Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
04/10/2011 12:10 # 1
luckyse7en
Cấp độ: 3 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 11/30 (37%)
Kĩ năng: 7/10 (70%)
Ngày gia nhập: 04/10/2011
Bài gởi: 41
Được cảm ơn: 7
18h00 ngày 4/10, U21 Việt Nam vs U21 Iran: Chờ đoạn kết có hậu



Với những cái tên như U21 Iran, U21 Thái Lan hay Học viện Aspire, đội bóng vừa đoạt ngôi á quân Eximbank Cup 2011 ở TP.HCM, việc lọt vào đến trận đấu cuối cùng giải bóng đá quốc tế U21 Báo Thanh Niên của U21 VN được xem là thành công ngoài mong đợi. Đối thủ của đội chủ giải sẽ là đội bóng trẻ Tây Á U21 Iran.

Sự cổ vũ nồng nhiệt của khán giả nhà cùng tâm lý thoải mái sẽ là thuận lợi rất lớn của U21 VN trong trận chung kết chiều nay. Ảnh: Quốc Khánh

Đội hình của U21 VN hiện tại chưa phải là những cầu thủ xuất sắc nhất của quốc gia, lại được thành lập vội vàng, nên không đặt nặng chỉ tiêu thành tích. Nhưng, các cầu thủ càng đá càng hay và về tinh thần máu lửa, thầy trò HLV Nguyễn Quốc Tuấn không thua kém một cấp độ ĐTQG thực thụ nào. Bản lĩnh cùng với một chút may mắn đã giúp U21 VN đi đến trận cuối cùng của giải đấu tuổi lên 5. Và nó như món quà gửi tặng người hâm mộ phố núi đã cất công sát cánh cùng đội bóng kể từ những ngày đầu tiên.

Lợi điểm về hình thể, cũng như thể lực của U21 Iran rõ ràng là vượt trội so với người chủ nhà. Riêng điều này có thể nhìn thấy bằng mắt thường và ở môn thể thao nặng tính đối kháng như bóng đá, đó là một lợi thế rất rõ rệt. Nhưng, về đẳng cấp chơi bóng, chưa biết mèo nào cắn mỉu nào. Mối lo ngại lớn nhất và duy nhất với U21 VN vào thời điểm này là sự bào mòn về thể lực, sau liên tiếp những trận đấu căng thẳng, quyết liệt với Học viện Aspire, cũng như U21 Thái Lan. Điều kiện thời tiết không thuận lợi cũng cần phải tính tới.

Cầu thủ đáng chú ý nhất trong đội hình U21 Iran phải là chuyên gia chạy cánh Ghafel và tiền đạo Ali Rahim, người đã ghi bàn thắng duy nhất cho U21 Iran, giúp đội bóng Tây Á đánh bại Học viện Aspire trong trận bán kết 2. Ông Tuấn đánh giá rất cao ứng viên hàng đầu của chức vô địch giải đấu này: “Ngoại những lợi điểm về hình thế, U21 Iran còn có lối chơi rất hiện đại, cầu thủ tuân thủ đấu pháp. Còn trẻ, nhưng các cầu thủ Iran lại chơi bóng đầy chất quái. Đây chắc chắn sẽ là trận đấu khó khăn nhất với chúng tôi kể từ đầu giải”.

Một mặt vẫn đánh giá cao đối thủ, nhưng không vì thế mà cựu thủ môn HA.GL, Nguyễn Quốc Tuấn, đánh mất đi niềm tin vào các cầu thủ của mình. Ông Tuấn tiếp: “U21 VN đã đi đến đây là một sự thành công rồi. Tôi nghĩ, với tinh thần hưng phấn và quyết tâm cao như hiện tại, chúng tôi sẽ có cơ hội lên ngôi ở giải đấu này. U21 VN đã có những tính toán cho trận tiếp Iran. Cũng cần phải kể đến vai trò của “cầu thủ thứ 12”, tức khán giả Gia Lai. Họ thật tuyệt vời. Chúng tôi có nhiệm vụ đáp lại sự cuồng nhiệt của khán giả”.

Có thể thấy suốt những ngày qua, khán giả là sự thành công ngoài mong đợi khác với giải bóng đá quốc tế Báo Thanh Niên. Họ sẵn sàng đội mưa hàng giờ đồng hồ để cổ vũ cho đội chủ nhà. Có lẽ cũng vì thế mà bầu Đức (Chủ tịch CLB HA.GL Đoàn Nguyên Đức-PV) đã quyết định xé rào, với thông báo mở cửa tự do để CĐV vào sân cổ vũ các trận đấu cuối cùng của giải. Khi bóng chưa lăn, CĐV Gia Lai đang rất hồi hộp để mong chờ một cái kết có hậu cho đội chủ nhà. Tất nhiên, họ sẽ lại sẵn sàng đội mưa cổ vũ.

Phát huy tinh thần đã giúp chúng ta vượt qua U21 Thái Lan trong trận bán kết, người ta tin rằng các khán đài SVĐ Pleiku chiều nay chắc hẳn sẽ chật kín người xem. Với U21 VN lúc này, có lẽ chẳng còn điều gì phải lăn tăn nữa. VIỆT NAM VÔ ĐỊCH ^^

Dự đoán:
2-1

Mem mới xin được chỉ giáo ^^
Nguồn: Theo Thể Thao & Văn Hóa Online




Tiếng sột soạt của đồng tiền là âm thanh hấp dẫn nhất =))


 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024