Mình không nghỉ như các bạn.
Quả thật chuyện "...." thời nay thì cũng có nhiều và giới trẻ không quan tâm lắm. tuy nhiên xét về góc độ gia đình thì khác.
Nếu yêu thì nuôi nó lớn lớn để khi nào có thể bỏ qua đc chuyện đó cũng như hiểu rỏ về nhau đi đã

rồi ok. tuổi trẻ tài cao lo gì. khi đó bạn k còn quan tâm vấn đề đó thì bạn hiểu đc mình đúng hay sai

Nếu gia đình bạn có nề nếp (" mình không nói là gia đình bạn k có mà ý mình là gia đình bạn có tiếng ở nơi sinh sống) thì coi chừng. tuy nhiên YÊU K PHẢI CHO BỐ MẸ nên cần cân nhắc.

kệ cha thàng bạn trai củ của bạn ấy đi. thàng đó k có đủ tư cách so với bạn. vì thàng đó chả xứng với cô ta. k chịu nhận trách nhiệm. Còn cô bạn của bạn cũng thật tội. chỉ là do sai lầm nhất thời nên....

CHÉM CHết thàng nào ngớ ngẫn như vậy! anh em nghỉ thế nào?