Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
15/06/2011 10:06 # 1
sevenrock
Cấp độ: 14 - Kỹ năng: 13

Kinh nghiệm: 139/140 (99%)
Kĩ năng: 78/130 (60%)
Ngày gia nhập: 13/10/2010
Bài gởi: 1049
Được cảm ơn: 858
Câu chuyện kì lạ về chó và mèo.


Vì nhớ thương bạn quá đỗi, một chú chó đã đào mộ người bạn mèo quá cố của mình lên để mang vào nhà…
 
Khi ông Bell - chủ của chú chó Oscar thức dậy vào một buổi sáng sớm nọ, ông phát hiện nó đang nằm cuộn tròm bên cạnh Arthur - con mèo của gia đình vừa mới chết.

Bell cho biết hai con vật này vốn là những người bạn “chí cốt”, đi đâu cũng có nhau. Arthur, với thân hình to lớn mập mạp, thường giúp Oscar - 18 tháng tuổi - trèo lên ghế sofa.

Khi  Arthur qua đời, Oscar đã chứng kiến ông chủ của mình đào một chiếc hố và đặt người bạn thân thiết của mình xuống đó. Ông Bell kể lại: “Nó đã cố gắng trèo ra bên ngoài để mang Arthur về. Vì đó là một con mèo rất to, nên Oscar có lẽ đã phải dùng hết sức lực để lôi được bạn vào trong nhà.”

“Sau đó nó kéo Arthur vào trong chiếc giỏ và nằm ngủ bên cạnh cho đến sáng. Tôi thấy lông của Arthur trắng tinh, có lẽ Oscar đã dành cả đêm liếm lông cho bạn mình.”

Hiện xác Arthur đã được chủ đem chôn lại một cách cẩn thận để tránh được ông bạn quý hóa quật mộ lên lần nữa vì nhớ (!). Và Oscar cũng đã có một người bạn mới trong nhà, đó là một chú mèo con có tên Limpet.
 

Nguồn:vietdog.com


Nguyễn Vĩnh Trọng-K16DCD3
Smod Góc Học Tập
Yahoo:trong_nguyen15
Phone:0905360491

Punish is my wish
destroy is my will

 
Các thành viên đã Thank sevenrock vì Bài viết có ích:
15/06/2011 10:06 # 2
Sky Stalker
Cấp độ: 5 - Kỹ năng: 6

Kinh nghiệm: 35/50 (70%)
Kĩ năng: 28/60 (47%)
Ngày gia nhập: 22/09/2010
Bài gởi: 135
Được cảm ơn: 178
Phản hồi: Câu chuyện kì lạ về chó và mèo.


Post bài  kiểu j đấy thằng rock


Phong bì đâu mà xin chữ ký?
xnano.net

 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024