Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
21/04/2013 13:04 # 1
Spaghetj
Cấp độ: 5 - Kỹ năng: 3

Kinh nghiệm: 10/50 (20%)
Kĩ năng: 8/30 (27%)
Ngày gia nhập: 26/11/2012
Bài gởi: 110
Được cảm ơn: 38
Man Xanh và một mùa bóng không có ngôi sao


 

Bản danh sách ứng viên cho danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất Premier League 2012/13 của Hiệp hội cầu thủ nhà nghề Anh (PFA) một lần nữa cho thấy vì sao Man City mất ngôi vô địch Premier League mùa này.

Man Xanh và một mùa bóng không có ngôi sao

Man City (trái) không có ngôi sao nào thực sự tỏa sáng ở mùa này


MAN CITY VẮNG BÓNG
Có thể trong đêm nay, Vincent Kompany sẽ đạt đến cột mốc 150 lần khoác áo Manchester City ở Premier League. Với David Silva, đấy sẽ là trận đấu thứ 100. Gareth Bale của Tottenham thì không có một cột mốc tròn trịa như vậy. Nhưng nếu ra sân, anh sẽ giới thiệu phong độ của một ứng viên cho danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất Premier League 2012/13. Nếu là cổ động viên trung lập, bạn sẽ chờ xem sự thể hiện phong độ của Bale, hay chờ xem cột mốc đặc biệt của Kompany, Silva, trong cuộc so tài hấp dẫn Tottenham - Manchester City ở Premier League đêm nay?

ĐKVĐ Manchester City không có bất cứ ngôi sao nào lọt vào danh sách đề cử gồm 6 ứng viên cho giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất Premier League 2012/13 của PFA. Cũng chẳng có đại diện nào của Man xanh được đề cử vào danh sách tương tự cho hạng mục Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất. Phải chăng, đấy là một phần nguyên nhân khiến Manchester City chấm dứt hy vọng bảo vệ chức vô địch Premier League một cách sớm sủa trong mùa bóng này? Và nếu quả thật như thế, liệu có điều gì mâu thuẫn, khi ai cũng biết Manchester City chính là đội bóng giàu nhất Premier League, với khả năng rải tiền mua sắm ngôi sao gần như không có giới hạn?



Lịch sử chờ Van Persie
Nếu Robin Van Persie thắng giải năm nay, anh sẽ là cầu thủ duy nhất trong lịch sử đoạt được giải thưởng của PFA trong 2 năm liên tiếp, dưới màu áo 2 CLB khác nhau (năm ngoái, Van Persie đoạt giải khi còn khoác áo Arsenal).

CÁC CÁ NHÂN SA SÚT
Bale (Tottenham), Luis Suarez (Liverpool), Robin Van Persie, Michael Carrick (M.U), Eden Hazard, Juan Mata (Chelsea) đã chính thức được công bố là 6 cầu thủ hay nhất ở Premier League mùa này. Tùy quan điểm riêng, giới quan sát có thể thấy tiếc khi danh sách này không có tên Michu (Swansea), Marouane Fellaini (Everton) hoặc Jan Vertonghen (Tottenham). Thậm chí Christian Benteke của Aston Villa cũng đáng được lưu ý. Nhưng quá rõ ràng: đúng là chẳng có ngôi sao nào của Manchester City xứng đáng tranh giải Cầu thủ xuất sắc nhất Premier League mùa này. Khá nhất có lẽ chỉ là David Silva. Nhưng so với chính mình ở 2 mùa trước, Silva cũng đã sa sút thấy rõ, nói gì đến chuyện cạnh tranh hào quang cùng Van Persie hoặc Bale. Với Carlos Tevez, Sergio Aguero hoặc Edin Dzeko, thì chính họ thậm chí còn không biết chắc mình có được đá chính ở trận sắp tới hay không. Một mặt, Manchester City rõ ràng là một tập hợp gồm đến hàng chục tên tuổi lừng lẫy trong bóng đá đỉnh cao, nhiều đến nỗi khó mà phân biệt đẳng cấp của cầu thủ đá chính với cầu thủ dự bị. Nhưng mặt khác, Manchester City mùa này quả không có ngôi sao nào thật sự tỏa sáng.

