mình cũng vậy! k muốn sống trong không khí như vậy đâu.chán lắm vs lại mình muốn lớp mình hòa đòng như trc kìa.vui hơn bây chừ nhiều.bây giờ lớp mình lên lớp nhóm nào nc vs nhóm đó,nhóm nào thì ngồi chung 1dãy bàn vs nhau,còn nếu đi học hoặc ra về mà có gặp mặt thì chẳng nói j hết như vậy giống như chúng ta k quen nhau, k học cùng lớp vs nhau vậy. thật là...và mình nghĩ lí do là vì chẵng biết nói gì vs nhau cả.hjc :( .mình cũng chẵng biết fai làm j để lớp có thể hòa đồng vs nhau,cười nói vui vẻ khi gặp nhau.mình k muốn có những ánh mắt khó chịu khi trong lớp mình nói cái j đó hay làm ồn hay....mình nghĩ có j khó chịu thì hãy nói ra chứ mình k thích cái nhìn khó chịu đó.
.mình nghĩ lớp mình nên có một bữa nói ch vs nhau để hiểu về nhau hơn,để biết tháo gỡ những khúc mắc vs nhau.chứ do lớp minh dầu năm 1 đã chia nhóm để học tập nên bạn nào cũng chỉ chơi vs bạn trong nhóm mình.làm cho chúng ta chẳng hiểu j về nhau cả.nếu trong lúc nc mà có cãi nhau thì mình cũng thấy vui vì như vậy chứng tỏ mọi ng muốn hiểu về nhau hơn, muốn lớp chúng ta vui vẻ,hòa đồng hơn.thà cãi nhau còn hơn im lặng mà nhìn nhau vs ánh mắt khó chịu.đó là những điều mà mình muốn nói,ai thấy đc hay k đc chổ nào hãy góp y ha.thanks