Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
02/02/2010 22:02 # 1
sakuratieuthu_kt92
Cấp độ: 3 - Kỹ năng: 3

Kinh nghiệm: 11/30 (37%)
Kĩ năng: 5/30 (17%)
Ngày gia nhập: 29/01/2010
Bài gởi: 41
Được cảm ơn: 35
MẮT BÃO


Chắc hẳn những bạn trẻ yêu sách sẽ không xa lạ với cái tên PHAN HỒN NHIÊN, nữ giả Việt Nam khá nổi tiếng, chỉ cần nhìn vào lối hnàh văn, nghe giọng văn là bạn cũng biết được của cô ấy rồi, rất đặc trưng. Lần đầu tiên tôi đọc tác phẩm của cô chính là MẮT BÃO, một tác phẩm nói về cuộc sống của chính chúng ta các bạn ạ, đời sống sinh viên- nhí nhố có, nữa trưởng thành, trưởng thành cũng có, già dặn , rành đời cũng có.

 Tác phẩm mở đầu khá ấn tượng- cảnh ở sân bay, nhân vật chính cũng xuất hiện ngay cảnh đầu, và kết thúc tác phẩm như một vòng xoáy, nhưng cao hơn mạnh mẽ hơn, và cũng lại chính là 1 cảnh ở sân bay. Nhưng lần này nó không đón những người con trở về mà lại chắp cánh cho những ước mơ, những khác vọng cháy bỏng trong con tim những người đầy nghị lực và lòng tin vào cuộc sống. Đọc tác phẩm, trong đầu bạn sẽ ồ ạc hàng ngàn câu hỏi, bạn đã làm được gì? Bạn có sống quá hối hả hay không? BẠn đã làm đúng hay sai, suy nghĩ của bạn có đến mức tính toán xấu xa như HỮU? Hay bạn sống quá thờ ơ bát cần đời như cô gái THÁI VINH? Đọc tác phẩm bạn sẽ có cảm nhận, nhìn nhận lại cuốc sống của chính mình, có trách nhiệm hơn với bản thân.

Trong tác phẩm có năm nhân vật chính, 3 nam và 2 nữ. Hai anh em THÁI VINH và THÁI VĨNH, con nhà giàu có nhưng cuộc sống của họ có thật sự hạnh phúc? Còn HỮU- anh chàng bóng loáng nhất trong tác phẩm lại cho bạn nhìn nhận thêm được một đối tượng nữa trong cuộc sống, chưa chắc những con người này đã xấu hoàn toàn và thất bại hoàn toàn với những gì họ đã làm?? Còn nhân vật nam cuối cùng tôi muốn nói tới chính là HẢI-xuất thân từ con nhà nghèo, nhưng ham học, năng động và biết cách sống. Ban đầu bạn cứ luẩn quẩn theo xem xét tác phẩm đoán đủ thứ, để rồi tác phẩm kết thúc, bạn chia tay vơi một quyển sách khi còn vài trang mới nhận ra nhân vật chính của tác phẩm lại chính là anh chàng này, Hải có một cách làm việc, cách sống và cả cách yêu của anh làm bạn thích thú dần dần, yêu thích và hồi hộp mỗi khi nhân vật này xuất hiện, bạn cũng sẽ không nhận ra mình đã chú ý nhân vật này từ khi nào nữa cơ! Đặc biệt hấp dẫn trong tác phẩm là 2 nữ nhân vật, cô em gái THÁI VINH và cô gái kiều diễm-THƯ(- chiếm được trái tim của 2 chàng trai HẢI và THÁI VĨNH) sẽ thu hút sự chú ý và tò mò của bạn, đến giờ này mà tôi và bạn đọc cùng vẫn cãi nhau tranh luận  xem cô gái nào ấn tượng hơn. Mỗi người có một cách sống khác biệt, từ hình dáng đã làm bạn phân vân ai mới thật sự là nhân vật chính- tôi cho rằng THAI VINH – với vẻ ngoài ca tính, có chút gì đó ngây thơ nhưng bạn sẽ ngạc nhiên vì cách nhìn nhận cuộc sống sâu sắc, cụ thể từ việc cô nhìn ra và yêu nhân vật chính ngay từ đầu , câo tròa là bức thư tuyệt mệnh của cô, thâu tóm toàn bộ chuỗi hành động của T.VINH làm bạn thật sự có cái nhìn khác về cô gái trẻ này, cong bạn tôi vẫn cho rằng sự đẹp kiều diễm, cách sống và cư xử hành động khôn ngoan của THƯ mới lôi cuốn hơn, tôi chắc rằng bạn sẽ tìm mọi cách trong phạm vi của mình để được sống, được trải nghiệm với những tình huống trong tắc phẩm và cùng suy ngẫm về nó cũng như

có thể điều chỉnh lại cuộc sống của bạn theo hướng tổt đẹp hơn>.<

 



H,R và T, tôi có thể thêm vào đó chữ E và A để có được chữ HEART (trái tim). Nhưng tôi cũng có thể thêm vào đó chữ U và được từ HURT (đau đớn). Nhưng tôi thà có em (U = You ) và chấp nhận đau đớn (HURT) còn hơn là có một trái tim (HEART) mà ko có tình yêu của em.

 
Các thành viên đã Thank sakuratieuthu_kt92 vì Bài viết có ích:
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024