Nói vậy k lẽ phải qua khảo sát av. Mà thi khảo sát av đâu phải dễ. Thử hỏi tất cả cán bộ công nhân viên toàn trường ai qua đc khảo sát theo đúng sức của mình ?
Nói vậy, bỏ 4, 5 năm trời học. Cha mẹ tốn bao nhiêu tiền của, giờ bị treo bằng. Đã tốt nghiệp đại học, là kĩ sư, cử nhân. Giờ k có bằng hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp lại phải đi làm công nhân để kiếm sống qua ngày sao ? Đâu phải ai cũng có đk để đi học thêm tiếng anh rồi lại thi, rồi lại đợi chờ đến đợt xét công nhận tốt nghiệp mới đc nhận bằng.
Bạn bè ai cũng học ngang với mình, giờ nó ra trường đi làm có vai, có vế. Mình lại làm công nhân hoặc ở nhà chẳng làm cái gì. Thử hỏi thầy cô có nghĩ gì? Cái câu "Tất cả vì quyền lợi học tập và việc làm của sinh viên" liệu có còn đúng, rồi xã hội nghe tin hoc Duy Tân ra phải đi làm công nhân thì học làm cái gì !
Làm vậy k giống nhà trường triệt luôn đường sống của sv ah ?
Cái giấy chứng nhận hoàn thành khoá học k là gì ? Hoàn thành khoá học k có nghĩa là đã tốt nghiệp. Có muốn làm cũng k ai cho. Tốn thời gian học hành, giờ phải đi làm công nhân. Thật chẳng hiểu như thế nào ?
Cái quy định của trường thật chằng giống ai...