Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
10/05/2011 08:05 # 1
electron
Cấp độ: 14 - Kỹ năng: 18

Kinh nghiệm: 71/140 (51%)
Kĩ năng: 174/180 (97%)
Ngày gia nhập: 23/01/2010
Bài gởi: 981
Được cảm ơn: 1704
Electron & Pedieu , hành trình chinh phục Gành Đá Đĩa, Phú Yên


Trong cái nắng oai bức đầu mùa của dãi đất nghèo khó miền Trung, 2 thành viên FDTU chúng tôi electron và pedieu ngẫu hứng, chinh phục Gành Đá Đĩa, một địa danh, thắng cảnh du lịch nổi tiếng của Tỉnh Phú Yên.

Xuất phát 8h30 ở Thành Phố Qui Nhơn, Bình Định, mở hàng cho chuyến đi đầy khó khăn của chúng tôi là cái xe chết máy, ngay khi lên cái dốc đầu tiên của đèo Vượt Biển từ Qui Nhơn vào Sông Cầu, Phú Yên. Nào đạp, rồi đề … chúng tôi vẫn ko thể làm cho chiếc xe nổ máy được… 10, rồi 20p chúng tôi quyết định xổ ngược dốc về lại Qui Nhơn.

Ngồi đợi sửa xe gần 30p. nhưng chúng tôi ai cũng quyết tâm, có nắng, có trễ cũng phải đi, đó là mục tiêu quyết tâm thực hiện bằng đươc của tôi trong ngày hôm đó, vì tới Qui Nhơn mà không chạy vào Phú Yên đi Gành Đá Đĩa thì phí cuộc đời.

Rồi cái xe cũng không phụ long chúng tôi, nó cũng nổ máy, hành trình của chúng tôi lại tiếp tục lúc 10h. Từ Qui Nhơn, theo tuyến đường biển tránh Đèo Cù Mông, được nghe Pedieu kể là tuyến được đẹp nhất miền Trung … 2 chúng tôi bon bon trên con đường gần như không có người, đầy nằng, gió và cát J, một bên là vách núi dựng đứng, 1 bên là các gành đá, bãi tắm với nước biển xanh ngắt 1 màu.

Vượt 30km, chúng tôi tới huyện Sông Cầu, huyện đầu tiên của tỉnh Phú Yên, tính từ Bắc vào. Tới với Sông Cầu, cái ắc hẳn đầu tiên đập vào mắt các bạn chính là các cơ sở bán các loại thuốc, rượu, đặc sản lien quan tới Cá Ngựa ( cái này elec nghe đồn có ích rất nhiều cho các đấng mày râu ). 2 bên đường là các hồ, đầm tôm, và các làng chài yên bình.


Tiếp tục 50km, vượt qua các con dốc cao, các ngọn đồi, chúng tôi tới đèo Gành Đỏ, từ đây, rẻ trái theo tuyến đường mòn, chúng tôi tiếp tục tới Gành Đá Đĩa. Vượt qua 1 cây cầu gỗ dài, 1 phong cảnh thiên nhiên hữu tình, yên bình hiện ra trước mắt chúng tôi. Các làng quê với dừa bạt ngàn, các cánh đồng nuôi tôm, cảnh học sinh dắt bộ xe đạp để lên các con dốc cao đi học … Ôi Việt Nam thật đẹp biết bao.

Xa xa từ đỉnh dốc, chúng tôi đã nhìn thấy được màu xanh của biển, hơi mặn của biển, tiếng các con song vỗ vào gành đá, nơi đó, có Gành Đá Đĩa, thật đẹp …

























.



===============================================

Còn đây là 1 bài giới thiệu về Gành Đá Đĩa, elec biết văn dở, copy nhanh cho khoẻ :d

Mỗi ai đến thăm Phú Yên, nếu không ghé thăm Gành Đá Đĩa xem như mất đi một niềm vui lớn. Gành thường là những bờ đá nằm sát bờ sông hay bờ biển. Ở dọc ven biển miền Trung có rất nhiều gành đá, song có lẽ độc đáo và đẹp vào bậc nhất phải kể đến gành Đá Đĩa thuộc thôn 6, xã An Ninh Đông, huyện Tuy An. Đây thực sự là một thắng cảnh hiếm thấy của thiên nhiên.  

