Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
27/09/2011 20:09 # 1
NhatQuang86
Cấp độ: 2 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 19/20 (95%)
Kĩ năng: 3/10 (30%)
Ngày gia nhập: 27/09/2011
Bài gởi: 29
Được cảm ơn: 3
Tặng hết cho Tình...!


 Tao nói rồi.Đừng có nhớ người ta

Tim thút thít tớ biết rồi. không... nhớ

Nhưng não ngươi quả thật là đáng sợ

Nó bảo rằng có chết cũng chẳng quên. 

hiiii đây là lần đầu tiên ghé thăm nên viết vui cùng mấy bạn sinh viên ở đây.chào thân ái đến...tất cã các bạn...con gái:P

 

 



Nguyễn Nhật Quang 18-09-1986 saohaibang@yahoo.com
Trần Cao Vân Hội An Quãng Nam-Phan Đình Phùng Pleiku Gia Lai

 
27/09/2011 20:09 # 2
NhatQuang86
Cấp độ: 2 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 19/20 (95%)
Kĩ năng: 3/10 (30%)
Ngày gia nhập: 27/09/2011
Bài gởi: 29
Được cảm ơn: 3
Phản hồi: Tặng hết cho Tình...!


Anh bước đi nghĩa là không còn nữa
Lịm tắt rồi đoạn hương lửa tình ta
Hai phương trời từ đây mãi cách xa
Anh đau đớn...mỉm cười cho duyên số

Ánh đèn đường đã sáng từng con phố
Mảnh trăng gầy đang bởn cợt nàng đêm
Anh nâng niu những bước nhẹ êm đềm
Bởi anh sợ vết thương lòng thức giấc

Nhưng hỡi ơi ! Khi cố che sự thật
Giả dối lòng rằng chẳng nhớ thương đâu
Thì nước mắt lại khao khát tuôn trào
Em có biết.Rằng anh đau lòng lắm


Nguyễn Nhật Quang 18-09-1986 saohaibang@yahoo.com
Trần Cao Vân Hội An Quãng Nam-Phan Đình Phùng Pleiku Gia Lai

 
27/09/2011 20:09 # 3
NhatQuang86
Cấp độ: 2 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 19/20 (95%)
Kĩ năng: 3/10 (30%)
Ngày gia nhập: 27/09/2011
Bài gởi: 29
Được cảm ơn: 3
Phản hồi: Tặng hết cho Tình...!


Đến một chiều anh về thăm xóm nhỏ,
Bến sông buồn lẳng lặng một niềm đau
Chân mây trắng,hững hờ trôi trong nắng,
Vẫy hoàng hôn lắng đọng những tia sầu

Nghĩa gì đâu khi khát khao niềm nhớ
Để đắng lòng một khoảng trống thênh thang
Tâm sự này anh nguyện mãi riêng mang
Gữi đến em một tình trường bất tử

Mái chèo êm,khuấy dòng sông tư lự
Xao xuyến lòng trang tình sử đôi ta
Em bước theo duyên mới với người ta
Mà nhẫn tâm xóa bao lời thệ ước

Trên lầu mộng nếu em được vui sướng
An hĩ lòng với mộng tưởng tình em,
Đẹp giấc mơ bên hạnh phúc êm đềm
Tôi chẳng trách,oán hờn em thêm nữa


Tôi sẽ đi dẫu linh hồn mục rửa,
Cố quên người,quên một nửa đời tôi.
Xin cầu chúc em,người ấy đẹp đôi
Đừng nhớ tôi,bến sông buồn năm cũ
.
 

Sóng lòng tôi,vẫn từng đêm vần vũ
Quên không đành những nghĩa cũ tình xưa

Nắng vô tình gợi nhớ những đêm mưa
Để tôi khát một giấc trưa triều mến

Nếu một mai,phút chạnh lòng em đến
Chớ mang theo những cánh mỏng hoa tình
Tôi không muốn có lỗi với bình minh
Bởii tim yêu một bóng hình vừa ướm.



