Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
26/08/2011 11:08 # 1
bi_kt16
Cấp độ: 11 - Kỹ năng: 10

Kinh nghiệm: 54/110 (49%)
Kĩ năng: 37/100 (37%)
Ngày gia nhập: 22/09/2010
Bài gởi: 604
Được cảm ơn: 487
-Empty- Cho 1 người:)


Khi biết người thân nhất, quan trọng nhất lại đừa lừa dối mình, phản bội mình 1 cách lén lút nhất có thể e đã ko biết phải làm gì để đối mặt, để chấp nhận và để tiếp tục nhìn a.......

E buồn lắm, từ lâu lắm rồi, a k còn nhìn e nhiều nữa, ánh mắt anh k còn hướng về e nữa. E thấy mình cô độc và lạc lõng khi đi cạnh a. A tươi cươi vui vẻ với e nhưng e biết tất cả chỉ là giả tạo. E biết điều a làm còn a k biết điều e đang biết, a vẫn vô tư giả tạo trước mặt e và vẫn xem e là con ngốc như trước kia. E k hiểu, thật sự k hiểu, và k thể tưởng tượng nổi a đã đang và sẽ tiếp tục lừa dối e. A k biết thật hay chỉ giả vờ k biết e đang bị tổn thương ntn. E đã nói rõ với a như thế mà có thể e sẽ giận a vài ngày vàii tuần hay thậm chí vài tháng nhưng e sẽ bỏ qua sẽ tha thứ sẽ quên, e đã cho a cơ hội, đã tạo cho a cơ hội để nói nhưng a đã k nói điều e cần biết, a đã nói gì với e, a nói e là 1 con ngốc [nói giảm nói tránh thôi, thực ra là chửi mình ngu:))], dễ bị người ta lừa, dễ tin người, e phải tin a.... Vâng, e đang tin a = niềm tin:)). Biết nói sao nhỉ, e vẫn đang cố tin a, nhưng e k bik tin vào đâu nữa, cái sự thật nó phủ phàng quá, giá như e k bik gì, giá như a trong mắt e k như bây giờ, giá như e k bik quá nhiều về a... có lẽ e sẽ vẫn tin a.

E k dám nhìn thẳng vào a nữa, e sợ khi nhìn vào a e lại thấy đau nhiều hơn, mắt e lại khóc, và e lại muốn tin a thêm 1 lần. E k thể đếm hết bao nhiều cái “thêm 1 lần” đó nữa. Nhìn vào a e thấy mình ngu hơn, tệ hại hơn, pa mẹ sinh e ra có thiếu thứ gì đâu, vậy mà e k biết dùng cái não để nghĩ, e tệ hại và ngu dốt quá phải k a. Hơn 1 lần e khóc và; nghĩ về a, về tụi mình, về thời gian 3 năm. A là 1 người a, là1 người bạn, là người e iu thương, quí trọng nhất trên đời và bây giờ là người e ghét nhất. A đừng giả vờ như ko biết nữa, a đừng giả vờ trước mặt e nữa, tình cảm 3 năm qua ko phải là phim, k phải diễn để người ta xem. A có theo ngành điện ảnh đâu, sao phải diễn, diễn như 1 thằng hề trước mặt e.

Xem như e cho a cơ hội cuối cùng, e đã nói thẳng, nói thật ra hết rồi, nếu a còn giả vờ như ko biết thì thôi a cứ giả vờ như mình k quen biết nhau lun đi, đừng giả vờ nữa vời, e k thik. E k cần cái kiểu vẩy đuổi trước mặt mà gầm gừ sau lưng. E cũng nói để a biết e chỉ hiền và cư xử tốt trước mặt những người e quí. Thế nhé mong a đọc được và trả lời em sớm....



Nguyễn Thị Thanh Tâm

                                                                                                                     Nước chảy hoa rơi........
 
