Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
05/12/2011 09:12 # 1
quynhdtu
Cấp độ: 17 - Kỹ năng: 12

Kinh nghiệm: 120/170 (71%)
Kĩ năng: 34/120 (28%)
Ngày gia nhập: 01/04/2011
Bài gởi: 1480
Được cảm ơn: 694
Phản hồi: Hưng Thời đại- sự thật về bề nổi của tảng băng chìm


 sao k thấy ai nói gì về Amway nhỉ


You can if you think you can

Smod "Góc Học Tập"

Skype: mocmummim

Email: phanthiquynh.qnh3@gmail.com

FB: facebook.com/phan.quynh.96


 
05/12/2011 18:12 # 2
kiepcodon0305
Cấp độ: 5 - Kỹ năng: 3

Kinh nghiệm: 44/50 (88%)
Kĩ năng: 3/30 (10%)
Ngày gia nhập: 04/12/2010
Bài gởi: 144
Được cảm ơn: 33
Hưng Thời đại- sự thật về bề nổi của tảng băng chìm


Trích:
 CÁC BẠN SINH VIÊN Ạ ! Anh có vài lời khuyên :

 1. Cách biệt một ngành nghề là cách biệt 1 vách núi.  Không nên nhận định một ngành nghề bằng con mắt trẻ con đó được, ra ngoài có gặp dân kinh doanh nói thế họ cười chết ! Có muốn thu thập thêm thông tin gì đấy thì nên truy cập vào những trang web uy tín (vnexpress.net, doanhnhandatviet .... ) 
 
2.  Có vài bạn nói cứ lo học giỏi vào rồi ra biết đời . @@ Anh thưa các em : rồi các em sẽ lại giống như ông bà, cha mẹ các em đi làm công ăn lương cho kẻ khác.
 
3. Trường học cũng là một môi trường kinh doanh : đút tiền vào đó nhiều nhiều nhé các em ( tệ hại)
 
4. Bỏ ngay cái tư tưởng học xong ra kiếm một công việc đi các em ạ : tư tưởng đó chỉ dành cho xã hội kém phát triển.
 
 
9 xác là nt.   like 


Ai bảo rằng con trai không biết khóc 
Giọt lệ buồn lặng lẽ rớt trong tim 
Ai bảo rằng con trai không đáng tin 
Trọn kiếp chung tình 1 người con gáiClick the image to open in full size.


.....................


 
10/12/2011 10:12 # 3
duonghoang
Cấp độ: 1 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 2/10 (20%)
Kĩ năng: 0/10 (0%)
Ngày gia nhập: 10/12/2011
Bài gởi: 2
Được cảm ơn: 0
Phản hồi: Hưng Thời đại- sự thật về bề nổi của tảng băng chìm






 
10/12/2011 10:12 # 4
duonghoang
Cấp độ: 1 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 2/10 (20%)
Kĩ năng: 0/10 (0%)
Ngày gia nhập: 10/12/2011
Bài gởi: 2
Được cảm ơn: 0
Phản hồi: Hưng Thời đại- sự thật về bề nổi của tảng băng chìm


BAO GIỜ BẠN MỚI HIỂU!

Chào bạn TAURUS! Tôi ko có ý kiến gì về nhưng câu hỏi của bạn.nhưng với bạn rằng bạn là một người thiếu văn minh và bát lịch sự.
tôi ko biết bạn có được đào tạo ko?néu ko thì ko có vấn đè gi?nhưng mà nếu có thì đúng là bạn đang có vấn đề.
bạn đừng nghĩ rằng bạn đã được đào tạo qua một vài buổi học của HTĐ mà bạn đúng ra đây để dạy đời.Thú thật với  bạn rằng bạn KHÔNG ĐỦ TƯ CÁCH.
Thử hỏi HTĐ đang và có hoạt động như những gi mà pháp luật quy dịnh ko?
bạn nói rằng HTĐ ko ép buộc người tham gia.tôi có thể nói vơi bạn rằng,nhưngư người thuyết phục họ nói như vậy nhưng ko bao giờ hành động như vậy.Họ luôn tim cách ép người tham dự phải đưa tiền ra va ky hợp đồng.người tham dự se ko bao giờ thoat dược vong vây cua họ.tôi hỏi bạn rằng có điều đó ko?
thậm chí họ giữ luôn chứng minh thư và sẽ ko trả cho tới khi bạn chịu bỏ tiền ra va ký hợp đồng.
họ có thể giật lấy chiếc ví của bạn,rồi lục trong đó để kiếm tiền nếu như bạn nói bạn ko mang theo tiền.nếu họ tìm được trong đó vài trăm ngàn thì họ sẻ lay ra với mục đích diễn giải cho bạn hiểu rồi sau đó họ sẻ giữ lại vơiứ một câu nói rằng bạn đặt cọc.bạn sẽ ko bao giơ láy lại được số tiền đó nữa.
Đừng bao giờ cố gắng để trở thanh 1 người thông minh,vì như vậy bạn sẽ lộ ra cái mà bạn đang cố gắng che dấu.đó chính là sự NGU XUẨN.
Một người đóng vai thành đạt trong HTĐ,với phong cách doanh nhân,ăn mặc sang trọng đã từng nói trong hội nghị rằng"Tôi đã kiếm dược 40 triệu/1tháng,tôi đã từng đi khắp nơi,từ nam ra bắc."nghe những lời nói hào hùng,và được đề cập đến mức hoa hồng hấp dẫn.
và ngày hôm sau vô tình tôi đã gặp được ông ta.đang chu du khắp nơi.đúng như những gì ông ta nói.nói tới đây cá bạn đừng vội mừng.ong ta đi ko bằng xe hơi,ko bằng máy bay.mà đi cùng với CHIẾC XE BÁN ĐĨA DẠO.



