Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
03/04/2011 12:04 # 1
McSECURITY
Cấp độ: 2 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 13/20 (65%)
Kĩ năng: 15/20 (75%)
Ngày gia nhập: 24/02/2011
Bài gởi: 23
Được cảm ơn: 25
Nhớ


NHỚ

 
Những hờn giận đâu rồi
Bỗng nhiên ta trống vắng
Trong căn phòng vắng lặng
Chợt nhớ quá em ơi.

Em của ta đâu rồi
Cái bĩu môi tinh quái
Khi thấy ta vụng dại
Che dấu những cơn say...

Giờ ta ở nơi này
Một mình thôi đơn chiếc
Sao mà tim da diết
Nhớ cái đôi lông mày.

Một mình ta nơi đây
Thèm vòng tay êm ái
Giờ em nơi xa ngái
Chắc là cũng nhớ ta...


Hy vọng là không có cm ngay dưới bài này nữa, mình đã phải xóa rồi post lại..ấm ức thiệt...100% tự viết thưa BQT



 
Các thành viên đã Thank McSECURITY vì Bài viết có ích:
05/04/2011 23:04 # 2
McSECURITY
Cấp độ: 2 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 13/20 (65%)
Kĩ năng: 15/20 (75%)
Ngày gia nhập: 24/02/2011
Bài gởi: 23
Được cảm ơn: 25
Phản hồi: Nhớ



THÔI NHÉ BIỆT LY


Thôi nhé em, trả những gì tha thiết
Giờ chỉ còn hai ngả của thương đau,
Có nhớ nhung thì níu kéo được đâu
Lời biệt ly trên môi ai vừa thốt.

Thôi nhé em, những nụ hôn dại dột
Môi cắn môi, chừ rớm máu hoàng hôn,,
Đừng nhé em, đừng trống rỗng tâm hồn
Phía cuối con đường sẽ có người đứng đợi.

Thôi nhé em, từ nay xa vời vợi
Đâu môi cười đâu ánh mắt chung chiêng,
Anh về trong nỗi nhớ triền miên
Đem dư ảo vẽ bóng mây hạnh phúc.


P/S:

Ai cũng có một thời xa ngái
Một trời yêu lẩn khuất ở trong tim
Sẽ có phút giây lần dở kiếm tìm
Câu ái ân ngày xưa đã đánh mất.




 
Các thành viên đã Thank McSECURITY vì Bài viết có ích:
08/04/2011 02:04 # 3
McSECURITY
Cấp độ: 2 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 13/20 (65%)
Kĩ năng: 15/20 (75%)
Ngày gia nhập: 24/02/2011
Bài gởi: 23
Được cảm ơn: 25
Phản hồi: Nhớ


BÓNG NƯỚC TRĂNG XƯA


Dẫu bất ngờ ta gặp trong giấc mơ
Bóng nước đêm trăng, ngày xưa còn đó
Vũ khúc Nghê Thường em như trăng mờ tỏ
Cô gái Đồng Tư cho anh lạc chốn Đào nguyên.

Cũng chẳng phải là đây mối tiên duyên
Như Từ Thức năm xưa cõi Thiên Thai gặp gỡ
Nơi đó trời mây dường như bỡ ngỡ
Dưới bóng trăng dáng một thiên thần.

Đêm như lặng chết giữa trong ngần
Tiếng cười lao xao ánh trăng xanh mát
Chợt vẳng xa xa tiếng Trương Chi hát
Khúc hát đợi chờ thời gian trăm năm.

Thắt đáy lưng ong, em là kiếp con tằm
Ơi Hằng Nga... thả tơ vàng mộng mị
Lữ khách ngất ngây chẳng tính toan suy nghĩ
Chìm vào trăng vờn đáy nước lung linh.

Đâu phải tự nhiên môi đỏ, ghót xinh
Cô gái Đồng Tư lớn lên từ trăng ấy
Đất nâu cho da em trắng vậy
Nắng chói quê nhà tô thêm đỏ môi em.

Đêm trăng rơi ai buông mộng bên rèm
Để bóng nước con trăng tan vào trong giấc ngủ
Câu thơ trăng thầm thì nhắn nhủ
Hãy quay về thăm lại bến trăng xưa.



 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024