đây là bài thơ của mẹ bà chủ quán gets
bài thơ khá là hay !!!
NHỚ BÁC
ST: Nguyễn Thị Xuân Gái – Tiểu Khu 11 –
Thị trấn Hoàn Lão – Bố Trạch – Quảng Bình.
Kỹ niệm 50 năm Bác Hồ về thăm Quảng Bình 16/6/1957 – 16/6/2007
Bác vào thăm quê cháu ngày nắng hạ
Đồng Hới yêu thương thị xã Quảng Bình
Cả rừng người tấp nập tưng bừng đón Bác
Ai cũng muốn trường người lên gần Bác
Vầng tráng mênh mông chòm râu điểm bạc
Tóc pha sương mắt toả sáng long lanh
Áo quần kaki dép cao su bình dân
Ôi ! giản dị muôn phần kính Bác
Bác vẫy chào thân tình ấm áp
Với cháu con dào dạt mếnh thương
Bác động viên thành tích quê hương
Đảng bộ toàn dân đã dày công phấn đấu
Lời Bác dạy thấm sâu vào máu
Quảng Bình Vĩnh Linh sát cách bên nhau
Quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ Bác giao
Để xứng danh nơi tuyến đầu miền Bắc
“Gió Đại Phong” chan hoà náo nức
Nhà máy công trường rợp bóng cờ bay
Khi thế thi đua lao động thật say
Ôi ! Giặc Mỹ điên cuồng leo thang đánh phá
Quân và dân một lòng sắt đá
Đã đánh thắng trận đầu và hạ máy bay rơi
Bác gởi thư khen ngợi kịp thời
Quảng Bình “chiến đấu giởi – sản xuất cũng giỏi”
Ngày ấy đến giờ 50 năm vời vợi
Cứ ngỡ rằng khi Bác mới về thăm
Ước gì Bác còn sống mãi
Để nhìn thấy Quảng Bình từng giây, từng giờ đổi mới.
01.05.2010