Trong mọi lĩnh vực cá nhân: ghi bàn, chuyền thành bàn, cầm bóng, đột phá, tạt bóng, chuyền bóng, tắc bóng, Manchester City đều không có cầu thủ nào lọt vào Top 6 ở Premier League. Tất nhiên, những con số lạnh lùng thường không nói lên hết vấn đề, nhưng đấy cũng là một phần sự thật. Không phải ngẫu nhiên mà một đội mạnh như Manchester City lại tỏ ra quá nhạt nhòa ở Premier League mùa này. Bóng đá là môn đồng đội, nhưng ở đẳng cấp cao thì môn này lại rất cần những cá nhân xuất sắc để tạo đột biến.

Chẳng phải là HLV Roberto Mancini không nhận ra được vấn đề. Ngay sau khi vô địch Premier League 2011/12, ông đã theo đuổi Robin Van Persie, Javi Martinez, Eden Hazard, Daniele De Rossi. Rút cuộc, ông chỉ mua được Jack Rodwell, Scott Sinclair, Javi Garcia, Maicon và Matija Nastasic. Thất bại của Manchester City là một thất bại ngoài sân cỏ. Vì sao như thế thì đấy là chuyện giữa Mancini với ông chủ tỷ phú và các giám đốc. Càng cay đắng cho Mancini, khi ông nhìn cảnh Hazard tỏa sáng ở Chelsea, Van Persie đang đưa M.U lên ngôi vô địch, còn Martinez đang cùng Bayern Munich làm mưa làm gió ở Đức.

Để hiểu thêm về PFA



Ai cũng biết, PFA (Professional Footballers’ Association) là Hiệp hội cầu thủ nhà nghề Anh. Ở đây, xin nói rõ thêm: hội này gồm khoảng 4.000 thành viên, cả nam lẫn nữ, tuyệt đại đa số là các cầu thủ đang thi đấu ở 5 giải đấu cao nhất trong làng bóng Anh (Premier League, Championship, League One, League Two, Conference).
Chỉ cần có hợp đồng chính thức hoặc được bảo trợ bởi một CLB là đủ điều kiện gia nhập PFA, kèm theo chút tiền lệ phí mỗi mùa. Các quan chức của PFA thì không nhất thiết phải là cầu thủ.

Đây là hội đoàn lâu đời nhất trong thế giới thể thao, đã xuất hiện từ năm 1907 với tên ban đầu là Players’ Union. Mục tiêu của PFA là bảo vệ những quyền lợi chính đáng cho các cầu thủ trên sân cỏ Anh, ngoài ra còn chăm lo đời sống cho các cầu thủ sa cơ lỡ vận.

PFA bắt đầu trao giải thường niên Cầu thủ xuất sắc nhất mùa từ năm 1974 đến nay. Giải này do các thành viên của PFA bầu chọn. Ngoài giải chính, còn có giải thưởng tương tự cho cầu thủ trẻ và cầu thủ nữ.

Suarez hay Bale?



Theo một cuộc thăm dò ban đầu của tờ báo Anh The Guardian, có đến 46% số người tham gia cho rằng Luis Suarez xứng đáng nhất với giải thưởng cầu thủ số 1 Premier League mùa này. Tiếp theo là Gareth Bale (21%), Juan Mata (13%), Robin Van Persie (10%), Michael Carrick (8%) và Eden Hazard (2%). Trong khi đó, biểu giá của các nhà cái trên thị trường cá cược lại đánh giá Bale cao nhất (đặt 4 ăn 11). Suarez và Van Persie cùng bám sát Bale (1 ăn 4). Ba cầu thủ còn lại hầu như không có hy vọng đoạt giải (Mata 1 ăn 66, Hazard và Carrick 1 ăn 100).

nguồn: bongdaplus.vn

 



Trần Bảo Ngọc

(-•♩♪♫♬ FDTU ♩♪♫♬•-)

 


 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024