Nguyễn Nhật Quang 18-09-1986 saohaibang@yahoo.com
Trần Cao Vân Hội An Quãng Nam-Phan Đình Phùng Pleiku Gia Lai

 
27/09/2011 20:09 # 4
NhatQuang86
Cấp độ: 2 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 19/20 (95%)
Kĩ năng: 3/10 (30%)
Ngày gia nhập: 27/09/2011
Bài gởi: 29
Được cảm ơn: 3
Phản hồi: Tặng hết cho Tình...!




Nguyễn Nhật Quang 18-09-1986 saohaibang@yahoo.com
Trần Cao Vân Hội An Quãng Nam-Phan Đình Phùng Pleiku Gia Lai

 
27/09/2011 20:09 # 5
NhatQuang86
Cấp độ: 2 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 19/20 (95%)
Kĩ năng: 3/10 (30%)
Ngày gia nhập: 27/09/2011
Bài gởi: 29
Được cảm ơn: 3
Tặng hết cho Tình...!


Mùa Thu còn đó không hỡi em?
Nơi anh nắng chết ở bên thềm,
Trăng non đang khóc cùng tinh tú
Hoàng hôn giao ngày với bóng đêm

Lẳng lặng anh về bên gác vắng
Bồn chồn giấc ngủ,gió mùa Thu
Sót lại đâu đó len qua cửa
Nhưng thiếu hương nồng,bóng dáng xưa

Anh nhớ đến em,những đêm dài
Bờ vai run nhẹ lúc chia tay
Buông guốc lạnh lùng,không buồn ngắm
Mình anh ở lại , với thương đau

Từ đó đôi mình mãi xa nhau
Anh khắc lên Thu một nỗi sầu
Ẩn sâu tìm thức tình anh đó
Có một bòng hình của mùa thu.


Nguyễn Nhật Quang 18-09-1986 saohaibang@yahoo.com
Trần Cao Vân Hội An Quãng Nam-Phan Đình Phùng Pleiku Gia Lai

 
27/09/2011 20:09 # 6
NhatQuang86
Cấp độ: 2 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 19/20 (95%)
Kĩ năng: 3/10 (30%)
Ngày gia nhập: 27/09/2011
Bài gởi: 29
Được cảm ơn: 3
Phản hồi: Tặng hết cho Tình...!


Trăng khuya khoác mãnh sương mờ
Anh đeo thương nhớ khoác hờ dòng châu
Đường đời vạn nẻo u sầu
Hai ta lỡ bước xa nhau nghìn trùng
Thu xưa hẹn ước tuơng phùng
Nhưng ai bội ước lạnh lùng Thu ơi
Tìm về bến cũ lệ rơi
Chiều Thu lá đổ tả tơi lời thề


Nguyễn Nhật Quang 18-09-1986 saohaibang@yahoo.com
Trần Cao Vân Hội An Quãng Nam-Phan Đình Phùng Pleiku Gia Lai

 
27/09/2011 20:09 # 7
NhatQuang86
Cấp độ: 2 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 19/20 (95%)
Kĩ năng: 3/10 (30%)
Ngày gia nhập: 27/09/2011
Bài gởi: 29
Được cảm ơn: 3
Phản hồi: Tặng hết cho Tình...!


Tôi về ngang ngõ đợi em
Mùa Thu vẫn đó lấm lem giọt sầu
Se lòng bởi vạt mưa ngâu
Hay hoàng hôn lặng đã lâu hỡi người?
Ước chi thấy được nụ cười
Của em ngày đó thắm tươi một chiều
Sông Bạch Đằng lắm thương yêu
Cùng tôi ngày đó những chiều đợi em


Nguyễn Nhật Quang 18-09-1986 saohaibang@yahoo.com
Trần Cao Vân Hội An Quãng Nam-Phan Đình Phùng Pleiku Gia Lai

 
27/09/2011 20:09 # 8
NhatQuang86
Cấp độ: 2 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 19/20 (95%)
Kĩ năng: 3/10 (30%)
Ngày gia nhập: 27/09/2011
Bài gởi: 29
Được cảm ơn: 3
Phản hồi: Tặng hết cho Tình...!


