Mực Tím - Thứ Tư, 10/2
Đã được thử nghiệm và thu được kết quả khả quan ngoài mong đợi đấy teen ơi!
- Đang chat chit trên Y!M, cậu ấy gửi cho mình một phần mềm.Mình mở ra thì thấy nó bảo nhập tên họ của mình, sau khi làm xong hết thì chương trình bắt đầu chạy và hiện lên một dòng chữ thật lớn “Tui thích bà lâu rồi, còn bà thì sao?” - L.Trinh (19 tuổi. ĐH TĐT).
- Tớ nhận được một SMS “Có lẽ mình thích Tuấn mất rồi, có nên nói cho cậu ấy biết không nhỉ? Không, mình sẽ không nhắn tin nói cho cậu ấy biết điều đó, không đời nào. Ơ! Tin nhắn bay đâu mất rồi?”! Khi tớ gọi hỏi lại thì cô ấy bảo rằng không hiểu sao tin nhắn lại bay đến máy tớ, dễ thương hén! - A.Tuấn (lớp 12 THPT PĐL).
- “Giờ tụi mình quen nhau đi! Không đồng ý là sau này có người hối hận khóc ròng đấy nhé. Người đó là ai? Tui chứ ai. Hu hu. Tui thích bà!” P.Anh (lớp 11 THPT GĐ) .
- “Tớ không hiểu vì sao trời lại có màu xanh, mây lại có màu trắng, tại sao biển lại sâu và cát lại mịn, và... tại sao tớ lại thích cậu đến thế nhỉ?”. Đó là câu tỏ tình made in Đ.Trí (18 tuổi, Q.Tân Bình).
- Có một lần tớ và ấy đi dạo thì thấy những cánh hoa bồ công anh đang bay rất đẹp. Ấy nói rằng, nếu một cánh hoa bồ công anh có thể nói được ba từ “I love you” thì ấy sẽ tặng tớ cả một cánh đồng bồ công anh. H.Thanh (20 tuổi, du học sinh tại Singapore).
- Mình nhận được tin nhắn “noh ssiW”, mình chẳng hiểu nó có ý nghĩa gì cho đến khi anh ấy bảo mình hãy xoay ngược màn hình điện thoại - Đ.Tâm (18 tuổi, Hà Nội) cho biết.
- “Xin chào, đây là tổng đài tin nhắn. Ấn phím 1 nếu bạn muốn tìm niềm vui. Ấn phím 2 nếu bạn muốn sẻ chia nỗi buồn. Ấn phím 3 nếu bạn đang chờ điều gì đó đặc biệt. Và ấn số điện thoại của mình nếu bạn muốn nghe lời tỏ tình chân thật nhất nhé!”. Đó là tổng đài đặc biệt của bạn Q.Anh (17 tuổi, Hưng Yên