 

 
Các thành viên đã Thank bi_kt16 vì Bài viết có ích:
26/08/2011 20:08 # 2
monbabie269
Cấp độ: 14 - Kỹ năng: 13

Kinh nghiệm: 0/140 (0%)
Kĩ năng: 53/130 (41%)
Ngày gia nhập: 12/12/2010
Bài gởi: 910
Được cảm ơn: 833
Phản hồi: -Empty- Cho 1 người:)


 Chị Ck nhờ Mon gửi cho Bi luôn nè <3

  • Đối với chị, sau khi đọc xong những tâm sự này của em. C thấy e thật là ngốc đó e iu. E có biết e đáng quý ntn không? E như 1 bình pha lê vậy. Trong sáng, thuần khiết nhưng dễ vỡ. E mới bắt đầu va chạm với xã hội rõ ràng hơn 1 chút, e bước ...vào môi trường mới, tất cả đều là mới lạ với e về con người và tâm hồn. E bắt đầu say nắng, tuổi của e ai cũng thế thôi. Những cơn say nắng qua nhanh rồi lại quay lại, nó như 1 cái vòng tròn. Nhưng e đừng bị những cơn say nắng đó chiếm lĩnh tâm hồn của e. E còn nhiều thứ để làm hơn, để quan tâm hơn là những thứ thoáng qua. E đừng để trái tim mình cứ lạc hướng, đừng đặt niềm tin và hi vọng ở quá nhiều người con trai đang chạm đến cuộc sống bình yên của e. Sẽ luôn có 1 ng xứng đáng chờ e nên e đừng nhanh chóng đặt tc của mình vào những người chưa xứng đáng e gặp bây giờ. C đã từng như e, rồi wa mỗi lần như thế c lại càng cố gắng học hơn, kết quả e cũng thấy rồi đấy, không là số 1 nhưng cũng đáng để tự hào lắm chứ. Nếu e cứ mãi không thay đổi được suy nghĩ hiện tại, cứ mãi soi về những chiện trong quá khứ khiến e tổn thương thì e sẽ mãi không bao giờ đạt được những mơ ước nhỏ hiện tại. Hãy yêu thương mình e nhé, rồi sẽ có ng yêu thương e vào một lúc thích hợp nhất. Đừng cố gắng kiếm tìm ng đó trong vô vàng những ng e gặp hàng ngày, bởi vì ng đó lun ở đó chờ e, ở phía trước, lúc mà e biết giá trị của chính e và đạt được những thành công do e cố gắng. Yêu e ... Gửi đến Pé Bi lun nhé! ^^

    Mạnh mẽ lên em iu, đừng cố níu giữ những gì ko bao giờ thuộc về mình, chuyện của Mon còn phức tạp hơn chuyện của Bi nhiều, nhưng Mon đang dần quên nó đây, những lời nói của chị Ck đã ảnh hưởng đến cách suy nghĩ của Mon nhiều lắm, hy vọng nó cũng có ích với Bi :D
     


Nguyễn Thị Thanh Lệ
K16DCD4 - Khoa Du Lịch
Email: monbabie269@gmail.com

 
Các thành viên đã Thank monbabie269 vì Bài viết có ích:
26/08/2011 23:08 # 3
Hyo_Bin
Cấp độ: 14 - Kỹ năng: 21

Kinh nghiệm: 22/140 (16%)
Kĩ năng: 168/210 (80%)
Ngày gia nhập: 08/04/2010
Bài gởi: 932
Được cảm ơn: 2268
Phản hồi: -Empty- Cho 1 người:)


 Nghĩ thoáng lên các bạn trẻ, cuộc sống vốn ít cái đẹp đẽ nhưng lại lắm điều gian nan và đau khổ. Hãy cứ sống đi, buồn cũng là sống, vui cũng là sống. Đến một ngày nào đó. Rồi ai cũng sẽ nhận ra được rằng hạnh phúc là phải cố gắng. Mình còn trẻ, có thể thất vọng, nhưng không thể tuyệt vọng và rồi lại cuốn mình trong cái vỏ bọc ảo  của phim Hàn, của truyện tranh. Nhìn vào thực tế mà sống.


