Tôi là một thành viên hoàn toàn mới toanh của Câu lạc bộ Sinh viên Tình nguyện. Và đây cũng là lần đầu tiên tôi theo chân các anh chị đi làm tình nguyện. Công việc đầu tiên mà tôi làm là “Buôn ve chai’’ (nói buôn nghe cho hoành tráng chứ thực chất là đến gõ cửa từng nhà để xin giấy vụn, ve chai … đấy các bạn ạ
) Hôm ấy là thứ bảy ngày 23 tháng 4 năm 2011, sau cơn mưa bất chợt vào lúc sáng sớm thì những tia nắng ấm áp xuất hiện và bắt đầu nắng gắt lúc trời vào trưa. Tập đoàn “buôn” của chúng tôi có 7 thành viên gồm 1 chàng rất đẹp trai và 6 cô gái chân dài tới lách
. Có thể nói đây là một con số khá ít cho lần đầu tiên ra quân chương trình “ Giấy vụn yêu thương ” nhưng không vì thế mà làm mất đi nhuệ khí của chúng tôi. Hiện chúng tôi đang đứng ở 184 Nguyễn Văn Linh. Anh Vĩ chàng trai duy nhất trong đoàn rất đẹp trai có 2 tai bắt đầu rút dế ra gửi vèo vèo tin nhắn về nơi tập kết ve chai cho mọi người được biết, nội dung tin nhắn trông rất chuyên nghiệp. Sau một hồi bàn luận gay cấn chúng tôi quyết định xuất phát từ Phan Thanh, nơi tập trung nhiều sinh viên trường chúng ta đang trọ. 7 người mà có 2 cái bao tải nhỏ chúng tôi quyết định đi chung với nhau cho dễ bề làm ăn. Bước chân vào các kiệt dọc đường Phan Thanh, ai cũng háo hức tìm phòng trọ sinh viên để hỏi. Đi mãi, hỏi mãi mà nhà nào cũng lắc đầu không có, lại ít có sinh viên ở trọ, chúng tôi quyết định vào luôn nhà dân mà xin. Công việc cứ như thế tiếp tục, cứ từng nhà, mỗi nhà xin một ít, phút chốc cũng được gần đầy 2 cái bao tải nhỏ. Đi giữa trưa nắng gay gắt như thế mà chẳng có thành viên nào kêu ca mà còn nói chuyện động viên nhau nữa, với tiêu chí “ ve chai không phân biệt chủng loại ” đi trên đường cứ thấy cái vỏ thuốc lá, hộp sữa hay vỏ lon…tôi và bé Gấu lại cuối xuống nhặt rồi cho nhanh vào bao tải. Chị Ly Ly, Xuân Vi còn lục lọi từng cái bịch rác chỉ để lấy mấy cái lon nước. Nhiêu đó cũng đã thấy được sự hy sinh của mỗi thành viên. Khi bắt tay vào công việc này chúng tôi chẳng ngại gian khó, chẳng ngại bẩn mà chỉ một chút ngại ngần khi những cái nhìn, những lời nói không hay của nhiều người về Sinh viên Tình nguyện. Thật ra cũng không thể trách họ được vì đã có nhiều người giả danh Sinh viên Tình nguyện đi lừa lòng tin của ngưởi dân nên bây giờ họ có cái nhìn không tốt với 4 chữ “Sinh viên Tình nguyện” âu cũng là lẽ thường. Tuy nhiên điều đó chẳng ảnh hưởng gì đến tinh thần của chúng tôi, chẳng làm chúng tôi nản chí trái lại nó còn cho chúng tôi kinh nghiệm “ăn nói khi xin ve chai” và điều quan trọng là mỗi người trong chúng tôi học được cách kiềm chế bản thân khi người khác nói những điều không hay với mình. Một buổi sáng vất vả, nắng, nóng, mệt muốn xỉu nhưng khi nghe nói đến số tiền mà chúng tôi kiếm được ngày hôm nay ai cũng mừng hớn hở. 186,000đ chỉ là 1 số tiền nhỏ nhưng đó là công sức, là từng giọt mồ hôi của từng người trong đoàn, là công việc mà chẳng ai trong chúng tôi nghĩ rằng mình sẽ làm nhưng chúng tôi đã làm được và rất thành công. Qua công việc “ ve chai ” tôi cũng nhận ra không ít những khó khăn, vất vả của các bà, các cô, các em nhỏ… lấy ve chai làm phương tiện mưu sinh. Ngày đầu tiên ra quân tuy số lượng quân rất ít nhưng số tiền chúng tôi kiếm được còn hơn cả mong đợi. Các bạn là những thanh niên đầy sức trẻ, đầy nhiệt huyết, các bạn còn chờ gì nữa mà không thu xếp thời gian gia nhập “tập đoàn ve chai” của chúng tôi để góp một phần nhỏ của các bạn vào việc gây quỹ từ thiện để biến những thứ tưởng chừng như bỏ kia thành những món quà tinh thần vô giá gửi đến những con người, những hoàn cảnh khó khăn, bất hạnh ở khắp nơi đang cần sự giúp đỡ, sẻ chia của các bạn. Chương trình được bắt đầu vào 8h sáng thứ 7 và chủ nhật hàng tuần. Mọi chi tiết xin liên hệ :
1. Lê Thị Kim Duyên ( Tieuyeu89dn ) ; Điện thoại : 01229424489 ; YM: nohime_oda_1990
2. Lăng Thị Thủy ( KEM_VITA37 ) ; Điện thoại : 0974338398; YM: trieuvi_thienthan17
3. Quách Ly Ly ; Điện thoại : 0935832526 ; YM: liliryny