Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
27/05/2011 20:05 # 1
babyvohon
Cấp độ: 6 - Kỹ năng: 5

Kinh nghiệm: 0/60 (0%)
Kĩ năng: 41/50 (82%)
Ngày gia nhập: 01/02/2010
Bài gởi: 150
Được cảm ơn: 141
"Hợp đồng" tình yêu


Trước khi "mua bảo hiểm" lâu dài cho tình yêu của mình, bạn phải đọc kỹ các điều khoản dưới đây rồi mới ký tên đấy nhé!

Hop dong tinh yeu
 
Điều [1] : Hãy để tim quyết định ai kia

Bạn cần một khoảng thời gian để ngẫm lại mối quan hệ của mình. Bạn cảm thấy anh ấy là một người như thế nào? Anh ta có hợp với bạn và luôn sẵn sàng chia sẻ với bạn mọi chuyện không? Bạn đã nhận lời vì lý do gì? Nếu chỉ vì anh ấy có nụ cười chết người hay có một form người cực chuẩn thì đã đến lúc nghĩ lại rồi.

Đó chỉ là những chất xúc tác giới tính để kéo bạn và anh ấy gần nhau hơn. Nhưng những cảm giác ban đầu sẽ nhanh chóng qua đi, chỉ có con người và tình cảm thực sự mới ở lại. Bạn vẫn còn nhiều thời gian để chọn lựa và quyết định mà.

Điều [2] : Luyện "kiên nhẫn công"

Không có gì phải vội vội vàng vàng cả. Rõ ràng quãng đường mà bạn và ai kia phải đi còn rất dài. Cho dù bạn đã chắc chắn hàng chục lần rằng đó chính là một nửa của bạn, nhưng không phải vì thế mà phung phí mất nhiều chữ "X". Cứ từ từ để còn có thật nhiều cơ hội tìm hiểu và để anh ấy "vượt qua thử thách" nữa chứ.

Điều [3] : Cho phép ý kiến của bạn được lên tiếng

Sẽ rất hay nếu như bạn đồng tình với mọi quyết định của chàng. Chung quan điểm và chung ý kiến luôn luôn tuyệt vời cho một mối quan hệ lâu dài. Nhưng nếu bạn nghĩ khác hay cảm nhận khác, hãy thẳng thắn để anh ấy có thể hiểu ý bạn.

Bạn không muốn tự mình "chịu đựng" một cách vô lý đúng không? Vì vậy, đừng biến chàng thành một XY có tính gia trưởng dù chàng không hề như vậy.

Hop dong tinh yeu
 
Điều [4] : Đừng khoác lên mình chiếc áo ngụy trang

Không tự biến mình thành tóc vàng hoe, không tròng vào mình bộ váy ngây thơ của búp bê. Các chàng trai rõ là không thích bạn gái mình như vậy. Đừng quá cố gắng làm một việc bạn không thích để làm vui lòng anh ấy!

Anh ấy sẽ không biết gì đâu, nhưng bạn sẽ là người cảm thấy bứt rứt khó chịu và luôn thắc mắc anh ấy có "thật" với bạn không. Lý do là vì bạn đang không thật với chính mình.

Nếu bạn muốn biết con người thật của anh ấy thì chàng cũng như vậy. Nếu anh ấy muốn đi cùng con đường với bạn, anh ấy sẽ chấp nhận những gì chưa trọn vẹn ở bạn.

Điều[5] : Đừng phủi đi những chuyện nhỏ nhất

Đó là khi cả hai ngấm ngầm "chịu thua" đối phương để chiến tranh không xảy ra. Nhưng thuốc nổ một khi được tích thành quả bom tấn thì... hậu quả thật khó lường.

Tìm thời điểm thích hợp và rỉ tai những điều ai kia đã khiến bạn không hài lòng. Cả hai cần thỏa thuận với nhau là "để giải quyết vấn đề" khi chiến tranh bùng nổ thật, chứ không phải "để phân định ai đúng ai sai, ai phải xin lỗi làm hòa". Quan trọng là mỗi lần tranh cãi sẽ giúp cả hai hiểu nhau hơn.

Điều [6] : Anh là số 1

Một khi đã chắc rằng bạn muốn có một mối quan hệ thật sự nghiêm túc, tại sao bạn không chia sẻ cho chàng những điều mà bạn chưa từng nói với ai?

Hãy cùng kể điều gì bạn/ anh ấy thích nhất/ sợ nhất/ mong đợi nhất... Chất keo dính này sẽ luôn có tác dụng tốt. Hãy để anh ấy là người đầu tiên bạn nhớ tới, và chắc chắn anh ấy cũng sẽ như vậy.

Hop dong tinh yeu
 
Điều [7] : Chừa chỗ thở cho anh ấy

Sẽ chỉ là "iu" khi hai người ở bên cạnh nhau 24/7 và không làm bất cứ gì nếu thiếu người kia. Nhưng sẽ là "yêu" khi ở bên cạnh nhau và vẫn có một không gian riêng. Bạn có những cô nàng và cần thời gian buôn bán dưa, lượn lờ shopping.

Cho dù bạn luôn muốn anh ấy có mặt khi bạn cần thì cũng phải dành cho anh những khoảng thời gian không-có-bạn. Nhìn mặt nhau nhiều sẽ chỉ làm anh ấy thấy ngột ngạt, như bị đóng trong bốn bức tường treo đầy hình bạn thôi. Càng xa, lại càng nhớ mà.

Điều[8] : Hãy chắc chắn

Anh ấy may mắn vì đã gặp bạn? Đừng nhai lại điệp khúc với chàng trai số đỏ kia nữa. Mà là cả hai đã may mắn vì đụng đầu nhau cái cốp.

Nếu phần mềm của tim đã xác định đối tượng, thì hãy xác nhận vài lần nữa rồi ấn nút "sure". Sau đó thì không lăn tăn, vẩn vơ suy nghĩ nữa. Cả bạn và chàng cần nhìn chung về một hướng và luôn hướng về phía sáng nhất.

Điều[9] : Và xây dựng tin tưởng

Đây là điều quan trọng mà không một câu chuyện tình yêu nào có thể thiếu. Sau một thời gian thăm dò và điều tra, nếu bạn thực sự tin chàng không mang họ "Sở" hay có máu rút thẻ, thì cứ yên tâm mà nêm nếm cho nồi súp tình yêu của bạn đi.

Đừng thỉnh thoảng nghi ngờ rồi nổi máu Hoạn Thư vô cớ, chỉ làm phức tạp mọi thứ lên thôi. Và cũng đừng tỏ ra quá thân thiết với các chàng trai khác trước mặt ai kia. Nếu lỡ bạn có bị say nắng, phải điều chỉnh và stop lại ngay. Nếu bạn muốn chàng tin bạn 100%, bạn cần phải xây dựng cho chàng một cơ hội.

Thế nào, bạn đã sẵn sàng ký hợp đồng chưa? Bạn vẫn có thể suy nghĩ lại. Đây là hợp đồng dài hạn. Một khi đã "bút sa gà chết", bạn phải tuân thủ nghiêm túc các điều luật đấy! Nhưng mong rằng bạn sẽ đủ tự tin để ký tên ngay.

Chúc cho "hợp đồng" (giữa bạn và ai kia) thành công!

(Theo SVVN)




 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024