Kiếp trước kia phải chăng mình vay mượn
Một ân tình để nay phải buồn đau
Sợi oan nghiệt tôi chẳng hiểu vì sao
Người nỡ trói tình tôi trong thương nhớ

Để tim tôi phảii đêm ngày lo sợ
Phút mềm lòng người giẫm giấc mơ yêu
Đọa đày tôi trong thống khổ bao điều
Người đã hứa lúc đôi mình xa cách

Nhưng tin rằng tôi chẳng hề oán trách
để nhẹ lòng người quay gót ra đi
Để cho em ko luyến tiếc những gì
Tôi tha thiết gữi nhầm đêm sưong gió

Nếu ngày kia người vô tình ngang đó
Chớ chạnh lòng khi nhìn thấy bóng tôi
Rừng Tràm xưa có một kẻ đang ngồi
Tìm kí ức giữa chiều hoang thổn thức


Nguyễn Nhật Quang 18-09-1986 saohaibang@yahoo.com
Trần Cao Vân Hội An Quãng Nam-Phan Đình Phùng Pleiku Gia Lai

 
27/09/2011 20:09 # 9
NhatQuang86
Cấp độ: 2 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 19/20 (95%)
Kĩ năng: 3/10 (30%)
Ngày gia nhập: 27/09/2011
Bài gởi: 29
Được cảm ơn: 3
Phản hồi: Tặng hết cho Tình...!


Có những điều đôi khi lòng khó nói
Để đêm về ôm nặng mối tương tư
Đến hôm nay ngồi buồn soi quá khứ
Một bóng hình cứ gợi sóng yêu thương

Rót cảm tình với nổi nhớ vấn vương
Ép vào thơ để mong vơi niềm nhớ
Lời tự tình cõi lòng nghe bỡ ngỡ
Tháng năm dài sao lòng vẫn chưa phai

Khi quá khứ đã cách xa hiện tại
Người trở về với lời trách yêu thương
Ngày xưa đó sao anh không chịu nói
Để hôm nay mổi đứa một con đường

Tôi lặng nhìn dáng người em gái nhỏ
Chợt tràn về những kí ức xa xôi
Mắt chạm mắt tim vẫn thấy bồi hồi,
Nhưng xin để tình trôi vào dĩ vãng


Nguyễn Nhật Quang 18-09-1986 saohaibang@yahoo.com
Trần Cao Vân Hội An Quãng Nam-Phan Đình Phùng Pleiku Gia Lai

 
27/09/2011 20:09 # 10
NhatQuang86
Cấp độ: 2 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 19/20 (95%)
Kĩ năng: 3/10 (30%)
Ngày gia nhập: 27/09/2011
Bài gởi: 29
Được cảm ơn: 3
Phản hồi: Tặng hết cho Tình...!


Này em hỡi nhớ chăng Bằng Lăng tím?
Thuở yêu nhau Anh đã hái tặng người
Đã qua rồi cái thời tuổi đôi mươi
Nhưng màu tím mãi tươi cùng năm tháng

Rồi ngày kia tiếng ve gọi Hè sang
Từng tốp bạn bùi ngùi trong ly biệt
Để 8 năm trên dòng đời khắc nghiệt
Là 8 mùa thương nhớ màu bằng lăng

Em tôi ơi.Hỡi em ! Nàng áo trắng
Hỡi thiên thần bé nhỏ của lòng tôi
8 mùa hoa cũng lặng lẽ qua rồi
Tôi vẫn nhớ mối tình bằng lăng tím


Nguyễn Nhật Quang 18-09-1986 saohaibang@yahoo.com
Trần Cao Vân Hội An Quãng Nam-Phan Đình Phùng Pleiku Gia Lai

 
27/09/2011 20:09 # 11
NhatQuang86
Cấp độ: 2 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 19/20 (95%)
Kĩ năng: 3/10 (30%)
Ngày gia nhập: 27/09/2011
Bài gởi: 29
Được cảm ơn: 3
Phản hồi: Tặng hết cho Tình...!


Em hỏi anh phãi chăng người xưa cũ
Trái tim anh vẫn ấp ủ yêu thương
Nói yêu em mà như khách qua đường
Đêm ân ái anh gọi nhầm Cô ấy...!

