Đăng ký
Quên mật khẩu?
Trang Chủ
Đăng ký
Liên hệ
Diễn đàn
Truyện & Thơ
Thơ
Chatbox
Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
24/05/2011 11:05
# 1
rockwar205
Cấp độ:
9
- Kỹ năng:
12
Kinh nghiệm: 80/90 (89%)
Kĩ năng: 113/120 (94%)
Ngày gia nhập: 28/02/2010
Bài gởi: 440
Được cảm ơn: 773
viết cho nỗi nhớ !!!
anh tự mình ngồi chữa mỗi cơn đau
khi trái gió và khi trời trở lạnh
anh cúi xuống nhặt trái tim mình từng mảnh
chấp vá nổi cô đơn bằng chính những nổi đau
biết nói sao ?thế nào đây em nhỉ!
để ng đời và em đều hiểu được
trái tim anh đang như muốn khóc
khi thấy em đi ngược bước con đườn
g
chẳng phải xa nhau là sẽ hết
hết yêu thương ân nghĩa hết nợ nần
con ng anh vốn là ng đa cảm
cố quên rồi nhưng nào quên được đâu !
e cứ vô tình làm tim anh đau nhói
bằng cách nói về anh như 1 ng bội bạc
nhưng anh hiểu rằng em ko bao h như thế
đâu cố tình vò nát trái tim anh
trên đời này ko có thuốc trường sinh đâu em nhỉ ?
làm sống lại 1 tình yêu tan vỡ
nói sao đây cho mọi ng hiểu được
và cả e đang hạnh phúc bình yên
con tim anh hi vọng điều mới lạ
bởi con đường e bước ko phải anh
khoảng cách 2 ta h xa quá
và quay lại được nữa ko hỡi em ?
có cơn gió lạ...
....thoáng qua trên bờ mắt
ru lòng anh phút lỗi bước đợi chờ
anh cố quay lại nhìn đôi chân em bước
nhìn tóc em bay ....,
.... nhìn khoảng cách cứ xa dần ....
gieo gió gặp bão .....
......ác giả ác báo !!...........
Các thành viên đã Thank rockwar205 vì Bài viết có ích:
anh2bmw
,
Carnation
,
zaizai810
,
Cheeky
,
petwarm
24/05/2011 14:05
# 2
anh2bmw
Cấp độ:
48
- Kỹ năng:
44
Kinh nghiệm: 255/480 (53%)
Kĩ năng: 408/440 (93%)
Ngày gia nhập: 27/11/2009
Bài gởi: 11535
Được cảm ơn: 9868
Phản hồi: viết cho nỗi nhớ !!!
Nhớ con pé nào đây chú? Dạo này có thơ thẩn thẩn thơ nữa ta, chú thật đa tài đa tình đa..tật =))
Thông tin liên hệ anh2bmw khi có bất kỳ thắc mắc:
skype: trantien281
mail:
anh2bmw
@gmail.com
Các thành viên đã Thank anh2bmw vì Bài viết có ích:
rockwar205
24/05/2011 17:05
# 3
rockwar205
Cấp độ:
9
- Kỹ năng:
12
Kinh nghiệm: 80/90 (89%)
Kĩ năng: 113/120 (94%)
Ngày gia nhập: 28/02/2010
Bài gởi: 440
Được cảm ơn: 773
Phản hồi: viết cho nỗi nhớ !!!
đa tài ??? ... chỉ là hạt cát ....
đa tình á ??? ... giấc mơ ngày nào h bay mãi ...
đa tật ?? ... và nổi đau sẽ không còn .... cuộc sống nghiệt ngã ....
hạt cát - microwave
gieo gió gặp bão .....
......ác giả ác báo !!...........
Các thành viên đã Thank rockwar205 vì Bài viết có ích:
25/05/2011 00:05
# 4
zaizai810
Cấp độ:
13
- Kỹ năng:
13
Kinh nghiệm: 89/130 (68%)
Kĩ năng: 57/130 (44%)
Ngày gia nhập: 04/04/2010
Bài gởi: 869
Được cảm ơn: 837
Phản hồi: viết cho nỗi nhớ !!!
dân kiến trúc là dân tài hoa, nhiều tài lẻ mà tật thì cũng hok thíu....đã kiểm tra và rút ra đc ngần ấy
...tôi giờ xa cách bao nhiêu đem thơ đổi lấy những chiều tương tư!!!....
Các thành viên đã Thank zaizai810 vì Bài viết có ích:
rockwar205
25/05/2011 09:05
# 5
rockwar205
Cấp độ:
9
- Kỹ năng:
12
Kinh nghiệm: 80/90 (89%)
Kĩ năng: 113/120 (94%)
Ngày gia nhập: 28/02/2010
Bài gởi: 440
Được cảm ơn: 773
Phản hồi: viết cho nỗi nhớ !!!
thằng zai kinh điển thật ! chắc có lẽ anh mài nên lặn là bình yên nhất :((
gieo gió gặp bão .....
......ác giả ác báo !!...........
Các thành viên đã Thank rockwar205 vì Bài viết có ích:
Trả lời nhanh
Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn.
Biểu tượng vui
Tùy chọn
Hiển thị chữ ký
Trích thông tin khi trả lời?
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024