Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
31/05/2011 08:05 # 1
Hương-Hà Nội
Cấp độ: 30 - Kỹ năng: 20

Kinh nghiệm: 231/300 (77%)
Kĩ năng: 149/200 (74%)
Ngày gia nhập: 27/11/2009
Bài gởi: 4581
Được cảm ơn: 2049
Ghen cũng cần thông minh


 Có những trường hợp mà “hai người trong cuộc” lại bẽn lẽn thú nhận: “Ghen cũng dễ thương lắm chứ bộ!”...

Cái chữ “ghen” ngắn ngủn mà lại khó chịu vô cùng. Người ghen lúc nào cũng thấy bực bực, bất an, còn kẻ bị ghen thì cứ bứt rứt không yên, vì bỗng dưng mà mình bị nghi ngờ... Chẳng vui chút nào.

Thế nhưng có những trường hợp mà “hai người trong cuộc” lại bẽn lẽn thú nhận: “Ghen cũng dễ thương lắm chứ bộ!”. Sao kì vậy ta? 

Khi ấy được khen “xinh quá!” 

Mình với “bạn í” là một cặp đôi “bền ơi là bền” theo như lời của tụi bạn. “Bạn í” ít nói, ít khi biểu lộ cảm xúc nồng nhiệt thái quá và cũng hiếm khi nói những lời có cánh vì cứ thấy “kì kì” sao đó. 

Mình chơi thân với một “nhóc” kia. Hai đứa hợp rơ nên hay đi ăn chung, chơi chung. Bạn bè không biết, cứ nghĩ mình với “nhóc” này đang xáp vào nhau, nên chọc ghẹo. “Bạn í” nghe được, không nói không rằng; rồi bỗng dưng “bạn í” lại tặng quà cho mình không nhân dịp gì cả, chỉ nói: “Vì ấy là một người quan trọng với tớ nên tớ tặng”. Mình mắc cỡ chết đi được, nhưng thấy vui không thể tả. 

Chưa hết, có lần mình tham gia hội trại với các bạn tình nguyện viên Lào. Có bạn trai người Lào kia cảm tình với mình lắm. Lúc hội trại kết thúc, bạn này chụp chung với mình một tấm hình kỉ niệm và gửi mail cho mình kèm chú thích ảnh: “Cặp diễn viên từ Lào và Việt Nam. Nữ diễn viên xinh quá!” “Bạn í của mình” đọc được, cũng chỉ cười cười. Sau đó, “bạn í” thường nhìn mình bằng ánh mắt thật lạ, có vẻ rất âu yếm và đỏ mặt thú nhận: “Ấy xinh xắn nên có nhiều bạn trai yêu mến. Tuy nhiên, tớ không để ấy bị bắt cóc đâu.” Từ lúc đó, “bạn í” tỏ ra quan tâm mình hơn hẳn. 

Và bây giờ thì mình hiểu là “bạn í” đang ghen. Mỗi lần “bạn í” cảm giác có người khác đang để ý mình là lại tỏ ra chăm chút, quan tâm mình hơn. Mình yêu cái kiểu ghen kì lạ này ghê luôn á. 

NGUYÊN ANH (Dương Bá Trạc - Quận 8) 

Tớ chỉ nói khích 

Ấy là chúa ưa xuề xòa, ăn mặc giản dị đến mức lôi thôi, tớ nói hoài mà ấy vẫn vậy, chẳng chịu sửa. Nhiều lần ấy “bao biện”: “Con trai đỏm dáng làm gì, miễn sạch sẽ là tốt rồi. Mình ngoan hiền, tử tế, cũng thông minh... nhóc còn đòi hỏi gì nữa? Chả lẽ nhóc kết mấy đứa con trai ẽo ọt trai không ra trai, gái không ra gái à?” Thế là tớ im luôn, chẳng biết nói sao. 