Nói đi anh phãi chăng người con gái
Đến trước em mãi mãi chẳng hề phai
Em chỉ là một bóng hình thứ hai
Sau nỗi nhớ anh tìm quên quá khứ

Nói đi anh tiếng tim lòng thật sự
Sẽ yêu em hay mãi nhớ người ta
Để cho em không suối lệ nhạt nhoà
Khi không thể làm phôi pha kí ức

Biết không anh em mãi nằm thao thức
Nghĩ trăng gầy như hiện thực đời em
Mãi khao khát vầng trăng sáng một đêm
Như tình em vẫn êm đềm dâng hiến

Nói đi anh.Để làm sao tan biến
Bóng hình người cho tình thắm duyên ta
Để mắt em không trắng lệ huyết sa,
Phủ rèm mi,nói đi van anh đó...!

 Quang làm NV nữ viết cho thay đổi không khí mọi người cho ý kiến nha


Nguyễn Nhật Quang 18-09-1986 saohaibang@yahoo.com
Trần Cao Vân Hội An Quãng Nam-Phan Đình Phùng Pleiku Gia Lai

 
27/09/2011 20:09 # 12
NhatQuang86
Cấp độ: 2 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 19/20 (95%)
Kĩ năng: 3/10 (30%)
Ngày gia nhập: 27/09/2011
Bài gởi: 29
Được cảm ơn: 3
Phản hồi: Tặng hết cho Tình...!


Còn nhớ đôi mình chia tay nhau
Mùa Thu năm ấy tái tê sầu
Tình thi chết đuối dòng thương nhớ
Để dấu yêu đầu đọng áng thơ

Đời nói duyên đầu chẳng được chi
Mà sao lòng vẫn mãi hoài si
Tháng năm ôm ấp mộng yêu ấy
Trời hỡi tôi ơi thấy được gì

Khi nhìn Thu rụng nhớ về em
Bước chân xưa ấy thật êm đềm
Đôi khi trở giấc lòng đau nhói
Bởi bước Thu xưa vọng trước thềm


Nguyễn Nhật Quang 18-09-1986 saohaibang@yahoo.com
Trần Cao Vân Hội An Quãng Nam-Phan Đình Phùng Pleiku Gia Lai

 
27/09/2011 20:09 # 13
NhatQuang86
Cấp độ: 2 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 19/20 (95%)
Kĩ năng: 3/10 (30%)
Ngày gia nhập: 27/09/2011
Bài gởi: 29
Được cảm ơn: 3
Phản hồi: Tặng hết cho Tình...!


Tôi ước mình trở lại ngày hôm qua
Nhặt viên đá ngắm nhìn vẫn thấy đẹp
Mưa đầu mùa vẫn còn buông khép nép
Tôi đưa tay hứng lấy giọt thời gian

Tôi ứoc mình trở lại ngày hôm qua
Không khao khát sống bằng hồn tinh khiết
Bước tha phương nhưng không phãi để biết
Cõi sống tạm đầy khắc nghiệt đau thương

Tôi ước mình không phãi bằng thịt xương
Là chiếc bóng sống bằng hồn của nắng
Là cỏ cây sống một đời thầm lặng
Tôi là tôi trong những tháng ngày thơ

Nhưng điều ước vẫn chĩ là giấc mơ
Tôi phãi sống để buồn vui như Rối
Để niềm đau vẫn âm thầm len lõi
Tưới linh hồn bằng lệ huyết bi ai

Tôi làm sao dám khao khát ánh mai
Khi hiện tại giam lòng trong kí ức
Tôi là tôi trong những đêm thổn thức
Nước mắt tràn lặng lẽ nhớ tuổi thơ


Nguyễn Nhật Quang 18-09-1986 saohaibang@yahoo.com
Trần Cao Vân Hội An Quãng Nam-Phan Đình Phùng Pleiku Gia Lai

 
27/09/2011 21:09 # 14
NhatQuang86
Cấp độ: 2 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 19/20 (95%)
Kĩ năng: 3/10 (30%)
Ngày gia nhập: 27/09/2011
Bài gởi: 29
Được cảm ơn: 3
Phản hồi: Tặng hết cho Tình...!


