việc phân biệt đối xử với sv dân lập ở đà nẵng này luôn luôn tồn tại, từ trước đến giờ vẫn thế, thật bùn vì điều này. giờ ra đường mà nói học Duy tân, có nhiều người vẫn rất coi thường. bảo chỉ có đại gia mới học trường này, rồi thế này thế kia. thấy bất khó chịu. mà chẳng mún thanh minh thanh nga với những người kém hiểu biết thế này. mặc dù chúng ta là sv dân lập, đầu vào thấp. nhưng chúng ta nổ lực cố gắng, thì sao họ lại ko coi trọng sự cố gắng đó. đành rằng thời buổi này toàn công ty cổ phần, nhưng cái tư tưởng của dân miền trung, của người đà nẵng là vậy. sv dân lập = sv yếu kém, ko có thực lực, có tiền là đc đi học đại học.tư tưởng thế này, liệu những công ty cổ phần , hay tư nhân này có nhận sv dân lập hay ko.hôm bữa đi làm chứng minh vì bị mất, có ông công an hỏi mình học trường gì, mình nói học duy tân. ông ta phán nguyên một câu : sinh viên công lập ra trường còn khong có việc, huống gì sv dân lập như ri.

. mấy ngân hàng nhà nước thì chắc chắn ko tuyển dụng sv duy tân. từng đọc một thông báo tuyển dụng của BIDV , nó bảo chỉ tuyển sv công lập. haizz.đời thật bất công, chắc gì học công lập đã làm việc tốt hơn dân lập chứ. đến như ngan hang Đông á , oceanbank là mấy ngân hàng TMCP tu nhan đấy. mà chỉ tuyển sv công lập. giờ học ra trường, vác cái bằng cũng chẳng biết xin việc ở đâu trên cái đất đà nẵng này.