 

 

Tên gọi gành Đá Đĩa phần nào đã nói lên đặc điểm của gành này. Đá ở đây được dựng đứng theo từng cột liền khít nhau, đều tăm tắp. Các cột đá có tiết diện hình lục giác hoặc hình tròn giống như cái đĩa đựng thức ăn. Do đặc điểm này mới có tên là gành Đá Đĩa.

Theo nghiên cứu bước đầu của các nhà địa chất thuộc Đoàn địa chất 703 thì Đá Đĩa là loại đá bazan, được hình thành trong quá trình hoạt động của núi lửa vùng cao nguyên Vân Hòa (Sơn Hòa) cách vị trí gành Đá Đĩa hiện nay khoảng 30km theo đường chim bay. Núi lửa này hoạt động cách nay khoảng gần 200 triệu năm, nham thạch phun từ miệng núi lửa ra sát biển, bất ngờ gặp nước biển lạnh nên lập tức bị đông cứng lại, đồng thời xảy ra hiện tượng ứng lưu, tạo sự rạn nứt toàn bộ khối thạch khổng lồ. Đá bị nứt theo mạch dọc tạo thành những cột thẳng đứng hoặc xiên ngang, đồng thời lại có những đường nứt ngang cắt các cột đá thành nhiều khúc.

Gành Đá Đĩa có chiều rộng 50m và trải dài hơn 2.000m. Cạnh gành có một bãi cát hình lưỡi liềm, dài khoảng 3km, cát ở đây trắng, sạch và mịn, là bãi tắm rất tốt.

Gành Đá Đĩa nửa nổi nửa chìm trong sóng biển, bọt sóng trong suốt quanh năm, sóng vỗ lên mài dũa cho đá một màu đen huyền, có những chỗ in dấu thời gian hằn xuống lốm đốm như tổ ong.

Giữa gành là một lõm trũng, nước đọng thành từng vũng. Xung quanh vũng, đá dựng tầng tầng, ngồi ở đây tựa lưng vào đá, để tâm hồn thư thái mà ngắm từ trời cao lồng lộng đến biển rộng mênh mông. Nắng hồng, gió mát hòa với tiếng sóng vỗ nhịp đều, trong khung cảnh ấy lòng ai không xao động.





http://www.facebook.com/electron.hieu
Họ giàu đi xe hơi, uống bia ôm
Ta nghèo đi xe ôm, uống bia hơi
Email : electroncit@gmail.com


 
Các thành viên đã Thank electron vì Bài viết có ích:
10/05/2011 09:05 # 2
phanthanhhaitk
Cấp độ: 5 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 0/50 (0%)
Kĩ năng: 31/40 (78%)
Ngày gia nhập: 17/09/2010
Bài gởi: 100
Được cảm ơn: 91
Phản hồi: Electron & Pedieu , hành trình chinh phục Gành Đá Đĩa, Phú Yên


woa..đẹp wá....shareplace đi a elec ơi



 
10/05/2011 09:05 # 3
anh2bmw
Cấp độ: 48 - Kỹ năng: 44

Kinh nghiệm: 255/480 (53%)
Kĩ năng: 408/440 (93%)
Ngày gia nhập: 27/11/2009
Bài gởi: 11535
Được cảm ơn: 9868
Phản hồi: Electron & Pedieu , hành trình chinh phục Gành Đá Đĩa, Phú Yên


Nhìn thích nhỉ :D ..ước gì mình được như anh ấy ;))



Thông tin liên hệ anh2bmw khi có bất kỳ thắc mắc:
skype: trantien281
mail: 
anh2bmw@gmail.com


 

 
10/05/2011 10:05 # 4
phanthanhhaitk
Cấp độ: 5 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 0/50 (0%)
Kĩ năng: 31/40 (78%)
Ngày gia nhập: 17/09/2010
Bài gởi: 100
Được cảm ơn: 91
Phản hồi: Electron & Pedieu , hành trình chinh phục Gành Đá Đĩa, Phú Yên


Trích:
Nhìn thích nhỉ :D ..ước gì mình được như anh ấy ;))
ở đây có 2 cái đẹp...cái đẹp thứ nhất là cảnh đẹp....cái đẹp thứ hai là người đẹp...ý a2 là ước như a elec về khoảng gì???



