Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
28/01/2010 20:01 # 1
la_bat_vi
Cấp độ: 4 - Kỹ năng: 3

Kinh nghiệm: 24/40 (60%)
Kĩ năng: 18/30 (60%)
Ngày gia nhập: 23/01/2010
Bài gởi: 84
Được cảm ơn: 48
Tổng quan bóng đá miền Trung trước mùa giải mới 2010


Đội bóng sông Hàn đã có 1 mùa giải khá thành công với cú đúp vô địch V-League và Cúp QG, nhưng bên cạnh đó, bức tranh toàn cảnh của bóng đá miền Trung cũng còn không ít những gam màu kém tươi tắn. Mùa giải này, khi niềm vui qua mau, các đội bóng miền Trung lại phải đối diện với những lo toan...

Hạng nhất, vui và lo

Năm ngoái, bóng đá miền Trung có đến 4 đại biểu ở sân chơi hạng Nhất, nhưng kết cục: Quảng Ngãi bị đánh rớt hạng, Quảng Nam hút chết vào phút chót, còn Bình Định vỡ mộng lên chuyên, trong khi Huda Huế vẫn “lờ đờ nước hến”. Thế nên, nhắc lại mùa giải 2009 với các đội hạng Nhất ở miền Trung chỉ nhận được những cái lắc đầu ngao ngán.

Giải hạng Nhất năm nay, những tín hiệu tích cực đã xuất hiện với các đội bóng miền Trung ngay từ khi bóng chưa lăn. Quảng Nam đã sớm kiếm được tài trợ để không còn phải lo “cơm, áo, gạo, tiền” như trước. Nhờ đó, HLV Trần Vũ đã chủ động hơn trong công tác tuyển mộ lực lượng, lên kế hoạch tập huấn trước mùa giải.

Đến thời điểm này, những người làm bóng đá Quảng Nam đã có thể xoa tay khẳng định: “Mùa này, Quảng Nam đủ sức chiến với mọi đối thủ chứ không phải sấp ngửa lo trụ hạng như trước”.
 
Cũng vừa được “bơm” tiền như Quảng Nam là đội bóng đất võ. Sau khi hợp tác và đổi tên thành SQC Bình Định, thầy trò HLV Dương Ngọc Hùng đã có khoản kinh phí 25 tỷ đồng để tập trung cho mục tiêu giành quyền thăng hạng ngay trong mùa giải năm nay.

Mặc dù vậy, có vẻ như SQC Bình Định chưa có được những sự bổ sung nhân sự hợp lý. Đội hình của HLV Dương Ngọc Hùng ở mùa giải này mới chỉ bổ sung thêm cặp trung vệ Lê Việt Khoa (từ Hòa Phát HN), Quốc Trung (từ Cần Thơ) và tiền vệ Thanh An (cựu cầu thủ Quảng Nam).

Ngoại binh của đội bóng đất võ cũng gần như đã được thay mới, song năng lực của cặp tiền đạo Smart và Alain vẫn chưa được kiểm chứng.

Khác với Quảng Nam và SQC Bình Định, Huda Huế âm thầm chuẩn bị nhưng đến giờ chót, đội bóng cố đô lại gây sốc với mục tiêu thăng hạng. Tuy nhiên, có vẻ như đây chỉ là cú chơi chiêu của lãnh đạo, chứ chẳng là tham vọng thực sự của đội bóng.

Hiện tại, cả thầy lẫn trò Huda Huế đều nản thì lấy đâu ra lực để đua suất thăng hạng?! Đấy là chưa kể ngay cả chiếc ghế HLV trưởng, Phùng “phiêu” cũng đã quyết định nhường lại cho đàn em Nguyễn Đức Dũng, còn mình quay về làm trưởng đoàn kiêm GĐKT thì đủ hiểu...

Ở vòng 1 Cúp Quốc gia vừa qua, cả SQC Bình Định, Quảng Nam và Huda Huế đều chủ động buông để tập trung cho “mặt trận chính” hạng Nhất. Bởi vậy, việc các đội bóng miền Trung đều thất thủ trước các đại biểu ở V-League cũng là điều bình thường, và khó có thể căn cứ vào các trận đấu ở Cúp Quốc gia để đánh giá thực lực của họ.

Rất có thể, giải hạng Nhất 2010 sẽ đánh dấu sự quật khởi của SQC Bình Định để giành quyền thăng hạng, Quảng Nam sẽ trở thành “hiện tượng”, còn Huda Huế bắt đầu bước vào giai đoạn thoái trào. Có thể lắm chứ!

V-League: Giữ cúp được không?

SHB Đà Nẵng đang là ĐKVĐ V-League nên dĩ nhiên, mục tiêu của thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức ở mùa giải năm nay là phải bảo vệ được danh hiệu đó. Thế nhưng, có lẽ ngay cả người trong cuộc cũng chẳng mấy tin vào điều đó.
 
Sau một mùa giải thành công, SHB Đà Nẵng vẫn có được sự ổn định về nội binh, nhưng chất lượng ngoại binh của họ ở mùa giải năm nay vẫn là một câu hỏi lớn.