Mưa làm lỡ buổi hẹn ngày hôm ấy
Để bây giờ mãi mãi chẳng còn nhau
Mưa ngày xưa,cơn mưa chiều trở lại
Tôi thẫn thờ cô lẻ một niềm đau

Như sự đời vẫn vô tình như thế
Lắm vội vàng nhưng chẳng ngờ hợp tan
Bao người quen đã mấy kẻ sang ngang
Và mấy kẻ vẫn còn đang dang dở

Chuyến xe đời vẫn nhiều điều trắc trở
Và bến chờ có phải một mình tôi?
Hay hơn nửa,nhưng đã vội đi rồi
Buổi phân ly một mình tôi diễn nốt

Mưa lại khơi bao nhiêu lời thề thốt
Một lời thề cho vẹn nghĩa phu thê
Mưa như lệ chẳng bao giờ thành giọt
Ướt đời tôi,một quang cảnh ê chề


Nguyễn Nhật Quang 18-09-1986 saohaibang@yahoo.com
Trần Cao Vân Hội An Quãng Nam-Phan Đình Phùng Pleiku Gia Lai

 
27/09/2011 21:09 # 15
NhatQuang86
Cấp độ: 2 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 19/20 (95%)
Kĩ năng: 3/10 (30%)
Ngày gia nhập: 27/09/2011
Bài gởi: 29
Được cảm ơn: 3
Phản hồi: Tặng hết cho Tình...!


Đêm ...
có điều gì rất lạ...
Ánh mắt nào vẫn mãi trông xa
Như tượng đá rêu phong đà phủ kín
Nín...
những tiếng nấc nghẹn ngào
Như chờ chực tuôn trào theo cảm xúc
Có ai từng hạnh phúc bởi niềm đau ?

Ta ngước nhìn lên những ánh sao
Và thầm hỏi đã bao mùa Thu chết
Em ra đi mùa theo mùa rệu rệt
chiếc lá vàng gây động kỉ niệm xưa

Mình trong tay vào một buổi chiều mưa
Khi màu tím hoàng hôn chưa phủ hết
Ơ...em tôi hình như đang sợ sệt
em bảo rằng , em...sợ lạc mất anh.

Và hôm nay tôi trở về Phố Cổ
Hội An buồn với con phố vắng em
Tôi dõi mắt và mãi cố tìm xem
Nhưng chĩ thấy chiếc lá vàng năm ấy

Hỡi thu ơi ! Bao giờ người trở lại
Xin lá vàng rơi khẽ nhé thu ơi
Để bước chân em không phải rối bời
Bởi chiếc lá vàng gây động kỉ niệm xưa


Nguyễn Nhật Quang 18-09-1986 saohaibang@yahoo.com
Trần Cao Vân Hội An Quãng Nam-Phan Đình Phùng Pleiku Gia Lai

 
02/10/2011 18:10 # 16
NhatQuang86
Cấp độ: 2 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 19/20 (95%)
Kĩ năng: 3/10 (30%)
Ngày gia nhập: 27/09/2011
Bài gởi: 29
Được cảm ơn: 3
Phản hồi: Tặng hết cho Tình...!


Tôi sợ chiều Thu vướng gió giông
Hoàng hôn nhạt nắng tái tê lòng
Sợ Thu tàn sớm mùa mau úa
Sợ lắm tình mình một khoảng không



Nguyễn Nhật Quang 18-09-1986 saohaibang@yahoo.com
Trần Cao Vân Hội An Quãng Nam-Phan Đình Phùng Pleiku Gia Lai

 
02/10/2011 18:10 # 17
NhatQuang86
Cấp độ: 2 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 19/20 (95%)
Kĩ năng: 3/10 (30%)
Ngày gia nhập: 27/09/2011
Bài gởi: 29
Được cảm ơn: 3
Phản hồi: Tặng hết cho Tình...!