 
10/05/2011 10:05 # 5
electron
Cấp độ: 14 - Kỹ năng: 18

Kinh nghiệm: 71/140 (51%)
Kĩ năng: 174/180 (97%)
Ngày gia nhập: 23/01/2010
Bài gởi: 981
Được cảm ơn: 1704
Phản hồi: Electron & Pedieu , hành trình chinh phục Gành Đá Đĩa, Phú Yên


Nhường đấy, thịt bà già khó nhai lắm, thích nhai thịt tơ non cơ =))

cảnh thì đẹp khỏi nói rồi ...



http://www.facebook.com/electron.hieu
Họ giàu đi xe hơi, uống bia ôm
Ta nghèo đi xe ôm, uống bia hơi
Email : electroncit@gmail.com


 
10/05/2011 11:05 # 6
anh2bmw
Cấp độ: 48 - Kỹ năng: 44

Kinh nghiệm: 255/480 (53%)
Kĩ năng: 408/440 (93%)
Ngày gia nhập: 27/11/2009
Bài gởi: 11535
Được cảm ơn: 9868
Phản hồi: Electron & Pedieu , hành trình chinh phục Gành Đá Đĩa, Phú Yên


Trích:
Trích:
Nhìn thích nhỉ :D ..ước gì mình được như anh ấy ;))
ở đây có 2 cái đẹp...cái đẹp thứ nhất là cảnh đẹp....cái đẹp thứ hai là người đẹp...ý a2 là ước như a elec về khoảng gì???
 Thích cả 2.. được vi vu ngắm cảnh đẹp.. lại còn được đi cùng người đẹp nữa chứ.. hahaha.


Thông tin liên hệ anh2bmw khi có bất kỳ thắc mắc:
skype: trantien281
mail: 
anh2bmw@gmail.com


 

 
10/05/2011 13:05 # 7
sevenrock
Cấp độ: 14 - Kỹ năng: 13

Kinh nghiệm: 139/140 (99%)
Kĩ năng: 78/130 (60%)
Ngày gia nhập: 13/10/2010
Bài gởi: 1049
Được cảm ơn: 858
Phản hồi: Electron & Pedieu , hành trình chinh phục Gành Đá Đĩa, Phú Yên


đẹp quóa,nhưng tiếc thay mình lại không được đi:(



Nguyễn Vĩnh Trọng-K16DCD3
Smod Góc Học Tập
Yahoo:trong_nguyen15
Phone:0905360491

Punish is my wish
destroy is my will

 
10/05/2011 13:05 # 8
k15cmu
Cấp độ: 23 - Kỹ năng: 24

Kinh nghiệm: 104/230 (45%)
Kĩ năng: 207/240 (86%)
Ngày gia nhập: 05/01/2010
Bài gởi: 2625
Được cảm ơn: 2967
Phản hồi: Electron & Pedieu , hành trình chinh phục Gành Đá Đĩa, Phú Yên


hix, được đi đây đi đó sướng thật, nhưng mà sướng rồi cũng mệt .... cái j cũng có cái giá của nó


Thông tin liên hệ:
Cần hỗ trợ trực tuyến (skype): Phong.D.NGUYEN
Nick yahoo: conspeed_dark1991
Email: herodark191@gmail.com

 
18/05/2011 23:05 # 9
huyennhu91
Cấp độ: 1 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 3/10 (30%)
Kĩ năng: 1/10 (10%)
Ngày gia nhập: 18/05/2011
Bài gởi: 3
Được cảm ơn: 1
Electron & Pedieu , hành trình chinh phục Gành Đá Đĩa, Phú Yên


èo, tuyệt thế, tớ cũng rất thích lượn lờ, ảnh gành đá đẹp


mình là như, mình thích lượn lờ ăn ngon và ngắm trai đẹp... bầm bầm bầm

 
08/01/2013 10:01 # 10
flameseo
Cấp độ: 1 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 4/10 (40%)
Kĩ năng: 0/10 (0%)
Ngày gia nhập: 14/09/2012
Bài gởi: 4
Được cảm ơn: 0
Phản hồi: Electron & Pedieu , hành trình chinh phục Gành Đá Đĩa, Phú Yên


năm ni phải đi Gành Đá Đĩa này đã




 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024