Sau khi thanh lý hợp đồng với Almeida, sức mạnh trên hàng tấn công của đội bóng sông Hàn chắc chắn sẽ bị suy giảm khi Merlo không còn người “chia lửa”. Những tân binh như Diego Mendez, Christopher, Hernandez vẫn chưa thể hiện gì nhiều để người hâm mộ thật sự tin tưởng.
 
Hôm qua, trong buổi lễ xuất quân của đội bóng sông Hàn, HLV Lê Huỳnh Đức cũng chỉ dám khẳng định đội nhà sẽ chơi hết mình ở tất cả các trận đấu, chứ không dám chắc có bảo vệ được ngôi vô địch hay không.

Rõ ràng, nhìn vào hành trình đến chức vô địch ở mùa giải năm ngoái lẫn quá trình chuẩn bị trước mùa giải mới có thể thấy, SHB Đà Nẵng vẫn chưa thể trở thành đội bóng “độc cô cầu bại”.

Trong khi đó, hầu như các đội bóng tham dự V-League 2010 đều có những sự tăng cường rất đáng kể, trong số đó, Xi măng Hải Phòng, Hà Nội T&T, B.Bình Dương, Đồng Tâm Long An đều có những chuyển biến rất tích cực.

Thế nên, như Huỳnh Đức đã thừa nhận, mục tiêu bảo vệ ngôi vương của đội bóng sông Hàn ở mùa giải năm nay sẽ vô cùng khó khăn.

Đối với K.Khánh Hòa, vị trí thứ 8 ở mùa giải năm ngoái có thể xem là một thất bại. Thế nên năm nay, đội bóng phố biển quyết tâm “leo cao”, dù mục tiêu ban đầu chỉ là tốp 7.

Rất có thể, lãnh đạo K.Khánh Hòa không hoàn toàn hài lòng với chỉ tiêu ban đầu ấy, nhất là khi họ chấp nhận bỏ tiền cho HLV Hoàng Anh Tuấn sang tận Ghana tuyển quân, đầu tư cho đội bóng một cơ ngơi hoành tráng ở Trung tâm TDTT Vĩnh Hòa.

Tuy nhiên, nếu đặt mục tiêu cao ắt sẽ gây áp lực cho đội, nên việc K.Khánh Hòa chọn phương án “núp gió” âu cũng dễ hiểu.

Nếu như SHB Đà Nẵng và K.Khánh Hòa vẫn còn ngập ngừng trước vạch xuất phát thì Hoàng Anh Gia Lai gần như yên ắng. Thế nhưng, nhiều khả năng họ chính là đội bóng đáng xem nhất ở miền Trung trong mùa giải tới. Sau khi giữ chân Lee Nguyễn, bầu Đức quyết định “nhả” Thonglao, Thanh Bình đồng thời triệu hồi những cầu thủ cho Đồng Tháp mượn mùa trước.

Cùng với đó, một loạt ngoại binh đã quy tụ về phố núi, trong số đó Marcelo và Toledo đang được xúc tiến thủ tục nhập quốc tịch, còn Evaldo, Sihavy, Benjamin và Uwanaka đã được đăng ký thi đấu.
 
Trong giai đoạn chuẩn bị trước mùa giải, tân HLV trưởng Kiatisak đã để lại dấu ấn với chức vô địch tại Navibank Cup bằng chuỗi thành tích toàn thắng, cũng như thể hiện lối chơi khá nhuần nhuyễn và sự gắn kết giữa các nhân tố cũ và mới.

Tuy nhiên, không vì thế mà bầu Đức có thể tự tin vào khả năng vô địch của đội nhà như ở mùa giải trước. Có lẽ, ông bầu chịu chơi này vẫn chưa quên được cú sốc từ tuyên bố “98% vô địch” của mình, nên mùa này, Hoàng Anh Gia Lai sẽ âm thầm tính chuyện xưng vương.

Cúp vô địch V-League đang nằm trong tay SHB Đà Nẵng, nhưng xem ra mùa này, không chỉ đội bóng sông Hàn mà ngay cả Hoàng Anh Gia Lai, K.Khánh Hòa cũng khó lòng giữ được cúp vàng ở lại miền Trung trước sự nhăm nhe của các đối thủ.
 


Spam lân` I

Spam lân` II


 
Các thành viên đã Thank la_bat_vi vì Bài viết có ích:
28/01/2010 20:01 # 2
HoangAnhdn
Cấp độ: 12 - Kỹ năng: 16

Kinh nghiệm: 73/120 (61%)
Kĩ năng: 18/160 (11%)
Ngày gia nhập: 02/01/2010
Bài gởi: 733
Được cảm ơn: 1218
Phản hồi: Tổng quan bóng đá miền Trung trước mùa giải mới 2010


Đà Nẵng vô địch



 



 
31/01/2010 13:01 # 3
datquang
Cấp độ: 4 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 26/40 (65%)
Kĩ năng: 11/40 (28%)
Ngày gia nhập: 26/01/2010
Bài gởi: 86
Được cảm ơn: 71
Phản hồi: Tổng quan bóng đá miền Trung trước mùa giải mới 2010


Quảng Nam vô địch





 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024