Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
18/04/2011 22:04 # 1
Bút Tre
Cấp độ: 4 - Kỹ năng: 6

Kinh nghiệm: 33/40 (82%)
Kĩ năng: 37/60 (62%)
Ngày gia nhập: 22/08/2010
Bài gởi: 93
Được cảm ơn: 187
Hoàn cảnh chú Đổ Hồng Chương đã được báo Quảng Nam Đưa tin.


QNO) - Từ lâu lắm rồi, nhiều người tại Khoa Nội thần kinh (Bệnh viện Đà Nẵng) thường bắt gặp cái dáng khắc khổ của một người đàn ông đứng xếp hàng chờ những bát cháo tình thương mỗi ngày 2 bận trưa, chiều. Ông là Đỗ Hồng Chương (sinh năm 1954, trú tại tổ 12, thôn 6, xã Bình Lâm, Hiệp Đức).
alt

Ông Đổ Hồng Chương đang điều trị tại Bệnh Viện Đà Nẵng - Ảnh Trung Thành - FireFly Club

Gia đình ông Chương thuộc diện hộ nghèo, vào năm 2007 bản thân không may mắc phải căn bệnh ung thư cột sống, hoại tử khớp vai trái, được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam, sau một thời gian bệnh vẫn không giảm nên được chuyển đến Bệnh viện Đà Nẵng để được tiếp tục chữa trị. Do căn bệnh hiểm nghèo nên cần phải can thiệp phẫu thuật mới có hy vọng nhưng chi phí lại quá lớn, vượt quá khả năng của gia đình. Khi được hỏi về gia đình, ông Chương ngân ngấn nước mắt: “Gia đình đã kiệt quệ từ nhiều năm nay. Vợ tôi bị bệnh thận, đã phẫu thuật hai lần, đến nay thì mất khả năng lao động, phải uống thuốc thường xuyên. Gia đình có hai người con nhưng không may đứa con gái lớn bị tật nguyền bẩm sinh, đứa con lại năm nay học lớp 10. Trong nhà đã không còn đồ đạc gì để bán trang trải viện phí và ăn uống bồi dưỡng”.

Từ năm 2008 đến nay, cứ mỗi năm ông Chương phải điều trị tại Khoa Nội thần kinh, Bệnh viện Đà Nẵng từ 3 - 4 đợt để kiềm chế sự phát triển của bệnh. Mỗi ngày ông chỉ ăn nhờ vào cháo từ thiện của các tổ chức và cá nhân hảo tâm và hy vọng sẽ vượt qua được bệnh tật để tiếp tục lao động lo cho người thân trong gia đình. “Bác sĩ động viên tôi đừng quá bi đát bởi bệnh tình có dấu hiệu khả quan, cần ổn định tinh thần và có hướng điều trị hợp lý thì có thể hy vọng. Nghĩ vậy nên tôi cố cầm cự, cố sống để hy vọng vào số phận nhưng gia cảnh lại quá khó khăn, chuyện trang trải các khoản viện phí không biết trông cậy vào ai...” - ông Chương nói.

Qua bài viết này, chúng tôi kêu gọi tấm lòng hảo tâm của các tổ chức, cá nhân giúp đỡ ông Chương trong lúc khó khăn này. Mọi sự giúp đỡ, hỗ trợ xin liên hệ theo địa chỉ: Đỗ Hồng Chương, tổ 12, thôn 6, xã Bình Lâm, Hiệp Đức; hoặc Phòng Công tác xã hội - phát hành quảng cáo, Báo Quảng Nam (số 142, đường Phan Bội Châu, Tam Kỳ, Quảng Nam); điện thoại (0510) 3 810 011 hoặc 0913 409 656.

HOÀN THỊNH - THANH MINH
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Như thông tin tại một topic đã đưa tin về hoàn cảnh hết sức đặc biệt của chú Chú Đổ Hồng Chương, một bệnh nhân nghèo đã gặp một cảnh ngộ hết sức bi đạt với suy nghĩ có trách nhiệm với công đồng bằng một hành động cụ thế, sau một khoảng thời gian vẫn động, không quản ngại về thời gian và khoảng cách về địa lý , BCN 2 CLB FireFly và NUX Đà Nẵng được sự hổ trợ của Hội Từ Thiện Quảng Nam, UBND Huyện Phước Hiệp Quảng Nam, Hoàn cảnh của chú Chương đã đến với các nhà hảo tâm thông qua hai tờ báo Quảng Nam. Dự định trong ít ngày nữa thì sẽ được đưa lên báo Thanh Niên  và Báo Công An Đà Nẵng, Chúng tôi cũng đang liên hệ với kênh VTC9  tại TP HCM để đưa hoàn cảnh của Chú tại chuyên mục " Những Hoàn cảnh khó khăn". Một lần nữa Chúng tôi kêu gọi những tấm lòng hảo tâm, các bạn sinh viên, cán bộ CNVC... và đặc biệt là CLB Sinh Viên TN Duy Tân có cuộc vận động giúp đở hoàn cảnh khó khăn này. 

Mọi sự giúp đỡ cho cho Chương tại Đà Nẵng các bạn có thể liên hệ với đại diện sau :
* Ban Đại diễn NUX Đà Nẵng : Anh Trần Hữu Thiếu 0905.565.513.
* BCN Clb FireFly : Nguyễn Trung Thành- 01266566068
Hoặc có thể có thể gặp trực tiếp chú Chương tại Giường số 23 phòng 701, Khoa Nội Thần Kinh, Bệnh Viện C Đà Nẵng.
Số Điện Thoại chú Chương: 01652663412




*******************
Chiến trường thử thách người dũng cảm
          Cơn giận thử thách người khôn ngoan
          Còn khó khăn thử thách bạn bè
*******************

 
Các thành viên đã Thank Bút Tre vì Bài viết có ích:
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024