Tớ đi học thêm, quen thêm nhiều bạn mới, trong đó có một bạn nam kia cũng hay hay. Bạn ấy và tớ chung nhóm thực tập nên chúng tớ hay đến nhà bạn ấy học. Tớ kể cho ấy nghe về bạn trai này. Ban đầu, ấy chả để ý gì, nhưng sau cứ nghe tớ kể hoài, ấy cũng chột dạ. Ấy bắt đầu điều tra: “Tên đó hay lắm hả? Nói tiếng Anh chuẩn lắm hả?”.Tớ bồi thêm: “Ừ, bạn ấy đi học thêm mà bao giờ cũng áo sơ mi đóng thùng, chả bao giờ thấy mặc áo phông quần jeans, dép kẹp.” 

Tự nhiên mấy ngày sau, tớ thấy ấy cũng áo sơmi ủi thẳng thớm, đóng thùng gọn gàng, chuyện trước nay chưa hề có! Ấy còn rủ tớ cùng đi mua đôi sandal thay cho đôi dép lẹp xẹp ấy đang mang. 

Đến nhà chơi, tớ lại thấy một chồng đĩa tiếng Anh luyện nghe nói trên bàn ấy. Mẹ ấy có vẻ hài lòng lắm, khen: “Con làm gì mà thằng V. dạo này chịu khó chăm chút bản thân ghê.” 

Rõ là tớ đã chẳng làm gì cả, chỉ khích cho cái sự ghen của ấy bùng lên thôi. Ghen như ấy rõ là có lợi quá đi chứ! 

ALEXANDRA...@YAHOO.COM

Bạn thấy đó, những cơn ghen dễ thương khiến cho bản thân người trong cuộc tốt hơn lên, mối quan hệ gắn bó hơn. Nhưng bạn công nhận không, khi ghen tức là bạn đang không tự tin lắm về tình cảm của mình, bạn đang lo sợ có một ai khác tốt hơn, hay hơn xí mất chỗ của bạn trong trái tim ấy. Vậy thì, thay vì làm căng sợi dây tình cảm cho nó đứt phăng, hãy cư xử khôn ngoan, ghen một cách thông minh và tế nhị, Ếch con đoan chắc là lọ tương cay ngọt ngào của bạn sẽcàng làm cho chiếc bánh tình cảm thêm đậm đà hơn.

ẾCH CON
Theo: Mực tím Online



Nguyễn Thu Hương
Smod Nhịp sống sinh viên
YH: nguyenthithuhuong_21071991                    Mail: thuhuong217@gmail.com

       

 
Các thành viên đã Thank Hương-Hà Nội vì Bài viết có ích:
22/09/2011 08:09 # 2
truongdn
Cấp độ: 3 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 18/30 (60%)
Kĩ năng: 2/10 (20%)
Ngày gia nhập: 13/09/2011
Bài gởi: 48
Được cảm ơn: 2
Phản hồi: Ghen cũng cần thông minh


trong tình yêu không có những phút hờn ghen thì tình cảm sao gọi là có giá trị, phải trải qua bao thăng trầm, bao buồn vui đắng cay mới cảm được cái giá của tình yêu...


truyencuoingan.com là nơi mà tôi chia sẽ các mẫu truyện cười ngắn hay nhất, ghé thăm website của tôi nhé!

 
24/09/2011 16:09 # 3
ly4nhkiet
Cấp độ: 1 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 7/10 (70%)
Kĩ năng: 0/10 (0%)
Ngày gia nhập: 31/08/2011
Bài gởi: 7
Được cảm ơn: 0
Phản hồi: Ghen cũng cần thông minh


trong tình yêu không bao giờ chỉ có vị ngọt , mà phải có vị đắng , vị chát mới gọi là tình yêu



 
24/09/2011 16:09 # 4
valentdn
Cấp độ: 31 - Kỹ năng: 32

Kinh nghiệm: 40/310 (13%)
Kĩ năng: 294/320 (92%)
Ngày gia nhập: 09/12/2009
Bài gởi: 4690
Được cảm ơn: 5254
Phản hồi: Ghen cũng cần thông minh


Trong tình yêu mà không có ghen thì cũng thật là nhàm chán. nhưng nếu ghen nhiều quá thì cũng dễ dàng chia tay. :)


NGUYỄN THANH THANH
Smod "Sinh Viên 360"


Fb: facebook.com/Thanhvalent   Mail: valentdn@gmail.com


 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024