Nếu mai em bước sang ngang
Tôi nguyện khoác chiếc áo tang tiễn tình
Tiễn đi một nữa hồn mình
Còn tôi một nữa tự tình cùng trăng

Sương đêm nàng hỡi! có giăng
Phủ lòng tôi với cho bằng khiết tinh
Để tôi tươi mãi với tình
Không còn khao khát bình minh của người

Rồi đây giã biệt nụ cười
Coi như quà cưới gữi người tình xa
Nguyện xin tứ hải là nhà
Hành trang là kĩ niệm ta với người.


Nguyễn Nhật Quang 18-09-1986 saohaibang@yahoo.com
Trần Cao Vân Hội An Quãng Nam-Phan Đình Phùng Pleiku Gia Lai

 
02/10/2011 18:10 # 18
NhatQuang86
Cấp độ: 2 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 19/20 (95%)
Kĩ năng: 3/10 (30%)
Ngày gia nhập: 27/09/2011
Bài gởi: 29
Được cảm ơn: 3
Phản hồi: Tặng hết cho Tình...!


Ta nợ với tình em
Một lời hứa khắc hoài trong tiềm thức
Nỗi nhớ rạo rực
Phố lên đèn đưa tiển bước chân hoang

Ta ấp ủ cưu mang
Một bóng hình đã lấn xâm thần trí
Tình yêu đầu mộng mị
Vỡ tan rồi,nghe ...mưa rụng giọt mưa.

Người ấy đã về chưa?
Tim hỏi nhỏ vang chân trời...rất nhẹ
Nghe gió thầm khe khẽ
Tựa tóc nàng...dâng kín một hồn thơ.


Nguyễn Nhật Quang 18-09-1986 saohaibang@yahoo.com
Trần Cao Vân Hội An Quãng Nam-Phan Đình Phùng Pleiku Gia Lai

 
02/10/2011 18:10 # 19
NhatQuang86
Cấp độ: 2 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 19/20 (95%)
Kĩ năng: 3/10 (30%)
Ngày gia nhập: 27/09/2011
Bài gởi: 29
Được cảm ơn: 3
Phản hồi: Tặng hết cho Tình...!


Nếu ngày mai anh giã từ nhân thế
Em biết được đừng quá thể buồn đau
Chớ than khóc trong thương cảm âu sầu
Vì như thế anh sẽ đau lòng lắm

Những bài thơ với bao lời gởi gắm
Chẳng suôn vần viết vội lúc biệt ly
Hãy coi đó là tất cã những gì,
Anh tha thiết trước khi mình xa cách

Anh buông xuôi trở về miền âm cảnh
Bài thơ buồn anh rãi khắp lối đi
Hai hàng cây anh sẽ khắc những gì,
Anh ôm ấp phút sau cùng chưa nói

Trên Dương thế em chớ nên mòn mỏi,
Mà để buồn vướng lệ lấm rèm mi
Kỹ niệm xưa gạt ra khỏi lối đi
Mà sánh bước với những gì sắp có


Nguyễn Nhật Quang 18-09-1986 saohaibang@yahoo.com
Trần Cao Vân Hội An Quãng Nam-Phan Đình Phùng Pleiku Gia Lai

 
02/10/2011 18:10 # 20
NhatQuang86
Cấp độ: 2 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 19/20 (95%)
Kĩ năng: 3/10 (30%)
Ngày gia nhập: 27/09/2011
Bài gởi: 29
Được cảm ơn: 3
Phản hồi: Tặng hết cho Tình...!


Sự thật quá đỗi bẽ bàng
Tình thi liệm chết hai hàng lệ rơi
Linh hồn nhịp thở chơi vơi
Bốn bề sóng thét rối bời tâm can

Biết tìm đâu chốn nhân gian
Được câu thệ ước đá vàng trăm năm
Nhộng kia đã hóa nên tằm
Nhã tơ kết vải xa xăm phương trời

ai đâu biết được thói đời
kim tiền vật chất đổi dời tâm can
Nay thuyền cũng đã sang ngang
Xót cho lữ khách hai hàng lệ rơi
.......................................... !


Nguyễn Nhật Quang 18-09-1986 saohaibang@yahoo.com
Trần Cao Vân Hội An Quãng Nam-Phan Đình Phùng Pleiku Gia Lai

 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024