ẹc, lên diễn đàn hoài mà giờ mới biết 4r lớp mình nè. :)
Nói gì đây nhỉ? Lớp mình học với nhau được vài tháng, cũng có vài kỉ niệm vui vui , những chuyến đi chơi, cf hay hát...
Giờ nhìn lại lớp thấy chán, bảo lưu thi lại cộng n lí do khác, lớp còn chưa đến 40 đứa.
Mình chỉ thân được 1 nhom bạn nhỏ trong lớp mà thui, còn lại cũng chỉ là xã giao. đó ko phải là điều mình mong muốn trong lớp. híc.
Còn có vài người mình chưa 1 lần nc nữa, có những người đi làm mình thấy chút trống vắng..
Nhạt ...
Cái gì cũng thật nhạt và lãng...
Thấy mấy người trong ban cán sự của lớp cũng chưa hoàn thành được nhiệm vụ..
Thấy ko nhiều người thật cởi mở với nhau, ...
Sắp đến có vụ cắm trại mà ko hứng thú lắm..
Haizzz
Tập thể như vậy là do lỗi của mỗi thành viên..
Chỉ thấy ấm áp khi ở bên Xíu, Nở, Trâm, Ngọc và Hương...
Nhớ mấy bữa kara hát hò.. nhảy nhót...đi biển..
Lớp mình cũng có vài thành viên của 4r rồi, mong là sẽ lôi kéo được thêm nhiều người nữa, hi vọng đây sẽ là nơi chia sẻ, tâm sự của các thành viên lớp. Hi vọng sẽ đoàn kết và yêu quý nhau hơn.
Chưa yêu nhưng rất quý mọi người...