 
08/01/2012 19:01 # 5
DakLak
Cấp độ: 5 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 35/50 (70%)
Kĩ năng: 14/20 (70%)
Ngày gia nhập: 31/12/2011
Bài gởi: 135
Được cảm ơn: 24
Phản hồi: Hưng Thời đại- sự thật về bề nổi của tảng băng chìm


vì cái vụ này mà mình dính trận đánh nhau với thằng bách hoa. may có thằng bạn hông thì mình chết chắc


Tán gái và lấy vợ là một quá trình gian lao


 
10/01/2012 14:01 # 6
nguyenthang_ktr
Cấp độ: 30 - Kỹ năng: 21

Kinh nghiệm: 180/300 (60%)
Kĩ năng: 148/210 (70%)
Ngày gia nhập: 06/10/2011
Bài gởi: 4530
Được cảm ơn: 2248
Phản hồi: Hưng Thời đại- sự thật về bề nổi của tảng băng chìm


trường Duy Tân mình có rất nhiều sv đã và đang là thành viên của tổ chức lừa đảo này.
Có lần mình đc 1 chị khoá trên ( xin đc dấu tên) dẫn đi tham gia hội thảo tại cty HTĐ này, cũng giống y những gì mà chủ topic đã thông báo, và cũng thấy khoảng hoa hồng kếch xù đó nên rất ham. Nhưng may mắn là đc bố mẹ ngăn cản kịp thời nên k bị rơi vào bẫy.
Ở đường Nguyễn Tất Thành cũng có trụ sở của HTĐ, nhìn từ ngoài vào thì giống như gara oto vậy.
Mọi người cẩn thận nhé.
tks


Nguyễn Anh Minh Thắng- K17 KTR3
Gmail: nguyenthang1593@gmail.com

...

Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm 1 ngày sống để yêu thương!!!

 
08/01/2013 13:01 # 7
Aoibara97
Cấp độ: 1 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 2/10 (20%)
Kĩ năng: 0/10 (0%)
Ngày gia nhập: 08/01/2013
Bài gởi: 2
Được cảm ơn: 0
Phản hồi: Hưng Thời đại- sự thật về bề nổi của tảng băng chìm


Trích:
      mình hỏi các bạn nhe: họ đã lừa bạn những gì? với 1,8M thì bạn sẽ làm được gì? trong một ngôi trường có ai đảm bảo cho bạn được khi ra trường sẽ có việc làm? khi vào đó bạn sẽ được học cách kinh doanh, cỡi mở với mọi người, có thể kinh doanh mọi sản phẫm của cty, zi co gì mà không tốt?
      bạn nghĩ heroin la xấu hay tốt? xấu đúng hk? nhưng bạn co bk bác sĩ đã gây tê bệnh nhân? thuốc gây tê có sữ dụng thuốc heroin đó bạn!
      bạn phải nhìn vào mặt tốt chứ, nhìn vào mặt xấu thi đâu có được!

