Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
28/09/2011 12:09 # 1
hoanghuydtu
Cấp độ: 32 - Kỹ năng: 24

Kinh nghiệm: 233/320 (73%)
Kĩ năng: 16/240 (7%)
Ngày gia nhập: 09/04/2010
Bài gởi: 5193
Được cảm ơn: 2776
Man United 3-3 Basel: Cú sốc ở Old Trafford


 

Man United đã sớm dẫn 2-0 với cú đúp của Welbeck. Nhưng đối thủ Thụy Sỹ đã gây sốc bằng 3 bàn thắng của 2 cầu thủ tên Frei.


Thật khó tin với những gì đã xảy ra ở Old Trafford rạng sáng nay. Quỷ đỏ thành Manchester đã quá dễ dàng ghi 2 bàn ngay sau chưa đầy 20 phút đầu trận dù thiếu vắng 2 chân sút quan trọng nhất là Rooney và Chicharito. Nhưng sốc hơn nữa là cách chàng tí hon Basel vùng lên đáp trả 3 bàn cũng chỉ trong quãng thời gian chóng vánh từ phút 58 đến 76. Phải rất chật vật, M.U sau đó mới kịp san bằng 3-3 vào phút chót nhờ bàn thắng muộn của Ashley Young.

Sir Alex Ferguson đã bắt đầu trận đấu với rất nhiều sự điều chỉnh về nhân sự. Danny Welbeck được xếp đá ngay từ đầu thay vì cặp tiền đạo đang mất phong độ Berbatov-Owen. Hỗ trợ cho chân sút trẻ là lão tướng Ryan Giggs, được bố trí đá như một tiền đạo lùi ngay sau Welbeck.


Niềm tin của Sir Alex được đền đáp, bởi cặp đôi tấn công già-trẻ kể trên đã tỏa sáng ngay lập tức. Chỉ trong 2 phút (16 và 17), cặp Giggs-Welbeck đã liên tiếp phối hợp cực kỳ ăn ý trước khi làm cầu môn của thủ thành Sommer rung lên 2 lần.

Ở bàn đầu, Giggs đã thể hiện đúng bậc bề trên khi "nhường" Welbeck ghi bàn bằng đường chuyền dọn cỗ cho "đàn em" dứt điểm chéo gôn, bóng dội cột rồi đi vào lưới. Ở bàn thứ 2, vẫn xuất phát từ Giggs, bóng tìm đến chân Welbeck để chân sút này đệm lòng gọn ghẽ nâng tỷ số lên 2-0. Quá dễ cho M.U!

Nhưng có lẽ khởi đầu quá suôn sẻ khiến M.U không lường trước được khó khăn ở nửa sau của trận đấu. Sự chủ quan, mất tập trung khiến Quỷ đỏ đánh mất mình. Từ cuối hiệp 1, khung thành của De Gea đã liên tục chao đảo với 4-5 pha dứt điểm điển hình như của Alexander Frei và Marco Streller.

Và sang hiệp 2, cú sốc đá đến. Basel liên tiếp làm câm nín Old Trafford khi Fabian Frei và Alexander Frei bắt De Gea vào lưới nhặt bóng 3 lần chỉ trong có 18 phút. Bàn đầu do De Gea bị giật mình sau pha đá phạt góc. Bàn thứ hai do Rio Ferdinand không kèm nổi Alexander Frei sau một tình huống phản công nhanh của Basel. Và bàn thứ ba là từ chấm 11m, sau khi Valencia phạm lỗi với Alexander Frei trong vòng cấm và chính anh bước lên ghi bàn.

Những bàn thua chóng vánh khiến Sir Alex phải tung khẩn cấp Park Ji-sung, Nani, rồi Berbatov vào sân. Và phải đến phút 90, sau cú tạt của Nani, Ashley Young xuất sắc đánh đầu ghi bàn san bằng 3-3 cho M.U.

3-3. Một tỷ số có phần hơi "điên rồ" và mang lại cho người xem nhiều cảm xúc đặc biệt. Tuy nhiên, đi kèm với đó cũng là một báo động đặc biệt với gã khổng lồ sân Old Trafford. Sau 2 trận, M.U vẫn chưa biết đến mùi chiến thắng và hiện mới được 2 điểm, đang xếp thứ ba ở bảng C sau Basel và Benfica (cùng có 4 điểm).

BÀN THẮNG
Man United: Danny Welbeck 16’, 17’, Ashley Young 90’
Basel: Fabian Frei 58, Alexander Frei 60’, 76’.

Nguồn Báo bóng đá


 
Không được phép bỏ link vào chữ ký 
Không Spam link dưới mọi hình thức
Thanks all

 
Các thành viên đã Thank hoanghuydtu vì Bài viết có ích:
28/09/2011 12:09 # 2
hoanghuydtu
Cấp độ: 32 - Kỹ năng: 24

Kinh nghiệm: 233/320 (73%)
Kĩ năng: 16/240 (7%)
Ngày gia nhập: 09/04/2010
Bài gởi: 5193
Được cảm ơn: 2776
Phản hồi: Man United 3-3 Basel: Cú sốc ở Old Trafford


Haiz đá đấm kiểu chi ri biết, thức khuya xem mà muốn đập cái máy tính, mấy chú Mu làm anh thất vọng quá


 
Không được phép bỏ link vào chữ ký 
Không Spam link dưới mọi hình thức
Thanks all

 
28/09/2011 15:09 # 3
lucifer
Cấp độ: 7 - Kỹ năng: 5

Kinh nghiệm: 41/70 (59%)
Kĩ năng: 21/50 (42%)
Ngày gia nhập: 27/08/2011
Bài gởi: 251
Được cảm ơn: 121
Phản hồi: Man United 3-3 Basel: Cú sốc ở Old Trafford


.  pùn gứm .... may thay Bayern thắng Man xanh...


nửa thiên thần + 1/2 ác wỉ = LUCIFER



 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024