Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
22/04/2013 06:04 # 1
Spaghetj
Cấp độ: 5 - Kỹ năng: 3

Kinh nghiệm: 10/50 (20%)
Kĩ năng: 8/30 (27%)
Ngày gia nhập: 26/11/2012
Bài gởi: 110
Được cảm ơn: 38
Tottenham 3-1 Man City: Đức Vua quỳ gối chờ mất ngai


 

Bóng dáng của một đức Vua Premiership vẫn xuất hiện trong những bước chạy đầu tiên của Man City, trước khi nó bị chà đạp, bị triệt tiêu, bị vùi dập chỉ sau 7 phút ác mộng. Thua ngược Tottenham, Man xanh sẽ chính thức mất ngai vàng nếu M.U thắng Aston Villa hôm nay.

Tottenham 3-1 Man City: Đức Vua quỳ gối chờ mất ngai



BÀN THẮNG
+ Tottenham: Dempsey (75’), Defoe (79’), Bale (82’)
+ Man City: Nasri (5’)


MAN CITY VẪN CÒN DÁNG VUA
Không có bất kỳ bất ngờ nào mà Tottenham dành cho Man City cả. Họ nhập cuộc giống hệt như lời tuyên chiến của Adebayor: Tấn công và tấn công. Nhưng nghiệt ngã thay, khi mà sự hưng phấn của Spurs còn chưa đủ thời gian để tìm đến độ thăng hoa, thì tai họa giáng xuống.

Phút thứ 5, Carlos Tevez đi bóng quyết tâm bên hàng lang cánh phải, chọc khe thông minh để James Milner thoát xuống, thực hiện quả căng ngang thuận lợi và Nasri là nhân vật được trao vinh dự tung đòn kết liễu. Một bàn thắng hoàn hảo từ người chuyền, người chạy chỗ đến người dứt điểm. Nó là minh chứng rõ nét nhất cho sự khác biệt giữa 2 đội: Man City tinh quái, còn Tottenham, ngoài sự hưng phấn và một lối chơi bản năng, họ không có gì cả.



Thực tế đã chứng minh, Tottenham giống như một quả bóng bị xì hết hơi sau bàn thua từ quá sớm. Nhưng pha lên bóng của các cầu thủ áo trắng thưa thớt dần và thực tế nó cũng chỉ dừng ở các nỗ lực cá nhân. Gareth Bale như thường lệ vẫn là tâm điểm, nhưng nếu chỉ một mình anh tung hoành thì chưa đủ sức nặng để xuyên thủng hàng thủ chắc chắn nhất Premiership mùa này (mới thủng lưới 27 bàn).

7 PHÚT KINH HOÀNG
Hiệp 1 khép lại trong sự vô vọng dành cho Tottenham. Họ non hơn Man xanh nhiều quá. Nhưng có lẽ đã thiếu ai đó nhắc nhở thày trò Mancini rằng: 65% số bàn thắng Tottenham ghi được trong mùa này đến ở hiệp 2. 45 phút cuối cùng, đó mới là thời điểm Gà trống gáy to nhất.

Man City đã quên mất điều này. Họ tự mãn, họ giảm nhịp độ trận đấu xuống quá nhanh, họ đá chậm với mục tiêu hạ gục hưng phấn của đối thủ. Nhưng Man xanh đã sai, sai nghiêm trọng. 



Và cái giá phải trả dành cho thày trò Mancini đến rất nhanh, rất nghiệt ngã. Phút 75, cả hàng thủ Man xanh đứng trơ mắt nhìn Bale tỉa bóng để Dempsey sút tung mành lưới trống. Đó là bàn thua mở ra 10 phút kinh hoàng nhất của Man City trong mùa giải này. 

Chỉ đúng 4 phút sau, đến lượt Defoe thực hiện pha đi bóng đơn giản trước khi tung cú sút chéo góc khiến màu xanh tại White Hart Lane hoàn toàn câm lặng. Bây giờ người ta mới thấy Adebayor nói đúng: “Khi thế trận không đi theo quyền kiểm soát của Man City, họ sẽ rối tung, cãi vã lẫn nhau và sụp đổ”.



Và rồi chỉ 3 phút sau bàn thua thứ 2, sự sụp đổ được tiên đoán ấy ập xuống. Gareth Bale xông thẳng vào giữa vòng cấm địa Man City, lốp bóng qua đầu thủ thành Joe Hart nâng tỉ số lên 3-1. Không thể tin nổi, tập thể đầy lạnh lùng trong hiệp 1 lại trở nên non nớt, ngơ ngác, hoảng hốt và rối loạn nhanh đến thế. Nhà ĐKVĐ Premiership sụp đổ chỉ trong vỏn vẹn 7 phút.


Vậy là Man City đã thua trong trận đánh quan trọng bậc nhất mùa này - thua theo kịch bản chưa một lần xảy ra ở Premiership 2012/13 (dẫn trước rồi thua ngược). Thất bại cay đắng này tạo cơ hội để Man United đăng quang ngay ngày mai, nếu Quỷ đỏ hạ Aston Villa. Còn Tottenham, cuộc đua Top 4 vẫn đang thênh thang trước mắt họ. 

 

nguồn:bongdaplus.vn



Trần Bảo Ngọc

(-•♩♪♫♬ FDTU ♩♪♫♬•-)

 


 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024