Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
14/04/2013 11:04 # 1
h2tproitTCD2
Cấp độ: 14 - Kỹ năng: 12

Kinh nghiệm: 86/140 (61%)
Kĩ năng: 74/120 (62%)
Ngày gia nhập: 27/10/2010
Bài gởi: 996
Được cảm ơn: 734
Nghe game thủ trải lòng về ngày FA 14/4


Ngày mai, 14/4, ngày lễ dành cho người độc thân, hãy xem gamer của Audition nói gì khi ngay chính game của họ có tỷ lệ nam nữ nhiều nhất hiện nay.

Theo quan niệm của người Hàn Quốc, 14.04 hằng năm là ngày Valentine đen – ngày hội của F.A (những người độc thân). Và tại Việt Nam, các gamer của Audition cũng đang hân hoan chào đón ngày lễ này bằng một chùm sự kiện thú vị với tổng giá trị giải thưởng lên tới 2.350 Vcoin.
Ở Hàn Quốc, Valentine đen là ngày để các F.A tụ họp tại các quán ăn, nhà hàng và cùng nhau ăn "mì đen", một món ăn quen thuộc và phổ biến tại Hàn Quốc. Đây có thể coi là một dịp để các F.A "tạm" quên đi nỗi cô đơn của mình, đồng thời cũng là cơ hội để các bạn gặp gỡ, giao lưu và biết đâu sẽ kiếm tìm được một người bạn đời ưng ý. Và Audition cũng không để lỡ thời cơ này bằng việc tạo ra một sân chơi thú vị cho cộng đồng F.A của mình. Một chùm sự kiện bao gồm Event Kỉ niệm F.A, Minigame dự đoán, Minigame Se duyên tơ hồng… đang “làm mưa làm gió” trên Diễn đàn Audition.




Kéo dài suốt cả tháng 4, các gamer độc thân của Audition có thể gửi những dòng chia sẻ về tình trạng độc thân, về tâm tư tình cảm hay một kỉ niệm khó quên của mình khi là một F.A. Ngay từ khi phát động, sự kiện đã thu hút được sự quan tâm không nhỏ của cộng đồng. Nhiều game thủ còn “bất bình” về quy định không vượt quá 1000 từ của BTC vì sợ… không đủ.
“Forever alone thì có gì không tốt? Không biết các bạn thì sao, riêng mình chỉ thích độc thân vui tính thôi. Mỗi ngày tung tăng, làm những gì mình thích, không phải mất thời gian giận hờn vu vơ vì 1 ai đó. Đừng nghĩ vì mình chưa yêu nên mới có những suy nghĩ như thế nhé. Thật ra, bản thân cũng đã từng có 1 mối tình… Cũng đã khá lâu, nhưng mình quyết định không yêu thêm ai nữa. Có lẽ vì chưa tìm được ai thích hợp, cũng có lẽ vì muốn giữ lại sự tự do này. Ngày ngày đều sống vui vẻ, ăn uống, tụ tập chơi bời, học hành và còn Au thâu đêm nữa. Cảm giác tự làm chủ cuộc sống của mình chỉ có hội F.A mới hiểu được mà thôi. Vì vậy, là 1 F.A cũng không có gì đáng buồn, có khi còn là 1 niềm vui nho nhỏ nữa ấy chứ. Vậy tại sao phải “bán tự do, mua tự kỉ” nhỉ! Mình biết tình cảm là thứ không thể cưỡng cầu, vì vậy, cứ thoải mái độc thân, khi nào tình yêu đến, chính mình sẽ biết thôi.” – Những dòng tâm sự rất chân thật của một game thủ Audition.




“Có nhiều người nghĩ rằng F.A thật đáng thương vì họ chẳng có một bờ vai để dựa dẫm mỗi khi thấy mình yếu đuối, chẳng có lấy một người để an ủi, vỗ về những lúc cô đơn. Thật ra đâu phải F.A nào cũng thế. Bên cạnh anh còn có rất nhiều bạn bè, họ đã luôn ở cạnh những lúc anh cần, dù rằng nhiều người trong số họ cũng như em - ở cách anh hàng ngàn cây số. Còn gì vui hơn khi cầm trên tay những gói bưu kiện được gửi từ Hà Nội vào để chúc mừng sinh nhật, lại còn có cả những tấm thiệp nhỏ xinh cùng với những dòng chữ “nguệch ngoạc” mà lần nào đọc cũng khiến anh phải phì cười”.



 

Những dòng tâm sự và đoạn clip kỳ công của một vũ công Audition
Hay thú vị hơn, nhiều game thủ còn “xuất khẩu thành thơ” ví von trong bài dự thi của mình:



“Mặc ai có cặp có đôi
Thì thôi ta vẫn cứ là ép ây (FA)”
Hay: “Cuộc đời thật lắm bất công
Vì sao tôi lại ép ây (FA) thế này” 



Đã có rất nhiều bài dự thi phong phú mang màu sắc, cá tính riêng của từng game thủ. Giành giải thưởng giá trị là một phần, nhưng điều quan trọng, đây đã là một sân chơi bổ ích, là một nơi để các F.A có thể thoả sức trải lòng mình. Xem thêm chi tiết về chùm sự kiện F.A Audition tại ĐÂY



Shella - Theo diễn đàn Game8


Nick: H2tproitTCD2
Chức vụ SMod: CLB Đội Nhóm              
Yahoo: anhchangcodondangtimnguoiyeu_h2t
Email:
H2tproit@gmail.com

 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024