 
Vậy cho hỏi, sau khi lôi kéo bạn bè người thân tham gia, bạn nhận được kết quả là gì? sau thời gian bạn làm trong HTD, kết quả bạn nhận được là gì? Trong ngôi trường ngta ko đảm bảo cho các bạn sau này ra trường sẽ có việc làm, nhưng ngta trang bị kiến thức cho bạn, để bạn có thể kiếm việc nuôi bản thân sau khi tốt nghiệp. còn việc bạn lo sợ là ko có việc thì chứng tỏ bạn ko làm được gì.
Việc bạn dẫn chứng là heroin tốt hay xấu? cái gì cũng có giời hạn bạn ạ, nếu dùng đúng và bie16t dừng lại đúng mức thì ko có gì xấu. vậy sao bạn ko tự hỏi heroin tốt như thế mà ngta vẫn cấm?
Mình đã từng bị bạn rủ vô HTD, kể rõ cho nghe nhé, mới đầu là con bạn nó rủ đi với nó, nó rủ đi đâu thì hỏi mãi ko n1oi, nó cứ nói là đi rồi biết, rủ réo đúng 3 ngày., thế là phải đi với nó, khi tớ cty HTD Q6, nó bảo tắt hết điện thoại, tới đây mình nghi rồi, cũng bực nhưng vì tôn trọng nó nên mình chỉ tắt chuông thôi (cái này nó ko biết) mới đầu vô là 1 màn giới thiệu, nhỏ bạn đưa mình đến giới thiệu với anh chị, và sau đó chuồn mất, mình phải ngồi lại nghe nào là kiếm tiền khó, ngồi tên ghế nhà trường để làm gì...sau đó là 1 màn giới thiệu hình ảnh các anh chị đang học Đại Học và thành công với lương gần 100tr/ tháng ( những hình ảnh đó đúng hay ko thì ko ai xác nhận được), làm cho đồng tử của người hám tiền sáng mắt ra, tiếp sau đó là con bạn trở lại dẫn mình vô 1 căn phòng hội họp với nhạc linh đình, nhảy múa lung tung, sau màn này là tới lượt ổn định chỗ ngồi, trao giải thăng bậc cho mấy thành viên, rồi trao 1 bọc tiền bự cho ông to bà lớn nào đó, sau màn này là 1 lời giới thiệu về sản phẩm máy cắt thịt, ở ngoài tui mua có 1 máy chỉ 700k, vô đó nó chém tới 1tr7, hết những màn quảng bá thì tới lượt chiêu dụ, đầu tiên là con bạn nó rủ rê, nào là vô đi, mua sản phẩm đi, rồi kéo thêm 3 người mua nữa là được thăng chức, chỉ ngồi mát ăn bát vàng, lúc này mình cũng đơ như trái mơ, thấy thế nên nó đưa mình tới 1 người tên Thuận, người này dẻo mồm hơn nữa, nói chung là dụ mình mua sản phẩm của họ, mình nói mình ko có tiền thì tụi nó chỉ cho 1 cách là vay bạn bè, hoặc gọi về nhà xin gia đình, ...làm sao thì làm, bằng mọi cách phải có tiền... nghe mùi xấu xa nổi lên, mình đòi về thì con bạn nói ko được, ko cho về, thế là ngồi nghe tra tấn.....
 
Con bạn còn nói sau khi tốt nghiệp nó phải được 10tr/ tháng. còn nếu cứ học , tốt nghiệp ra làm chắc cũng 2-3tr/tháng là cùng.
Sau sự việc này mình cạch ko chơi với con bạn đó nữa. nếu ko xấu tại sao cứ chỉ mọi cách xấu xa lừa gạt người khác để xin tiền?
 
Đúng vậy, theo bạn nói, vô đó có khả năng bán hàng, nhưng tôi nói thẳng với bạn là, khả năng bán hàng đó bằng cách lừa gạt người khác, khoác lác, sẽ ko được bao lâu đâu.
 
Tôi không biết hiện giờ nó đã tới 10tr/ tháng hay chưa, nhưng tôi biết 1 điều rằng khi tôi đã tốt nghiệp và đi làm với mức luo7ng9tr500k/ tháng thì bây giờ nó đang học trả nợ để mong tốt nghiệp khóa sau.



 
08/01/2013 13:01 # 8
Aoibara97
Cấp độ: 1 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 2/10 (20%)
Kĩ năng: 0/10 (0%)
Ngày gia nhập: 08/01/2013
Bài gởi: 2
Được cảm ơn: 0
Phản hồi: Hưng Thời đại- sự thật về bề nổi của tảng băng chìm


Hồi năm 1, tôi bị dụ Vô 1 lần, ra mất 100k, mất luôn 1 người bạn, đó là bài học cho tôi nhớ nên chọn bạn mà chơi.

Khi đó con bạn cao giọng sock nói cho đến khi ra trường, nó phải được 10tr/tháng. còn học ở trường và ra làm thuê cũng chỉ 2-3tr mà thôi.

Tôi không biết bây giờ lương nó thế nào? còn làm ở HTD hay nghỉ? nhưng tôi bie16t 1 điều rằng, khi tôi tốt nghiệp ra trường với mức lương 9,5tr/tháng, thì nó đang chật vật với 1 đống bài học để trả nợ học phần để hi vọng tốt nghiệp vào năm sau.




 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024