Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
05/02/2010 14:02 # 1
connhangheo
Cấp độ: 2 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 1/20 (5%)
Kĩ năng: 8/10 (80%)
Ngày gia nhập: 23/01/2010
Bài gởi: 11
Được cảm ơn: 8
Tập Làm Thi Sĩ


Gởi tặng các bạn bài thơ về thời học trò. Mình viết khi chuẩn bị tốt nghiệp phổ thông.

Lời cuối cho em

Chẳng biết quen em tự thuở nào
Mà lòng tôi thấy nhớ nao nao
Một ngày không gặp ... trời không nắng
Gặp gỡ chi rồi ... gió lao xao

Chẳng nói với em một lời nào
Dù lời gian dối cũng chẳng trao
Bởi tôi trót lỡ làm thi sĩ
Mơ nồng tôi gặp các vì sao

Nhiều khi tôi muốn đến bên em
Nghe con tim trở dậy êm đềm
Nghe giọng nói ngọt ngào nồng ấm
Ngắm bóng hình mơ gặp hằng đêm

Mình sắp xa rồi phải không em
Sao không đến gọi em bên thềm
Sao nhìn em mãi mà không nói
Sao hè vội vã đón chân em

Không biết ngày mai thiếu bóng em
Tôi đi dạo phố có êm đềm
Mắt nhoà gởi lệ theo cơn gió
Trần gian chỉ có ... một mình em.

                                  (Copyright by ConNhaNgheo)


Người nghèo có thể sống cuộc sống của người giàu, nhưng người giàu thường không thể sống cuộc sống của người nghèo được. Đó là điểm khác biệt.

 
Các thành viên đã Thank connhangheo vì Bài viết có ích:
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024