Nguyễn Hoàng Bình - K14 -QTM

Mail: hyobin2146@gmail.com
Yahoo: bin_cmo









 

 
Các thành viên đã Thank Hyo_Bin vì Bài viết có ích:
27/08/2011 15:08 # 4
Hương-Hà Nội
Cấp độ: 30 - Kỹ năng: 20

Kinh nghiệm: 231/300 (77%)
Kĩ năng: 149/200 (74%)
Ngày gia nhập: 27/11/2009
Bài gởi: 4581
Được cảm ơn: 2049
Phản hồi: -Empty- Cho 1 người:)


 Hi, chuyện của bé Bi chị biết không nhiều. Nhưng nhìn từ nhiều góc độ thì có vẻ như e đang suy nghĩ nhìu quá, ko nên cả nghĩ e ạ. Mọi thứ cứ để tự nhiên đi e ạ. Không nên miễn cưỡng và gò bó suy nghĩ của mình, cũng ko nên áp đặt suy nghĩ cho người ta. 
E cần giống chị khi chị làn tiên iu anh iu chị bây giờ :P 
Đừng nghĩ con trai nông cạn! Họ biết đó e. Có lẽ họ đang suy nghĩ thì sao..E đừng cả nghĩ, nghĩ nhìu quá mệt mình thui! hì hì, chúc e sớm có câu trả lời từ ..ai đó ^^


Nguyễn Thu Hương
Smod Nhịp sống sinh viên
YH: nguyenthithuhuong_21071991                    Mail: thuhuong217@gmail.com

       

 
Các thành viên đã Thank Hương-Hà Nội vì Bài viết có ích:
27/08/2011 16:08 # 5
valentdn
Cấp độ: 31 - Kỹ năng: 32

Kinh nghiệm: 40/310 (13%)
Kĩ năng: 294/320 (92%)
Ngày gia nhập: 09/12/2009
Bài gởi: 4690
Được cảm ơn: 5254
Phản hồi: -Empty- Cho 1 người:)


Chào Bi nhé!
Chuyện của Bi thì Valent cũng không hiểu hết được, nhưng mà Valent có thể hiểu được nổi buồn về chuyện tình cảm.
Nói chung nhắc đến những chuyện này thì phải nói là có thể dẫn con người đi đến tiêu cực. Đâu có ai có thể chắc chắn một điều rằng: "Họ sẽ không buồn khi bị lừa dối chứ?" và nhất là trong tình yêu nữa.
Tình cảm mà! 2 chữ này thiêng liêng lắm và nó cũng rất dễ bị thời gian làm phai nhoà.
Có thể tâm trạng của Bi lúc này đây cũng đang rất giống của Valent cách đây 1 khoảng thời gian Bi à.
Ghét! Ghét bị lừa dối. Nhưng Bi ơi! Hãy cố gắng lên vì đây chỉ mới là chặn đầu tiên của con đường đời.
Cố gắng vược qua em nhé! Bởi vì mình không chắc có thể làm cho Bi vui lúc này được hay không nữa ngoài lời khuyên đó.
Hãy giữ vững bản thân mình.



NGUYỄN THANH THANH
Smod "Sinh Viên 360"


Fb: facebook.com/Thanhvalent   Mail: valentdn@gmail.com


 
Các thành viên đã Thank valentdn vì Bài viết có ích:
27/08/2011 21:08 # 6
snowprincess
Cấp độ: 6 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 43/60 (72%)
Kĩ năng: 10/40 (25%)
Ngày gia nhập: 08/08/2011
Bài gởi: 193
Được cảm ơn: 70
Phản hồi: -Empty- Cho 1 người:)


nếu có thể khóc, có thể buồn...bạn hãy khóc thật nhiều và hãy buồn lần cuối đi. Sau đó, hãy vui mừng vì bạn đã biết được bộ mặt thật của anh ta, hãy nghĩ nếu cứ tiếp tục bị anh ta lừa dối thì mai này bạn sẽ đau đớn cỡ nào. cuộc sống của ta vui hay buồn là vì cách nghĩ của nó.Hay nghĩ mọi việc theo cách tích cực, hãy vui lên khi bạn biết mình ko hề cô đơn khi còn nhiều người yêu quý bạn, quan tâm tới bạn ít nhất là những người ở 4rum này, ít nhất là tớ, 1 người ko hề quen biết bạn:)
cố gắng vượt qua thử thách nhé cô bạn nhỏ!
Tương lai đang chờ bạn vè một người tốt, xứng đang với bạn đang chờ bạn đó. cố lên! đừng buồn nữa nghen:)



CÓ THỂ BẠN KHÔNG CAO, NHƯNG NGƯỜI KHÁC CŨNG PHẢI....CÚI NHÌN:))

 
Các thành viên đã Thank snowprincess vì Bài viết có ích:
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024