Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
26/11/2011 23:11 # 1
bi_kt16
Cấp độ: 11 - Kỹ năng: 10

Kinh nghiệm: 54/110 (49%)
Kĩ năng: 37/100 (37%)
Ngày gia nhập: 22/09/2010
Bài gởi: 604
Được cảm ơn: 487
Ngày sẽ như thế nào nếu ko có anh...


Em viết những dòng này, mong gió nắng sẽ mang nó đến bên anh. Em nhớ anh nhiều lắm.
Ngày không anh. Dài lắm. Em cứ tưởng sẽ chẳng có khoảnh khắc nào dài như lúc mắt ta nhìn nhau, nhưng anh à, khi anh ko nhìn em thời gian còn lâu hơn thế.
Ngày không anh. Mưa buồn và nắng cũng buồn. Em nhớ ngày em và anh giận nhau, có nhưũng ngày nắng và cũng có những ngày mưa tầm tã, em cứ tưởng đó là những ngày buồn nhất, nhưng ko anh à, lúc này còn buồn hơn thế.
Ngày không anh. Nỗi nhớ dường như bất tận. Em cứ nghĩ chân trời mới bất tận, bây giờ em đã biết có những thứ còn dài hơn, là nỗi nhớ của em. Em nhớ anh.
Ngày không anh. Em mệt lắm. Em chưa bao giờ nghĩ em dựa vào anh nhiều như thế nào, đến bây giờ em đã biết, khi ko còn anh, ko còn chỗ dựa nào cho em, em thực sự rất mệt.
Ngày không anh. Nước mắt rơi. Em ko biết tại sao, nước mắt rơi mãi.
Ngày không anh. Không tiếng cười. Anh à, em nhớ nụ cười của anh. Em sẽ ko yêu anh nữa nếu anh ko cười. Bây giờ em phải làm sao đây, em chẳng thể thấy anh cười nữa.
Em ước mưa mang anh về bên em.
Mưa đến bất chợt rồi cũng bất chợt đi. Em bỗng thấy anh thật giống mưa. Đến vội vàng, đi cũng vội vàng.
----------------------------Ngày có anh, hạnh phúc!!!! Em nhớ những lúc anh trẻ con để làm e vui. Từng hành động, cử chỉ, em nhớ. Em nhớ ánh mắt anh. em nhớ bàn tay anh. Em nhớ tất cả. Em nhớ Anh.--------------------------
Anh à, em phải sao đây vì mỗi ngày trôi qua em lại yêu anh nhiều hơn, nhớ anh nhiều hơn.
----------------------------------------------------------------*---*--------------------*---*--------------------------------BiB--------------------------
--------------------------------------------------------*-----------*---------*--------------*---------------------------------------------------
----------------------------------------------*----Em----------*---------------------*-----------------------------------------
---------------------------------------*----------------------------------------*----------------------------------
-----------------------------------*----------Yêu-------------------*------------------------------
------------------------------*----------------------------*-------------------------
---------------------------*------------Anh-----*----------------------
--------------------*-----------------*----------------



Nguyễn Thị Thanh Tâm

                                                                                                                     Nước chảy hoa rơi........
 
 

 
Các thành viên đã Thank bi_kt16 vì Bài viết có ích:
27/11/2011 13:11 # 2
Jin_Jin
Cấp độ: 4 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 23/40 (57%)
Kĩ năng: 1/20 (5%)
Ngày gia nhập: 14/10/2011
Bài gởi: 83
Được cảm ơn: 11
Phản hồi: Ngày sẽ như thế nào nếu ko có anh...


Mưa đến bất chợt rồi cũng bất chợt đi. Em bỗng thấy anh thật giống mưa. Đến vội vàng, đi cũng vội vàng.


Em hồn nhiên rồi em sẽ bình yên...

 
Các thành viên đã Thank Jin_Jin vì Bài viết có ích:
28/11/2011 01:11 # 3
Sinhvienkhoa17
Cấp độ: 13 - Kỹ năng: 8

Kinh nghiệm: 105/130 (81%)
Kĩ năng: 55/80 (69%)
Ngày gia nhập: 18/09/2011
Bài gởi: 885
Được cảm ơn: 335
Phản hồi: Ngày sẽ như thế nào nếu ko có anh...


 viết hay wa !!!bữa nào có cơ hội nhờ chị bi viết bức thư tình

chị bi nhờ!!




 
Các thành viên đã Thank Sinhvienkhoa17 vì Bài viết có ích:
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024