Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
05/11/2011 16:11 # 1
lucifer
Cấp độ: 7 - Kỹ năng: 5

Kinh nghiệm: 41/70 (59%)
Kĩ năng: 21/50 (42%)
Ngày gia nhập: 27/08/2011
Bài gởi: 251
Được cảm ơn: 121
Truyện Đường tăng thỉnh Kinh ___cười ngất trên cành quất =))



 

Sau khi vượt qua hết 81 kiếp nạn , cuối cùng Đường Tăng cũng đã đến được Tây thiên gặp Phật tổ xin thỉnh kinh
Phật tổ hỏi : Con có đem USB không ?
Đường Tăng :……………..
Phật tổ : ổ cứng di động cũng được…
Đường Tăng : dạ không có
Phật tổ : đưa MP3 đây ta copy cho cũng xong
Đường Tăng : Dạ không có luôn
Phật tổ : thôi , con về đi , ta gửi qua Email cho nhanh
Về đến nhà , mở Email vẫn không thấy kinh thư nên chát với phật tổ nói :
- Con vẫn chưa nhận được, hay là do lỗi ̣mạng rồi
- thôi , hết cách. Con đến đây đi , mang theo USB nghe
……………………………. thế là Đường Tăng lại phải vượt qua 81 kiếp nạn , đem theo USB đến Tây Thiên lấy kinh
- Có đem theo USB chưa ?
- Dạ rồi
- Lớn không ?
- Dạ 2 Gb
- Chân kinh lớn quá , 2 Gb không đủ , con về đem cái 4 Gb tới nghe…
…………………………. Đường tăng tức tốc quay về , quê độ nên mua luôn cái ổ cứng di động 1000 Gb và nghĩ thầm :  lần này ta copy ổng vô đây lun cũng được chớ kinh mà kể dzô…
…………………………..thế là sau 81 kiếp nạn , Đường Tăng lại đến Tây Thiên , gặp lại Phật Tổ
- Sao lại tới đây nữa ?
- Dạ , Phật tổ bảo con về đem USB lớn hơn đến mà
- Không lên mạng coi tin offline hả ?
- Dạ không ?
- Chân kinh ta Up lên mạng rồi , về nhà down xuống mà coi cho nhanh
………………………………Đường Tăng quê độ , về đến nhà mở liền máy , lên mạng Down kinh về ……………………… Chết  , link die.
……Đường Tăng suy nghĩ : Ngu ghê , biết thế copy cho nhanh , không không lại chạy về lên mạng… Ngu quá.. Phen này bằng mọi giá phải copy cho bằng được…
………………………………….thế là Đường Tăng lại trải qua 81 kiếp nạn để đến được Tây Thiên…
- Con có đem giấy không ?
-………………………????????…………..? ???????
- Chao ôi , Virus quá , ăn hết Data rồi… thôi con đành dùng bút chép lại thôi…..
…………………………………….Đ.Tăng lại bỏ về , và lần này đã rút nhiều kinh nghiệm hơn. Mua giấy , đem theo USB , đem theo ổ cứng di động , mang luôn cái Ipod. Đã vậy trước khi đi còn call cho Phật tổ xác nhận. Thế là lên đường
……………………….Sau 81 kiếp nạn cuối cùng lại đến Tây thiên , Đường tăng hỏi liền cho khỏi hớ :
- Data khôi phục được chưa ạ ?
- Chưa…. Phew
- Vậy bây giờ con bắt đầu chép à nghe
- Ok
Thế là Đường Tăng hì hục bỏ ra 10 năm để chép hết toàn bộ chân kinh. Sau khi hoàn tất , Đường Tăng đến chào giã biệt Phật Tổ
- Chào Phật tổ con về nghe
- Ủa lâu nay đi đâu ?
- Dạ con chép kinh , 10 năm rồi. Và cũng chép xong rồi…. He he he
- ủa , đây có máy Photo sao không xài ?

-  


  (từ : http://vn.360plus.yahoo.com/chocolatesu/article?mid=295)



nửa thiên thần + 1/2 ác wỉ = LUCIFER



 
Các thành viên đã Thank lucifer vì Bài viết có ích:
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024