Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
23/06/2011 20:06 # 1
dootrungxdd
Cấp độ: 5 - Kỹ năng: 6

Kinh nghiệm: 6/50 (12%)
Kĩ năng: 18/60 (30%)
Ngày gia nhập: 01/03/2011
Bài gởi: 106
Được cảm ơn: 168
Barcelona bế tắc trên thị trường chuyển nhượng


(Dân trí) - Với đội ngũ tương đối hùng hậu, Barcelona đã chinh phục châu Âu một cách thuyết phục. Tuy nhiên, Barca vẫn đang nỗ lực tìm kiếm tân binh, tiếc là công cuộc tăng cường lực lượng của họ vẫn còn khá bế tắc.

 

Barcelona bước vào mùa giải 2011-12 với đầy rẫy những lo âu bởi lẽ lực lượng của họ vẫn khá mỏng. Guardiola không tham gia nhiều vào việc mộ quân, mọi công đoạn đàm phán được giao cho hai GĐKT Josep Maria Bartomeu và Andoni Zubizarreta.
 
 

Guardiola chưa thể sở hữu ba cầu thủ Cesc, Alexis và Rossi

 

Kể từ khi TTCN mở cửa, Barcelona mới thu nap được 3 tân binh là Andrada, Jose Angel và Araujo, nhưng đó cũng chỉ là những cầu thủ cho tương lai. Ba mục tiêu lớn nhất là Alexis Sanchez, Cesc Fabregas và Giuseppe Rossi vẫn đang lâm vào bế tắc.

 

Thương vụ Alexis Sanchez bất ngờ lâm vào ngõ cụt vào phút chót. Barcelona đã chấp nhận nâng mức giá từ 28 triệu euro lên 40 triệu euro, tương mọi thứ đã xong xuôi thì chủ tịch Udinese lại đòi lên 40 triệu euro. Dự định gán Jefrren của Barca bất thành khi cầu thủ này không chấp nhận đến Udinese.

 

Trong bối cảnh này, Man City lại nhảy vào cuộc khiến mọi thứ trở nên vô cùng khó khăn cho Barca. Xét về tài chính, Man “xanh” hơn hẳn mọi CLB ở châu Âu và nếu chịu chơi, họ chỉ còn ngày chào đón Alexis Sanchez.

 

Trường hợp với Giuseppe Rossi cũng diễn ra tương tự, khi phía Villarreal cũng hét giá quá cao. Villarreal không chấp nhận để Rossi ra đi dưới giá 30 triệu euro mà đòi thêm 17 triệu euro nữa. Khi Barca lưỡng lự, hàng loạt CLB như Man City, MU nhảy vào khiến mọi việc càng thêm khó khăn.
 
 

Bartomeu và Zubizarreta còn nhiều việc phải làm ở TTCN năm nay

 

Và ngày Cesc Fabregas về Nou Camp càng trở nên xa vời bởi phía Arsenal lại quyết định trở mặt. Ban lãnh đạo Arsenal đã chấp nhận ngồi đàm phán với Barcelona về mức giá 40 triệu euro, nhưng rồi tất cả trở về như ban đầu.

 

HLV Arsene Wenger vẫn cương quyết giữ chân Cesc bằng mọi giá, trong khi Barcelona cũng không nâng mức giá. Chủ tịch Barcelona, Sandro Rosell còn tuyên bố nếu mọi thứ không định đoạt sớm, Barca sẽ buông tay thương vụ này, điều xảy ra ở các mùa trước.

 

Ba mục tiêu lớn nhất của Barca năm nay đều lâm vào ngõ cụt theo những diễn biến tương đối giống nhau. Điều này khác biệt hoàn toàn so với năm ngoái, khi họ không mất quá nhiều thời gian để sở hữu cả David Villa lẫn Mascherano.

 

Kỳ vọng của Barca hiện tại chỉ còn đặt vào GĐKT Zubizarreta, dù ông chưa có nhiều kinh nghiệm trên TTCN. Và nếu lực lượng không được bổ sung, Barca có thể đối mặt với mùa giải 2011-12 đầy khó khăn với lực lượng khá mỏng.

 

Anh Tuấn

Theo D. Sport
Nguồn:dantri.com.vn/c26/s26-492166/barcelona-be-tac-tren-thi-truong-chuyen-nhuong.htm



Với thế giới, bạn chỉ là một hạt cát nhỏ - nhưng với một người nào đó, bạn là cả thế giới của họ.!!!!!!


 
Các thành viên đã Thank dootrungxdd vì Bài viết có ích:
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024