Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
29/04/2011 15:04 # 1
Kem_ngot
Cấp độ: 5 - Kỹ năng: 5

Kinh nghiệm: 37/50 (74%)
Kĩ năng: 21/50 (42%)
Ngày gia nhập: 14/08/2010
Bài gởi: 137
Được cảm ơn: 121
GIÀNH CHO NHỮNG AI CÒN CÓ CHA................


Bạn sẽ hp thật khi mà bạn vẫn còn có cha bên cạnh..........vì trong cuộc sống của bạn không ai fải có nghĩa vụ tốt với bạn trừ cha bạn ra.............

Bản thân tôi thì lại không có được may mắn như nhiều người.....vì tôi không còn cha..........Cuộc sống mà..tất cả đều do ông trời đã xếp đặc sẵng không ai có thể tránh khỏi..........

Từ khi cha mất gđ tôi trở nên vắng lặng....xung quanh là những bức tường chỉ có tôi và mẹ...cái không khí vắng lặng ấy nhiều lần như muốn làm vỡ tim tôi ra từng mãnh......tôi biết do tôi không còn cha nên tình cảm của mẹ giành cho tôi nhiều hơn trước nhưng cũng không thễ nào bù được việc gđ trống vắng không có người làm chổ dựa cho tôi và mẹ như trước kia...........

Tôi biết nhiều lần mẹ nhìn di ảnh cha mẹ khóc nhưng lại sợ tôi trông thấy nên lén lau đi dòng nước mắt.............tôi biết mẹ vẫn còn rất yêu cha dù trước kia cha vẫn thường hay cãi nhau vs mẹ đôi khi còn đánh mẹ.....những lúc ấy mẹ chỉ âm thầm chịu đựng.....mẹ đau............

Cha không còn nữa....cũng đồng nghĩa việc không còn ai cãi nhau với mẹ..........không còn ai mỗi khi giận lên là đánh mẹ  khiến mẹ buồn nhưng giờ mẹ lại càng buồn hơn......đau hơn khi gđ vắng bóng cha ...vì đã hơn 20 mấy năm mẹ đã quen với việc có cha bên cạnh

Giờ đây nếu có một ai đó kêu tôi nói về mẹ của mình tôi sẽ nói .....nói cho đến hết cả cuộc đời cũng không thễ hết được nhưng nếu kêu tôi nói về cha ...tôi không biết dùng từ như thế nào để diễn tả........vì tôi rất mơ hồ  về cha........nên tôi mong những ai còn có cha bên cạnh.........hãy yêu và hãy gần với cha nhiều hơn....hãy lắng nghe những gì cha nói ....những gì cha dạy bảo ....sau này sẽ giúp ích rất nhiều cho bạn trên những đường đời vạn dậm....đừng như tôi đến khi không còn cha nữa thì hối hận cũng đã quá muộn.......rồi ngồi một mình nghĩ lại rồi tự nói với chính mình rằng"giá như lúc trước tôi thế này........giá như lúc trước tôi đừng như vậy.........."
Qủa thật lúc trước tôi giận cha tôi nhiều lắm....hay mắng mẹ...hay đánh mẹ........đến khi không còn có cha tôi mới hiểu......dù cha là ai..dù cha đúng hay sai thì có một sự thật không bao giờ thay đổi đó là cha vẫn là cha của tôi........có lẽ trước kia do tôi không ngoan nên ông trời đã cướp mất cha của tôi đi và trừng fạt không cho tôi được nhìn mặt cha lần cuối ..........
"Nếu thời gian có quay trở lại tôi sẽ........................."

<ST>

 

 



Tuổi Mười Tám Mộng Trong Như Gương ^^


 
Các thành viên đã Thank Kem_ngot vì Bài viết có ích:
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024