởi Carnation vì:thiếu nội dung
Các thành viên đã Thank Carnation vì Bài viết có ích:
01/03/2010 19:03 # 2
tanphuong85
Cấp độ: 37 - Kỹ năng: 38

Kinh nghiệm: 142/370 (38%)
Kĩ năng: 98/380 (26%)
Ngày gia nhập: 19/01/2010
Bài gởi: 6802
Được cảm ơn: 7128
Phản hồi: Mùa hoa Sữa đi qua!


Ôi, hoa sữa Đà nẵng cũng có nhiều mà . Nhất là Nguyễn Văn Linh và Phan Thanh đấy. Buổi khuya mà đi dạo, nghe mùi hoa sữa thấy có vẻ yên bình làm sao ấy. Nhưng mà ít khi được ra đường buổi tối, vì mẹ hổng cho, hic hic. Thỉnh thoảng đi tuần, mới thấy được khung cảnh Đà Nẵng ban đêm



 
Các thành viên đã Thank tanphuong85 vì Bài viết có ích:
01/03/2010 19:03 # 3
Carnation
Cấp độ: 14 - Kỹ năng: 17

Kinh nghiệm: 119/140 (85%)
Kĩ năng: 78/170 (46%)
Ngày gia nhập: 24/12/2009
Bài gởi: 1029
Được cảm ơn: 1438
Phản hồi: Mùa hoa Sữa đi qua!


Hoa sữa ở Đà Nẵng ít hoa lắm anh ơi, nên quả cũng ít! hihi


Lương Linh - D17KKT2
 Mail: Carnation.dtu@gmail.com
Yahoo: lily_alanna_1088

 
Các thành viên đã Thank Carnation vì Bài viết có ích:
02/03/2010 21:03 # 4
Carnation
Cấp độ: 14 - Kỹ năng: 17

Kinh nghiệm: 119/140 (85%)
Kĩ năng: 78/170 (46%)
Ngày gia nhập: 24/12/2009
Bài gởi: 1029
Được cảm ơn: 1438
Phản hồi: Mùa hoa Sữa đi qua!


 
















 



 




Lương Linh - D17KKT2
 Mail: Carnation.dtu@gmail.com
Yahoo: lily_alanna_1088

 
02/03/2010 22:03 # 5
chi_pheo
Cấp độ: 7 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 11/70 (16%)
Kĩ năng: 21/40 (52%)
Ngày gia nhập: 04/01/2010
Bài gởi: 221
Được cảm ơn: 81
Phản hồi: Mùa hoa Sữa đi qua!


về quê Chí nè, gần nơi Chí ở là thị trấn Hà Lam, nơi này có một đoạn đường có rất nhiều hoa sữa, gần tết có mùi thơm lắm, nhưng nó chỉ dể chịu khi đứng cách xa nó, chứ còn ở dưới gốc của nó thì mùi rất nồng và khó chịu giống như mùi rau răm trứng lộn vậy.




  


 
02/03/2010 22:03 # 6
Carnation
Cấp độ: 14 - Kỹ năng: 17

Kinh nghiệm: 119/140 (85%)
Kĩ năng: 78/170 (46%)
Ngày gia nhập: 24/12/2009
Bài gởi: 1029
Được cảm ơn: 1438
Phản hồi: Phản hồi: Mùa hoa Sữa đi qua!


Trích:
về quê Chí nè, gần nơi Chí ở là thị trấn Hà Lam, nơi này có một đoạn đường có rất nhiều hoa sữa, gần tết có mùi thơm lắm, nhưng nó chỉ dể chịu khi đứng cách xa nó, chứ còn ở dưới gốc của nó thì mùi rất nồng và khó chịu giống như mùi rau răm trứng lộn vậy.
 Mùi rau răm trứng lộn hả? haha
Lần đầu tiên Car nghe đó!
Car thik cuối mùa hoa sữa hơn! hì hì :D


Lương Linh - D17KKT2
 Mail: Carnation.dtu@gmail.com
Yahoo: lily_alanna_1088

 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024