Yahoo, Đúng vào lúc 8h sáng ngày 28-2 , Sea đã có mặt tại cổng phụ của công viên 29-3 , BB gọi :
Đi vào cổng chính nè , tập trung đây rùi.
Lái xe vòng qua cổng chính , đang gửi xe thì... Sea ?
Quay lại , A' mèn ơi , Kul sao đi muộn vậy ? Uh có xíu việc ...... 3 Người đi vào , tính cả thèng em Sea....
Ai dè , phải đi bộ vòng qua cổng phụ , anh em đều có mặt ở đó , rất chi là đông đúc , gặp nhìu mems mới mà trước giờ chưa thấy....

Có thể nói số lượng thành viên tham gia đạt chỉ tiêu , khá đông , sinh hoạt zui... mọi người đoàn kết đứng thành vòng cùng nhau chơi các trò chơi nhỏ......

Ở đâu đó ta có thể bắt gặp những nụ cười rất hồn nhiên của sinh viên DTU , mọi người đều có những khoảng thời gian vui vẻ và đáng nhớ>.<

Những trò chơi đầy sự hứng thú và yêu cầu đến cả kĩ thuật và kinh nghiệm ăn ún>.< trò ăn táo. Lưu ý chút , mọi người cẩn thận khi chơi trò này nhé , không khéo ún nước no , riêng Sea thì gặm trúng hột táo nên ê răng quá .

Coi kìa , coi kìa .... ăn thấy ghê , Ronvn ở nhà chắc ăn ghê lém

Hix lượt mình sau pé Ronvn, đừng để rơi .... mấy thứ đó xún nha ....kinh kinh>.<
Sea thích nhất là trò ăn táo và vẽ tranh, rõ ràng là trong 2 trò chơi này , Sea có thể cảm nhận hết được niềm vui của mọi người , thanks cả nhà vì ý tưởng họp mặt đầu năm...

Sea cũng đề nghị thêm với ban quản trị là chúng ta nên thiết kế mẫu áo riêng dành cho ban quản trị và mems của forum , bạn nào mún mua thi có thể đăng kí , như vậy chúng ta sẽ có màu cờ sắc áo riêng cho toàn bộ anh em , để mỗi lần sinh hoạt sẽ thêm phần hoành tráng .
Ảnh còn nhìu , mọi người ráng đợi các photographer post lên nhé , Sea mệt quá nên đi ngủ trước đã chờ coi đợt hình sau . Thanks mọi người nhìu nhìu.